In bài viết

Việt Nam trên tranh lụa Katazome của nữ họa sĩ Nhật

(Chinhphu.vn) - 31 bức tranh lụa Katazome phong cảnh Việt Nam của nữ họa sĩ Nhật Bản Toba Mika được trưng bày trong triển lãm “Toba Mika - Cảnh vật trong hoài niệm”, khai mạc tối 22/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.

23/11/2013 12:13
Ảnh: VGP/Hạnh Nhân
Đây là triển lãm lần thứ năm của nữ họa sỹ Toba Mika tại Việt Nam, với những tác phẩm mang đậm không khí Việt: Phố cổ Hội An, Sông Hương - Huế, Thông điệp từ Hà Nội, Khăn gói lên đường từ Đà Nẵng, Sài Gòn - Thành phố của những thay đổi, Những viên đạn trong nhà thờ ở Quảng Trị...

Nữ họa sỹ Toba Mika hiện là Giáo sư Trường Đại học Kyoto Seika (Nhật Bản). Bà đến Việt Nam lần đầu tiên năm 1994, sau khi đã đi qua một số nước Nam Á. Và như một định mệnh, cuộc sống và con người nơi đây đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim nữ họa sĩ. Những con phố nhỏ của Hà Nội, những ngôi nhà ven sông ở TP. Hồ Chí Minh, những âm thanh lao xao của một cuộc sống đô thị đang phát triển, phong cảnh miền nhiệt đới... tất cả đã để lại những ấn tượng đẹp nơi Toba Mika.

Toba Mika tâm sự, đó là thời điểm bà đang gặp bế tắc khi sáng tác ở Nhật. Khi đến Việt Nam, bà đã tìm thấy ở xứ sở này một cuộc sống sôi động, những mâu thuẫn lý thú, những biến chuyển linh hoạt vốn không còn tồn tại trong một đất nước phát triển như Nhật Bản. Chính điều đó đã tạo cho nữ họa sĩ nhiều cảm hứng sáng tác, để rồi gần 20 năm qua Toba Mika theo đuổi đề tài duy nhất: Việt Nam.

Một Việt Nam chuyển động nhưng tĩnh lặng, trên mặt tranh nhuộm Katazome truyền thống Nhật Bản.

Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TPHCM Harumitsu Hida cho biết: "Triển lãm tranh “Cảnh vật trong hoài niệm” của Toba Mika là hoạt động quan trọng đánh dấu việc khép lại chuỗi sự kiện trong Năm Hữu nghị Nhật-Việt. Tôi hy vọng triển lãm sẽ thành công và góp phần giúp người dân Việt Nam hiểu thêm về văn hóa Nhật Bản".

Triển lãm diễn ra đến ngày 15/12./.

Hạnh Nhân