Trên địa bàn thành phố (TP) Kon Tum hiện có hàng trăm hộ dân đang ngày đêm sống trong cảnh bùng nhùng dây điện. Nguyên nhân là do đường điện kéo từ trụ biến thế đến nhà dân rất xa, thậm chí có nơi xa gần 1km. Điều đáng nói, tất cả các hộ dân đều đấu nối công-tơ điện vào một điểm tại trụ biến thế, nên dòng điện luôn trong tình trạng quá tải, và mạnh ai nấy kéo, nên dây điện bùng nhùng rất nguy hiểm.
Dây điện bùng nhùng tại hẻm 309, đường U Rê, TP Kon Tum.
Chứng kiến cảnh đường dây điện bùng nhùng ở hẻm 309 đường U Rê (thuộc tổ dân phố 3, phường Duy Tân, TP Kon Tum), chúng tôi vô cùng hoảng sợ. Đường hẻm vốn đã nhỏ, lại thêm đường dây điện giăng như mắc cửi, nên mỗi khi đi qua đoạn đường này, ai ai cũng có cảm giác cúi đầu né tránh, mặc dù vẫn biết là không thể xảy ra chuyện vướng dây điện bị giật. Vì vậy, đã nhiều năm qua, người dân ở hẻm này rất mong có được một đường dây điện thật an toàn để yên tâm sử dụng.
Anh Nguyễn Văn Lục - người trú tại hẻm 309, cho biết: “Ở đây thường xảy ra tình trạng chập điện. Đặc biệt, những lúc trời mưa to gió lớn, cả mấy chục hộ gia đình chúng tôi bị mất điện, rất bất tiện. Có hôm trời mưa về đêm, tôi loay hoay tìm múi dây diện bị đứt dưới gốc cây nhãn cạnh nhà để nối lại thì bị điện giật. Rất may, dòng điện cuối công-tơ không mạnh, nên sức giật của dòng điện không ảnh hưởng đến sức khỏe”.
Chị Đậu Thị Ngân-cũng trú tại hẻm 309, cho biết: "Bà con chúng tôi phải tự bỏ tiền túi ra đầu tư trên vài triệu đồng mới kéo được đường dây điện từ ngoài trụ biến thế về tới hộ gia đình xa ngót nghét gần 1 km. Nhưng do đường dây điện quá dài, nên tổn thất điện năng cũng rất lớn. Vì thế, hàng tháng, mặc dù chỉ sử dụng điện sinh hoạt là chính, nhưng có hộ phải trả từ 400-500 ngàn đồng tiền điện".
Hẻm 309 này hiện có trên 100 hộ gia đình sinh sống. Để có nguồn điện sử dụng cho sản xuất và sinh hoạt, người dân ở đây đã tận dụng mọi điều kiện có thể để kéo đường dây điện về xóm nghèo. Từ những cây trụ gỗ cho đến các loại cây tre to nhỏ đều được bà con "huy động" làm trụ điện "dã chiến". Thậm chí, người dân tận dụng cả bụi le ven đường để chống đỡ cả bó dây điện treo bùng nhùng, cao ngang ngực người lớn. Có đoạn, dây điện gá tạm trên các trụ rào, vắt qua các mái nhà; đoạn thì cả mớ dây điện chằng chịt, sà thấp gần sát mặt đất ngang tầm với trẻ em; rất nguy hiểm đến tính mạng của người đi đường.
Không những ở hẻm 309 đường U Rê có đường dây điện bùng nhùng, mà ở tổ dân phố 5, phường Lê Lợi cũng trong tình trạng có trên 40% số hộ gia đình sử dụng điện một cách tạm bợ. Ông Lương Thanh-Bí thư chi bộ tổ dân phố 5, cho biết: Phường Lê Lợi thành lập từ năm 1998, đến nay đã gần 13 năm, nhưng do Nhà nước chưa đầu tư đường điện, nên bà con tổ dân phố 5 phải dùng trụ gỗ để kéo điện về nhà sử dụng, vì thế không thể nào đảm bảo được an toàn lưới điện quốc gia. Nhiều cuộc tiếp xúc cử tri với hội đồng nhân dân các cấp, bà con nhân dân đã có rất nhiều ý kiến đề nghị các ngành chức năng của thành phố và của tỉnh đầu tư đường dây điện, nhưng đến nay chưa thấy cơ quan nào hồi âm.
Theo điều tra chưa đầy đủ của chúng tôi, toàn TP Kon Tum hiện có 9/21 xã, phường có người dân đang sử dụng điện bằng cách tự kéo đường dây và đóng trụ điện bằng gỗ, tre...với cự ly rất xa, nên không bảo đảm an toàn lưới điện. Trả lời phỏng vấn của chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Đức - Giám đốc Công ty Điện lực Kon Tum, cho biết: Hiện nay, Công ty và Sở Công Thương đã xác định, tại 9 xã, phường của TP Kon Tum có trên 15 điểm mất an toàn về điện. Trong năm 2011 này, Công ty sẽ cố gắng xử lý 7 điểm, còn lại 8 điểm Công ty sẽ kiến nghị đưa vào dự án cấp điện thôn, buôn giai đoạn II. Tuy nhiên, các khu dân cư hiện nay chưa xây dựng được trụ điện một phần là do các khu dân cư này chưa quy hoạch đường giao thông.
Sử dụng điện là nhu cầu cần thiết của người dân. Trong điều kiện kinh tế phát triển, nguồn điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta coi thường vấn đề an toàn về điện. Nhìn lại những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh ta đã xảy ra không ít những vụ chập điện gây chết người, cháy nhà và tài sản, làm thiệt hại tiền của nhân dân lên đến hàng tỷ đồng. Vì vậy, hơn bao giờ hết, các ngành chức năng của tỉnh cần quan tâm hơn nữa vấn đề an toàn lưới điện. Đừng để "nước đến chân mới nhảy", thì oan cho người dân lắm đó!
Bài và ảnh: Trần Vũ Hùng