In bài viết

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên mảnh đất A Lưới

(Chinhphu.vn) - Ngày 5/9, trong chương trình công tác tại TP. Huế, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A Lưới.

05/09/2026 14:01
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên mảnh đất A Lưới- Ảnh 1.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A Lưới - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Trong không khí trang nghiêm, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác và lãnh đạo TP. Huế kính cẩn dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Phó Thủ tướng cùng các thành viên đoàn công tác dành phút mặc niệm, tưởng nhớ những người con ưu tú của Tổ quốc đã chiến đấu, hy sinh trên chiến trường A Lưới và các địa bàn lân cận trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Sau nghi lễ tại Đài tưởng niệm, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác thành kính thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng tri ân đối với các thế hệ cha anh đã hiến dâng tuổi thanh xuân và máu xương cho độc lập, thống nhất đất nước.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên mảnh đất A Lưới- Ảnh 2.

Đoàn công tác tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

A Lưới từng là địa bàn chiến lược trên tuyến Trường Sơn, nơi diễn ra nhiều trận đánh lớn, ác liệt trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong những năm tháng chiến tranh, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh giữa đại ngàn Trường Sơn.

Nghĩa trang liệt sĩ A Lưới hiện là nơi an nghỉ của hơn 1.400 liệt sĩ, chủ yếu là cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của Quân khu Trị Thiên được quy tập về đây.

Mỗi phần mộ tại nghĩa trang là một dấu tích của lịch sử, nhắc nhớ các thế hệ hôm nay về sự hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, về giá trị của hòa bình và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Hiện nay, cả nước đang quyết liệt triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chiến dịch nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và toàn xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Mục tiêu của Chiến dịch là tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin và giám định khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, từng bước trả lại tên tuổi cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên mảnh đất A Lưới- Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thành kính thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Đối với TP. Huế, nhiệm vụ này càng có ý nghĩa bởi đây là địa bàn từng diễn ra nhiều trận đánh ác liệt trong chiến tranh. Thành phố đang tập trung tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy mạnh thu nhận mẫu sinh phẩm, giám định ADN và xây dựng dữ liệu phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Ngay tại A Lưới, hành trình tìm kiếm những người đã hy sinh vẫn đang được tiếp nối. Các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ kiên trì bám địa bàn, khảo sát, xác minh thông tin, tìm kiếm tại những khu vực từng là chiến trường.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên mảnh đất A Lưới- Ảnh 4.

Nghĩa trang liệt sĩ A Lưới là một trong những địa chỉ đỏ trên mảnh đất từng là chiến trường khốc liệt, hiện có hơn 1.400 phần mộ liệt sĩ - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Trước đó, trong chương trình công tác tại Huế, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã dự lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3.

Ngôi trường có quy mô phục vụ 1.085 học sinh, trong đó có 160 học sinh nội trú, góp phần tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ những người đã ngã xuống trên mảnh đất A Lưới năm xưa đến những em nhỏ đang cắp sách tới trường hôm nay là một mạch nối giữa quá khứ và tương lai.

Những hy sinh của các thế hệ cha anh đã góp phần mang lại hòa bình, để thế hệ trẻ hôm nay được học tập, trưởng thành và viết tiếp tương lai quê hương, đất nước.

Trên mảnh đất từng là chiến trường khốc liệt, việc chăm lo cho các thế hệ hôm nay cũng là một cách tiếp nối những giá trị mà các thế hệ đi trước đã hy sinh để gìn giữ. Đó là trách nhiệm tri ân bằng những việc làm cụ thể, để hòa bình được vun đắp và những người trẻ có thêm điều kiện xây dựng tương lai.

Thu Giang