In bài viết

Vẽ bằng miệng

Một họa sĩ người Anh khiến người xem bất ngờ khi ngậm bút vẽ ra những bức tranh tuyệt đẹp.

10/02/2012 08:23

Họa sĩ Steve Chambers, 50 tuổi, đến từ hạt Norfork, Anh, là một minh chứng hoàn hảo nhất cho nhận định không khó khăn nào có thể ngăn cản được những người có khả năng nghệ thuật thiên phú. Chambers đã dùng miệng để vẽ nên những bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp làm mê đắm lòng người. Điều này khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc khi ngắm nhìn các tác phẩm của Steve.

Từ khi được sinh ra, họa sĩ Chambers đã trở thành người tàn tật do chứng co cứng khớp. Hai tay của ông không có cơ bắp, và các khớp xương ở chân ông bị cứng lại. Trong khi những người khác trong tình trạng giống Chambers thường phải rất khó khăn mới có thể làm được những công việc đời thường khác, Chambers lại bắt đầu vẽ tranh bằng miệng từ khi còn rất nhỏ.

Ông bắt đầu theo học tại trường nghệ thuật năm 18 tuổi, nhưng sau đó lại nghỉ học giữa chừng vì ông muốn theo đuổi những cảm nhận của riêng mình về nghệ thuật.

Hầu hết các bức tranh của người họa sĩ Anh được vẽ từ màu nước và các bút chì màu. Hiện Chambers là thành viên của hiệp hội Các nghệ sĩ vẽ tranh bằng chân và miệng - một tổ chức hiện có 800 thành viên trên toàn cầu.

 
 
 

 (Họa sĩ vẽ tranh bằng miệng- Ngôi sao ngày 9/2)