Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ
Ông Phạm Quang Hiệp (ngoài cùng bên trái) bên mộ liệt sĩ đã được tìm thấy - Ảnh: NVCC
Chúng tôi may mắn khi được gặp ông Phạm Quang Hiệp, Phó Chánh Văn phòng Hội Cựu chiến binh TP. Hà Nội và cũng là bệnh binh 4/4 (với thương tật 31%) trong một chiều tháng 7 và nghe ông chia sẻ câu chuyện của mình.
Ông kể: Đầu năm 1972, ông tình nguyện nhập ngũ và chính thức trở thành người lính, khi mới bước sang tuổi 18 đúng 18 ngày.
Ông Hiệp vào Nam chiến đấu tại Đại đội 3,Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 20, Quân khu 9. Trải qua nhiều trận chiến, sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, vừa bước ra khỏi cuộc chiến tranh giải phóng, đơn vị ông Hiệp lại tham gia chiến đấu chống quân Pol Pot, bảo vệ biên giới Tây Nam. Rồi sau đó ông được cử ra Bắc học Trường Sĩ quan Chính trị. Ra trường, ông được điều về Sư đoàn Bộ binh 301, Quân khu Thủ đô.
Từ 2012 đến nay, ông Hiệp công tác tại Hội Cựu chiến binh Thành phố với hai cương vị là Phó Chánh Văn phòng và Phó Ban Tuyên giáo của Hội.
Là một trong những người may mắn được trở về quê hương, ông Hiệp luôn trăn trở khi rất nhiều đồng đội hy sinh đến nay chưa tìm thấy mộ. Chính vì vậy, suốt thời gian qua, ông đã tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại đơn vị chiến đấu ở Quân khu 9. Với tấm lòng vì động đội, ông không quản ngại xa xôi, vất vả, sẵn sàng lên đường tìm kiếm hài cốt đồng đội của mình. Kết quả là đã có hàng chục liệt sĩ được tìm thấy hài cốt và đưa trở về quê hương…
"Tôi luôn mong muốn tìm lại được các liệt sĩ còn nằm ở đâu đó nơi chiến trường xưa để đưa họ trở về với gia đình, với quê hương", ông Hiệp chia sẻ tâm nguyện cháy bỏng của mình
Cựu chiến binh thị trấn Đông Anh có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế, xây dựng đất nước.
Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, tấm gương cựu chiến binh vượt qua khó khăn, góp sức xây dựng quê hương xuất hiện ngày càng nhiều...
Đơn cử ông Nguyễn Văn Hiển (xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh), một người lính sau khi trở về quê hương đã dồn sức đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi.
Trên diện tích 1,5 ha, bằng ý chí và quyết tâm được rèn luyện nơi chiến trường, ông Hiển đã từng bước cải tạo đất, đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi gà, vịt đẻ trứng, nuôi lợn thương phẩm và đào ao thả cá. Đất không phụ công người, trang trại của ông đến nay đã cho thu nhập 500-600 triệu/năm, đồng thời còn tạo việc làm cho gia đình và lao động xung quanh.
Bà Phạm Thị Xuyến, cựu thanh niên xung phong xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh cho hay xuất phát từ thực tế của mỗi địa phương, Hội Cựu Thanh niên xung phong sẽ thành lập các mô hình câu lạc bộ hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế theo từng nhóm nghề để chia sẻ kinh nghiệm, vốn và kiến thức xây dựng mô hình. Đối với việc phát triển kinh tế trang trại tại huyện Đông Anh, từ những mô hình điểm làm nơi tham quan, học tập đã nhân rộng được nhiều mô hình hội viên cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi.
Theo ông Nguyễn Văn Tửu, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Đông Anh, toàn huyện có 12 mô hình trang trại của hội viên cựu thanh niên xung phong phát triển kinh tế giỏi. Những hạt nhân này đang là địa điểm để các hội viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Từ năm 2012 đến nay, dưới sự phát động của Hội Cựu thanh niên xung phong Hà Nội, 30 quận, huyện, thị xã trong toàn Thành phố đã có trên 2.300 hội viên tham gia phong trào giúp nhau làm kinh tế; thành lập được 115 cụm làm kinh tế, thu hút trên 1.400 hộ tham gia, giải quyết việc làm cho trên 1.200 lao động.
Các hộ gia đình cựu thanh niên xung phong tự nguyện đăng ký mô hình "Gia đình Cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi" đã phát huy khả năng của hội viên trong việc đẩy mạnh sản xuất, làm kinh tế giỏi gia đình, góp phần vào phong trào sản xuất, làm giàu của địa phương.
Qua sự hỗ trợ của đồng chí đồng đội, tính đến tháng 11/2021, các cấp Hội toàn Thành Hội có 127 gia đình hội viên diện nghèo có mã số đã thoát nghèo, hàng trăm gia đình khó khăn đạt hiệu quả tốt nhờ phong trào "Gia đình Cựu thanh niên xung phong giúp nhau làm kinh tế để thoát nghèo"...
Chiến tranh đã đi xa, ký ức đau thương cũng dần dịu lại và trong hoàn cảnh ấy, ý chí, nghị lực kiên cường của người lính "Bộ đội Cụ Hồ" vẫn tỏa sáng trong cuộc sống và công cuộc xây dựng đất nước hôm nay.
Thiện Tâm