In bài viết

Trận Algeria-Đức: Món nợ sau 32 năm

(Chinhphu.vn) - Algeria và Đức đã từng có với nhau một "món nợ" lớn tại World Cup 1982 mà sau 32 năm, đội tuyển nào cũng muốn trả thật sòng phẳng ở lần đối đầu này.

30/06/2014 11:19
Tại Espana 1982, ở vòng bảng (bảng 2, gồm các đội Áo, Tây Đức, Algeria, Chile), Algeria, đội lần đầu dự VCK World Cup đã có 2 trận thắng, 1 trận thua, trong đó có trận thắng Tây Đức 2-1. Nhưng trong trận cuối cùng, trước nguy cơ bị loại, Tây Đức và Áo đã "bắt tay nhau" để loại Algeria.

Kết quả, Tây Đức thắng Áo 1-0 và 2 đội bóng này vào vòng trong còn Algeria bị loại. 

Algeria sau đó phản đối kết quả trận đấu trên vì cho rằng Tây Đức và Áo dàn xếp tỷ số, nhưng do không đưa ra được bằng chứng cụ thể, Algeria đành phải dừng bước. Vụ ầm ĩ này còn được gọi là "Nỗi sỉ nhục ở Gijon" (thành phố ở Tây Ban Nha diễn ra trận Tây Đức-Áo ngày 25/6/1982). Đây cũng là lý do khiến các kỳ World Cup sau đó, trận cuối ở vòng bảng được tổ chức cùng giờ. 

Cho đến nay, trận Algeria gặp Đức ở Tây Ban Nha năm 1982 vẫn là lần đụng độ duy nhất giữa hai đội.  Đến giờ, sau 32 năm, Algeria lại đối đầu với Đức tại Brazil và “món nợ” này lại được nhắc đến. HLV Vahid Halilhodzic của đội tuyển Algeria đã  tuyên bố trước báo giới rằng các học trò của ông vẫn chưa quên "món nợ" này.

32 năm đã trôi qua, chắc cũng khó có bất ngờ xảy ra khi khoảng cách giữa 2 đội tuyển đã trở nên khá chênh lệch. Đức đã có thêm 1 chức vô địch thế giới vào năm 1990, còn Algeria qua hơn 30 năm cũng chỉ có thêm 4 lần dự VCK World Cup.

Không khó để dự báo trong trận đấu diễn ra lúc 3 giờ sáng mai (1/7 giờ Việt Nam), Đức sẽ chơi tấn công để sớm giải quyết trận đấu, còn Algeria có lẽ chỉ chơi theo cách là phòng ngự chặt và chờ cơ hội phản công. Phần thắng sẽ nghiêng về đội tuyển Đức nhiều hơn.

* Ở trận đấu diễn ra lúc 23 giờ đêm nay (30/6, giờ Việt Nam), đội tuyển Pháp cũng sẽ thử sức với 1 đội bóng của “lục địa đen” - Nigeria.

Có lẽ trong số những đội bóng mạnh ở World Cup lần này, Pháp là đội tuyển có tấm vé vào vòng 1/8 thuộc loại dễ dàng nhất (thắng Honduras 3-0; thắng Thụy Sĩ 5-2; hòa Ecuador 0-0 và giành ngôi đầu bảng).

Tuy nhiên, tại trận đấu ở vòng 1/8, đội tuyển Pháp sẽ gặp thách thức thực sự trước những nhà đương kim vô địch châu Phi, đối thủ thực sự đáng gờm với lối chơi bùng nổ dựa trên nền tảng thể lực sung mãn.

Đều cùng có thiên hướng chơi tấn công, trận đấu giữa Pháp và Nigeria có thể sẽ là một trận đấu mà ở đó, tốc độ, thể lực và cả khát khao chiến thắng của sức trẻ sẽ được tôn vinh.

Hoàng Hà