|
Ảnh - Website Chính phủ |
Tại nhà cháu Trần Văn Truyền, đồng chí Trần Bá Thanh đã trao tận tay quà của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho cháu Truyền vì đã dũng cảm, mưu trí tham gia cứu được 11 người sống trong vụ đắm thuyền. Việc làm của cháu Truyền đã tạo sự xúc động trong dư luận xã hội và thông qua phần quà ý nghĩa này, nét đẹp và truyền thống thương người như thể thương thân của dân tộc cần được nhân lên trong cuộc sống hàng ngày.
Được biết, vào sáng ngày 29/4, khi đang câu cá gần nơi cha mình làm rẫy, Trần Văn Truyền, một học sinh 14 tuổi đã nhìn thấy chiếc thuyền chở 24 người bị đắm. Một người trên thuyền bơi vào đến bờ đã nhờ Truyền chạy đến làng Vân để gọi người ra cứu người bị nạn. Biết cha mình đang làm rẫy gần và có ống nước dùng để tưới cây nên Truyền đã chạy đến gọi cha đem theo ống nước dài và dây thừng đưa đến chỗ thuyền đắm để cứu người.
Khi Truyền ôm cuộn dây tưới nước và dây thừng bơi ra thì trên bờ núi, ông Trần Văn Mến là cha của em và hai người đi câu cá gần đó là ông Nguyễn Văn Trung và Nguyễn Văn Hạch ở phường Hòa Minh cùng tham gia kéo những người bám theo dây từ biển vào bờ.
Chính ý tưởng của Truyền dùng ống nước và dây thừng thả xuống biển để cứu người và hành động của những người tham gia cứu nạn đã giúp 11 người thoát khỏi bàn tay của tử thần. Tinh thần dũng cảm, mưu trí của một học sinh 14 tuổi và những người cùng tham gia cứu nạn đã góp phần giảm thiểu số người tử vong và để lại ấn tượng tốt đẹp cho mọi người.
Phương Mai
(Nguồn: VTV)