![]() |
Thái Lan (áo xanh) có chiến thắng dễ dàng trong trận ra quân. Ảnh: dantri.com.vn |
Mặc dù liên tục ép sân nhưng Thái Lan vấp phải một hàng thủ số đông và chơi đầy kỷ luật của Timor Leste. Với nền tảng thể lực dồi dào và thể hình tốt, Timor Leste biết cách hạn chế sức mạnh của Thái Lan. Phút 34, từ quả tạt bên cánh trái của đồng đội, Pokklaw tung cú vô lê nâng tỷ số lên 2-0 khá đẹp mắt cho U23 Thái Lan.
Sang hiệp 2, U23 Thái Lan tiếp tục đẩy cao đội hình lên tấn công, và từ pha phối hợp khá đơn giản, Masuk căng ngang vào trong để Arthit đệm lòng chính xác, bóng đi qua rừng hậu vệ Timor Leste, đưa cách biệt lên thành 3-0 cho U23 Thái Lan ở ngay đầu hiệp 2.
Dẫn trước 3 bàn, chơi ung dung và ép sân một cách toàn diện nhưng bất ngờ đã đến vào phút 72 khi từ đường chuyền dài của đồng đội, cầu thủ Fonseca (Timor Leste) khống chế bóng khéo léo rồi tung cú dứt điểm gọn gàng vào góc xa, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 và thắp lên hy vọng gỡ hòa cho Timor Leste.
Bừng tỉnh sau bàn thua đội quân xứ chùa Vàng giành lại quyền kiểm soát thế trận và cũng tạo ra được vô số cơ hội dứt điểm. Nhưng sự kém duyên cùng tâm lý thiếu tự tin khiến các tiền đạo Thái Lan không thể tìm kiếm được bàn thắng thứ 4. Và tỷ số 3-1 nghiêng về đoàn quân HLV Kiatisak được giữ cho đến khi kết thúc trận đấu.
U23 Thái Lan đã có được 3 điểm đầu tiên ở SEA Games 27 năm nay, bước đà thuận lợi trong cuộc đua giành vé vào bán kết cùng Myanmar và Indonesia.
Kiều My