In bài viết

VCK Asian Cup nữ: Đội Việt Nam không tạo được bất ngờ

(Chinhphu.vn) -Thi đấu nỗ lực, phòng ngự kiên cường, nhưng trước ĐKVĐ thế giới Nhật Bản, các cô gái Việt Nam đã không tạo được bất ngờ trong trận đấu tối qua (16/5).

17/05/2014 12:03

Gặp đội Nhật Bản trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng A, HLV đội Việt Nam Trần Vân Phát đã tung ra đội hình mạnh nhất.

Nhật Bản là đội ĐKVĐ  thế giới nên không có gì phải bàn cãi khi họ chiếm quyền kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên 40 phút đầu tiên chứng kiến sự bất lực của đội Nhật Bản trước khung thành thủ môn Kiều Trinh của đội Việt Nam.

Mặc dù chọn lối chơi thiên về phòng ngự, nhưng hàng thủ của đội Việt Nam không co cụm, bị động mà đã thể hiện tinh thần tuân thủ kỷ luật chiến thuật rất tốt, hỗ trợ bọc lót và tổ chức đánh chặn khá hiệu quả các đường lên bóng của đội Nhật Bản.

Trước lối chơi phòng ngự có chiều sâu của đội tuyễn nữ Việt Nam, các nhà vô địch thế giới Nhật Bản dù vượt trội ở thời gian kiểm soát bóng và liên tục dâng cao đội hình để gây sức ép, nhưng phải đến phút 43, đội Nhật Bản mới ghi được bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

Sang hiệp 2, đội tuyển Nhật Bản tiếp tục làm chủ thế trận trong khi đội Việt Nam không còn duy trì được nhịp độ thi đấu như trong hiệp 1. Nhưng cũng phải đến phút 19 của hiệp đấu này, Nhật Bản mới nâng tỷ số lên 2-0.

Trong thời gian còn lại của hiệp 2, đội Nhật Bản ghi được 2 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng chung cuộc 4-0.

Thất bại là kết quả không quá bất ngờ do sự chênh lệch đẳng cấp giữa Việt Nam và Nhật Bản. Tuy nhiên thầy trò HLV Trần Vân Phát vẫn giữ trọn niềm tin của các khán giả, nhất là nhìn vào màn trình diễn trong hiệp một. Các cô gái Việt Nam đã chơi ấn tượng, chắc chắn và bản lĩnh cho thấy đội bóng đủ sức tiến tới sân đấu trường cao nhất là World Cup.

Ở trận đấu cùng bảng A diễn ra trước đó, mặc dù được đánh giá là đội yếu nhất bảng, nhưng các cầu thủ nữ Jordan đã thi đấu quả cảm và chỉ để thua với tỉ số khiêm tốn 1-3 trước ĐKVĐ châu Á Australia. 

Sau trận đấu thứ 2, đội Nhật Bản tạm dẫn đầu bảng A; Australia xếp thứ 2; tiếp đến là đội Việt Nam; đội Jordan đứng cuối bảng.

Thùy Linh