In bài viết

Tường trình từ điểm nóng Bồng Miêu

"Mỗi ngày, có hàng nghìn lượt vàng tặc từ các huyện, thành phố của tỉnh Quảng Nam ùn ùn đổ xô về cướp quặng vàng của Nhà máy vàng Bồng Miêu (Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu, trụ sở ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, khiến doanh nghiệp “bỏ của chạy lấy người”, còn tình hình an ninh trật tự tại địa phương vô cùng phức tạp.

16/06/2011 15:31

"Mỗi ngày, có hàng nghìn lượt vàng tặc từ các huyện, thành phố của tỉnh Quảng Nam ùn ùn đổ xô về cướp quặng vàng của Nhà máy vàng Bồng Miêu (Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu, trụ sở ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, khiến doanh nghiệp “bỏ của chạy lấy người”, còn tình hình an ninh trật tự tại địa phương vô cùng phức tạp.

Tam Lãnh là mảnh đất có trữ lượng vàng rất lớn của Quảng Nam . Từ khi giá vàng lên đến 3,8 triệu đồng/chỉ, nạn đào vàng chui ở Tam Lãnh cũng bắt đầu “nóng” theo giá vàng. Sáng nào cũng thế, hàng trăm “vàng tặc” chạy xe chở theo xà beng, cuốc, xẻng, bao tải, dầu diezen… chạy ào ào tiến về phía mỏ quặng số 6 lộ thiên, được Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu khai thác quặng vàng để thực hiện hành vi cướp quặng vàng trắng trợn như chốn không người.

Đi cướp vàng như… đi chợ

Trong vai “vàng tặc”, chúng tôi có mặt ở mỏ vàng số 6 lộ thiên, của Nhà máy vàng Bồng Miêu cùng đoàn “vàng tặc” lên đến 200 người.

Đúng 7h, hàng trăm “vàng tặc” dùng xà beng, cuốc, xẻng vô tư cướp quặng vàng, đổ đầy bao tải chở về điểm tập kết ngoài nhà dân rất thoải mái. Thấy tôi đứng trên tảng đá chần chừ, một “vàng tặc” hỏi: “Đã xông lên tới bãi rồi sao không cướp quặng vàng mà mày đứng trên ngó xuống vậy. Mày sợ tụi bảo vệ bắt hả? Sợ gì đám bảo vệ đó, nó đụng vào mình là mình ăn vạ ngay, kéo xuống nhà máy đập phá ngay!”. Chúng tôi vừa lia máy ảnh chụp vài kiểu liền bị một nhóm “vàng tặc” phủ đầu: “Đ.M mày không cướp quặng vàng sao còn lại chụp ảnh vậy, mày chán sống hả?”.

Tham gia cướp quặng vàng còn có hàng trăm phụ nữ, đàn ông lớn tuổi. Nguy hiểm hơn, những chiếc xe tải, xe múc, xe ủi của nhà máy đang khai thác quặng vàng để chở về điểm tập kết nhà máy tuyển vàng cũng bị “vàng tặc” tấn công, trèo lên xe tải cướp quặng trắng trợn, bất chấp nguy hiểm khi xe đang chạy. Chứng kiến cảnh tượng này, có hơn 20 bảo vệ của nhà máy bất lực chỉ biết đừng nhìn.

Đang bỏ hai bao tải quặng vàng nặng trịch cả tạ lên xe máy chở đi tiêu thụ, một nữ “vàng tặc” thản nhiên: “Ngu gì không lên cướp quặng vàng của Nhà máy vàng Bồng Miêu, người dân Tam Lãnh cướp quặng vàng được mà còn nói bảo vệ nhà máy không dám đụng đến mình nên tụi tôi cũng chạy xe máy hơn 40 cây số lên đây cướp quặng vàng bán kiếm tiền!”.

Ngang nhiên như chốn không người

Ông Bùi Quang Minh, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, nói: “Chính quyền xã Tam Lãnh đã bó tay, bất lực trước thái độ ngông cuồng, hung tợn, coi thường pháp luật của hàng trăm “vàng tặc” kéo về cướp quặng vàng của Nhà máy vàng Bồng Miêu. Không ai chịu cho nổi. Nhà máy bị thiệt hại kinh tế rất nghiêm trọng, làm nguy hại đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Với tình trạng này chỉ có UBND tỉnh và Công an tỉnh mới giải quyết tạm ổn được thôi”.

Chứng kiến cảnh tượng một “rừng” vàng “tặc” cướp quặng vàng của nhà máy ngang nhiên như chốn không người, ông Võ Hoàng Anh, Giám sát an ninh mỏ của Nhà máy vàng Bồng Miêu, lắc đầu: “Tôi xin chào thua đội quân “vàng tặc” hùng hậu, hung tợn được “tổ chức” bài bản này. Họ quá đông, có lúc lên đến cả nghìn người, trên tay toàn là cuốc, xẻng, xà beng, đá… còn bảo vệ của nhà máy chỉ có 50 người, không làm gì được hết. Nhà máy chính thức rút toàn bộ 50 bảo vệ khỏi mỏ quặng về bảo vệ ở nhà máy…, thả cửa tự do cho “vàng tặc” mặc sức cướp quặng vàng vô tư. Nói chung ưng làm gì thì làm, nhà máy không ngăn cản nữa”.

Bức xúc, bất lực và không chịu nổi hành động của “vàng tặc”, Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu đã có tờ trình hỏa tốc gửi UBND tỉnh Quảng Nam, Công an tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Phú Ninh, UBND xã Tam Lãnh. Ước tính mỗi ngày, Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu đã bị thiệt hại khoảng 15 tấn quặng vàng do bị “vàng tặc” cướp.

Hiện công ty này đứng trước nguy cơ phải ngừng sản xuất và nếu tình hình này còn tiếp tục, công ty phải xem xét đến tình huống xấu nhất là tuyên bố phá sản, đóng cửa mỏ và nhà máy vì sự quấy phá của “vàng tặc”…

Ông Trần Hà Tiên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khai thác Vàng Bồng Miêu, tỏ ra bất lực trước hành động ngông cuồng của “vàng tặc”. “Công ty đã chính thức thả cửa mỏ quặng số 6 lộ thiên cho họ tha hồ cướp bóc. Các đối tượng cướp quặng vàng rất hung hãn, ngông cuồng, liều lĩnh, dùng hung khí mang theo “hỗ trợ” tấn công lại lực lượng bảo vệ. Nếu ngăn cản, đụng vào “vàng tặc” đều bị họ ăn vạ. Công ty tha thiết cầu cứu chính quyền tỉnh Quảng Nam càng sớm có phương án triển khai giải quyết nhằm ổn định lại tình hình trật tự tại Nhà máy vàng Bồng Miêu đang rất khó khăn trong quá trình hoạt động, sản xuất vì bị “vàng tặc” làm phiền miết”.

Hồng Sơ