![]() |
Bác sỹ Trương Thúy Lam - Ảnh: Chinhphu.vn |
Về với Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, Phó trưởng khoa dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang Trương Thúy Lam đã mang đến câu chuyện cảm động về những y, bác sỹ hết lòng vì người nghèo của CLB Y, Bác sỹ tình nguyện tỉnh An Giang.
Bác sỹ không biên giới
Cách đây 15 năm, bác sỹ Trương Thúy Lam luôn tâm niệm, người dân nghèo, vùng sâu vùng xa chính là những người phải đối mặt nhiều nhất với bệnh nặng, bệnh nguy hiểm nhưng lại không được tiếp tận với các điều kiện y tế. Bởi vậy, từ thời điểm đó bà đã khám bệnh, điều trị miễn phí cho bà con nghèo của tỉnh An Giang.
Cảm thấy những việc mình làm mới chỉ là một phần nhỏ bé, còn rất nhiều người bệnh nghèo cần thăm khám, bác sỹ Lam có ý tưởng thành lập một đoàn y bác sĩ tâm huyết, tình nguyện thường xuyên đi khám chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo,
Nghĩ sao làm vậy, bà đã cũng với tỉnh đoàn An Giang sáng lập “Câu lạc bộ Y Bác sỹ trẻ tỉnh An Giang” nay là “Câu lạc bộ Y Bác sỹ tình nguyện tỉnh An Giang”.
Từ 14 y bác sỹ ban đầu, đến nay CLB đã có gần 200 y tá, bác sỹ, trong đó có 50% bác sỹ có trình độ sau đại học.
Ban đầu đoàn hoạt động trong phạm vi của tỉnh, tập trung vào các ngày lễ nhưng đã dần mở rộng sang các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, sau đó là cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Không dừng lại ở đó đoàn còn đi phục vụ đồng bào dân tộc 4 tỉnh Tây Nguyên. Sau đó lđến các tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Bình Thuận…
Đặc biệt, đoàn còn làm việc với chính quyền các địa phương Campuchia có biên giới giáp với Việt Nam để khám bệnh cho người dân nước bạn. Việc làm này đã góp phần củng cố thêm tình hữu nghị hai nước. Khoảng cách về ngôn ngữ đã được xóa bỏ bởi những tấm lòng nhân ái, bác sỹ và bệnh nhân đã hiểu nhau qua ánh mắt ấm áp, cử chỉ thân thiện.
Động lực từ lòng nhân ái
Thời điểm ban đầu, CLB hoạt động hoàn toàn bằng đóng góp của các thành viên. Bác sỹ Lam vẫn còn nhớ những lần đoàn đến với vùng sâu, vùng xa của Tây Nguyên, nơi đời sống của người dân còn rất lạc hậu.
Bác sỹ Lam kể: “Thương nhất là những người phụ nữ dân tộc thiểu số Tây Nguyên, đời sống khó khăn thiếu thốn và không biết một chút gì về sức khỏe sinh sản. Khi đến với đồng bào, chúng tôi đã cùng góp tiền mua thuốc, thăm khám cho bà con”.
Vượt qua những khó khăn ban đầu, CLB đã có nhiều nhà hảo tâm cũng đồng hành. Đến nay, nguồn kinh phí phục vụ cho công tác khám chữa bệnh đã vận động được trên 11 tỷ đồng.
Bác sỹ Lam cho biết, lúc đầu các “mạnh thường quân” còn e ngại liệu số tiền đóng góp có được sử dụng đúng mục đích và chi tiêu hợp lý. Nhưng bằng cách làm công khai, minh bạch, kết hợp mỗi chuyến đi khám chữa bệnh bác sỹ Lam đã mời các nhà hảo tâm đi cùng để chứng kiến và trực tiếp tham gia vào công việc.
Từ năm 2005 đến năm 2010, bác sỹ Lam đã tổ chức và tham gia khám chữa bệnh miễn phí 202 đợt cho 349.019 lượt người.
Phát huy những kết quả đã đạt được, sắp tới “ Câu lạc bộ Y Bác sỹ tình nguyện tỉnh An Giang” sẽ tổ chức Đại hội Thầy thuốc trẻ để đánh giá kết quả thực hiện thời gian qua và xây dựng chương trình công tác cho giai đoạn 2011-2015 để hoạt động có hiệu quả hơn nữa.
Thu Cúc