In bài viết

Việt Nam 2-2 Indonesia: Công tốt, thủ tồi, Việt Nam tiếc nuối!

(Chinhhphu.vn) - Những điểm đáng trách nhất của tuyển Việt Nam trong trận đấu với Indonesia thuộc về hàng phòng ngự. Hai bàn thua vô duyên đã tặng cho đội bạn 1 điểm đầy may mắn cho dù chúng ta xứng đáng có được một chiến thắng thuyết phục.

22/11/2014 19:15

Toàn trận, Indonesia có 2 cú sút về phía khung thành thủ môn Nguyên Mạnh, và cả hai đều đã thành bàn.Trong khi đó, đội Việt Nam có đến 12 cú dứt điểm về phía khung thành Indonesia và ghi được hai bàn thắng đẹp mắt. cùng 1 pha dội cột dọc.

Trận đấu đã kết thúc trong sự tiếc nuối không chỉ của hàng vạn khán giả trên sân Mỹ Đình mà của rất nhiều người hâm mộ Việt Nam khi đội tuyển tuốt mất chiến thắng vì hai bàn thua vô duyên. Chấn chỉnh lại hàng phòng ngự là nhiệm vụ nặng nề của HLV Miura trong những trận đấu tiếp theo nếu Việt Nam muốn đi sâu hơn ở AFF Cup 2014.

Phút 93:
Thành Lương đi bóng bên cánh trái trước khi tạt bóng như đặt cho Văn Quyết đánh đầu nhưng bóng lại đi sát xà ngang. Quá tiếc cho tuyển Việt Nam!

Phút 91: Văn Quyết xử lý kỹ thuật ở trung lộ rồi tung cú sút ở cự li 20m, bóng đi vọt xà.

Phút 88:
Công Vinh chọc khe tinh tế cho Văn Quyết song cầu thủ của Việt Nam ập vào lại dứt điểm không thành công ở tình huống đối mặt thủ môn Indonesia.

Các cầu thủ Việt Nam vẫn đang cố gắng triển khai hàng loạt các pha tấn công về phía khung thành của Indonesia.

Bàn thua sơ đẳng của thủ thành Nguyên Mạnh.


Phút 84: Vào! pha ghi bàn từ một tình huống sút cầu may của cầu thủ Indonesia nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã để bóng lọt chân và để đội bạn gỡ hòa trong sự ngỡ ngàng của cả sân Mỹ Đình!

Trên khán đài tiếng hô vang Việt Nam! Việt Nam!... đang vang vọng sân Mỹ Đình như tiếp thêm lửa cho các cầu thủ của chúng ta cống hiến và lăn xả hết mình trong từng pha bóng.

Các tiền vệ của Việt Nam đang tham gia rất quyết liệt vào những pha tranh chấp giữa sân để giảm tải áp lực cho hàng phòng ngự.

Indonesia đang sử dụng rất nhiều đường chuyền dài và bóng bổng thay vì các pha tấn công trung lộ cho thấy việc thiếu vắng một tiền vệ tổ chức có kỹ thuật.

Pha nâng tỷ số lên 2-1 của Công Vinh.


Phút 68: Vào! pha đột phá bất ngờ của Văn Quyết bên cánh trái gặp phải sự cản phá quyết liệt của hậu vệ Indonesia trong vòng 16m50, bóng đến chân Công Vinh và tiền đạo số 9 đã lên tiếng bằng pha đệm bóng mẫu mực, hạ gục thủ thành của Indonesia nâng tỷ số trận đấu lên 2-1.

HLV Muira đã đúng khi để tung Công Vinh vào thay Hải Anh và buộc tiền đạo hàng đầu của Việt Nam phải cháy hết mình để chứng minh khát khao cống hiến cháy bỏng.

Sự áp sát ngay trên sân đối phương của các cầu thủ Việt Nam đang gây khó khăn cho Indonesia ngay từ những pha lên bóng.

Các cầu thủ Indonesia đang tập trung bóng cho những cá nhân nổi bật thay vì  tổ chức phối hợp bài bản.

Phút 55:
Công Vinh vào thay Ngọc Hải. Ngay sau đó Vũ Minh Tuấn lao vào đánh đầu cận thành tuyển Indonesia song thủ môn của đội bạn đã bắt gọn.

Các cầu thủ Việt Nam đã lấy lại tinh thần và nhịp thi đấu trong những phút đầu hiệp 2.

Phút 50: Lại từ pha phạt góc của Thành Lương, Ngọc Hải đánh đầu bóng đến chân Tiến Thành đệm bóng cận thành đi chệch cột dọc.

Phút 49: Hai pha đệm bóng liên tiếp cận thành của Hải Anh song bóng đã đi bật cột dọc bên phải rất đáng tiếc của tuyển Việt Nam.

Phút 47: Tuyển Việt Nam hưởng quả phạt góc đầu tiên do Thành Lương thực hiện. hậu vệ đội bạn đã cản phá thành công.

Hiệp 2 của trận đấu bắt đầu

Hiệp 1 đã kết thúc, hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao với tỷ số 1-1. Đội chủ nhà có thế trận tốt hơn nhưng sai lầm của trung vệ Tiến Thành đã khiến đội bóng của chúng ta phải chấp nhận tỷ số hòa sau 45 phút thi đấu.

Văn Quyết quyết tâm đột phá, nhưng trước 3 cái bóng áo trắng, số 10 của tuyển Việt Nam đã không thể thoát vây.

Phút 40:
Thành Lương có bóng bên ngoài vòng cấm Indonesia và tung ra cú dứt điểm sệt. Bóng đi không chính xác.

Tuyển Việt Nam bỏ lỡ cơ hội trong một pha lộn xộn trước khung thành indonesia.

Phút 43: Trong tình huống phản công nhanh, Zulham Zamrun (17-Indo) đã ghi bàn gỡ hòa 1-1. Ở tình huống vừa rồi, Tiến Thành đã có pha chuyền về rất ẩu và tạo cơ hội cho cầu thủ đội bạn ghi bàn.

Pha gỡ hòa của tuyển Indonesia

Phút 33: Khả năng tranh chấp tuyến giữa giúp tuyển Việt Nam đảm bảo các pha phối hợp bóng và tổ chức tấn công ở tuyến tiền đạo khi liên tục có sự đổi chỗ giữa Văn Quyết và Hải Anh; giữa Thành Lương cùng Minh Tuấn.

Đến thời điểm này chúng ta đã có 6 quả đá phạt góc cho thấy hiệu quả của lối chơi pressing, trong khi hàng phòng ngự vẫn hoạt động hiệu quả dưới sự chỉ huy của trung vệ Phước Tứ.

Phút 25:
ĐT Việt Nam đang thi đấu rất chủ động và đặc biệt nguy hiểm với những pha bóng cố định.

Phút 20: Thành Lương xử lý bóng kỹ thuật bên cánh phải nhưng rất tiếc pha treo bóng của anh lại không đến được vị trí của Hải Anh.

Các pha đi bóng lắt léo của các cầu thủ Việt Nam, cùng khả năng uy hiếp đáng ngạc nhiên từ những pha bóng bổng của các cầu thủ Việt Nam, vốn nhỏ con hơn hàng thủ Indonesia, cho thấy sự bất ngờ trong lối chơi của các cầu thủ chúng ta.

Các cầu thủ Việt Nam đang ép sân từ mọi phương hướng tấn công trung lộ cũng như cánh trái cùng các tình huống đá phạt gọc từ cánh phải của Thành Lương.

Pha ghi bàn của Ngọc Hải

Phút 11:
VÀO!!! Từ pha phạt góc cánh phải, cầu thủ Indonesia phá bóng vào chân Ngọc Hải và cầu thủ này đã đệm bóng mở tỷ số trận đấu cho tuyển Việt Nam.

Phút 9: Hải Anh đột phá táo bạo trong vòng cấm nhưng rất tiếc pha dứt điểm bằng chân phải của anh lại bị thủ môn Hermansyah cản phá. Cơ hội ghi bàn ngon ăn đầu tiên của trận đấu thuộc về đội chủ nhà.

Những cầu thủ Việt Nam đang chơi tốt với những tình huống hối hợp nhanh, đơn giản khiến hàng phòng ngự của Indonesia bối rối.

Phút 7: Thành Lương có pha đi bóng táo bạo trước vòng cung 16m50 trước khi tung ra 1 pha sút xa. Tiếc là bóng đi chệch cột dọc. Việt Nam vẫn đang thi đấu chủ động.
Pha bỏ lỡ của Hải Anh

Phút 5
: Ngọc Hải có pha phá bóng rất chuẩn xác khiến Zamrun không thể đi bóng bên cánh trái. Hai đội đang chơi rất áp sảt và tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân.

Phút : Văn Quyết có pha đi bóng kỹ thuật bên cánh trái trước khi tạt bóng vào vòng cấm cho Hải Anh, nhưng hậu vệ Indonesia đã cản phá thành công.

Trận đấu đã bắt đầu, Indonesia giành quyền giao bóng trước. Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc rất tự tin trước Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam bắt đầu trận đấu thứ hai ở bảng B, AFF Cup 2014, cùng đội tuyển Indonesia với đội hình ban đầu khá mới mẻ khi Công Vinh, Tấn Tài đều dự bị.

HLV NÓI GÌ:

HLV Alfred Rield thận trọng trước trận đấu


HLV Alfred Rield thì cho biết ông có nhiều kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam và đây là điều rất có ích khi ông dẫn dắt Indonesia đối đầu với chủ nhà trong trận mở màn. Tuy nhiên, HLV người Áo thận trọng cho rằng đội bóng của ông không dễ để có điểm trước ĐT Việt Nam.

"Tôi có nhiều kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam và tôi đã được gặp lại nhiều đồng nghiệp, bạn thân quen ở đây. Dù trong đội hình ĐT Việt Nam còn nhiều cầu thủ thời tôi còn dẫn dắt nhưng chắc lối chơi của các bạn có nhiều thay đổi khi đang được dẫn dắt bởi một HLV mới. CĐV Việt Nam rất nhiệt thành và đó là sức ép không nhỏ với chúng tôi", HLV Alfred Riedl nói.

HLV Miura gây bất ngờ với đội hình không Công Vinh, Tấn Tài

HLV Miura cũng cho biết ông cùng các học trò đã hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên trước Indonesia. Hơn nữa, ĐT Việt Nam sẽ cố gắng giành được mục tiêu cao nhất là chức vô địch AFF Cup 2014.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

ĐT VIỆT NAM: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Phước Tứ, Tiến Thành, Huy Hùng, Thành Lương, Xuân Thành (Minh Tùng thay), Hoàng Thịnh, Minh Tuấn, Văn Quyết, Hải Anh (Công Vinh thay).

ĐT INDONESIA: Hermansyah, Syukur, Salossa, Matimo, Pora, Jufriyanto, Roby, Zamrun, Van Duk, Ridwan, Lestusen.

Minh Khôi