In bài viết

Vùng rốn lũ Tân Hóa ( Quảng Bình) tan hoang sau “lũ kép”

Cơn lũ lịch sử qua đi chưa ngót một tuần, người dân xã Tân Hóa, Minh Hóa ( Quảng Bình) lại chống chọi với cơn lũ thứ hai, Tân Hóa xơ xác nay càng tan hoang hơn. Những thớ bùn non trên vách nhà chưa kịp rụng xuống nay càng dày thêm, hàng trăm ngôi nhà chưa kịp dựng lại, đổ nát và tan hoang. Đợt lũ thứ hai này, toàn xã có hơn 100 ngôi nhà lại bị ngập sâu từ 1,5 đến 2m, đàn trâu bò mà trận lũ trước chưa kịp nuốt chửng nay được người dân sớm đưa lên lèn đá. Đến nay, vẫn còn hai thôn với hơn 120 hộ dân vẫn đang bị chia cắt.

19/10/2010 14:56
* Tan hoang sau lũ chồng lũ Trong cơn mưa dầm dề, những chuyến xe của đoàn cứu trợ về với vùng rốn lũ Tân Hóa. Dọc đường vào xã, những ngôi nhà đổ nát và bị lũ cuốn trôi vẫn còn nằm vắt vẻo bên đường. Ông Đinh Hồng Hộ, Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa cho biết: Chắc có lẽ sau nhiều năm nữa xã Tân Hóa mới có thể trở lại như trước lũ. Toàn xã trước lũ còn 5% hộ nghèo, đã thoát khỏi Chương trình 135 của Chính phủ từ năm 2009, nhưng nay thì nghèo 100%. Khủng khiếp thật, trận lũ vừa qua gấp đôi trận lũ năm 1944. Hiện nay, Tân Hóa không chợ, trường học chưa thể hoạt động, nước cũng mới xử lý được một phần để cung cấp cho người dân; còn riêng nhà cửa thì chẳng còn thứ gì giá trị nữa. Tân Hóa nghèo lại hoàn nghèo. Trong đợt lũ vừa qua, xã Tân Hóa ước tính thiệt hại hơn 30 tỷ đồng. Theo thống kê cả hai cơn lũ vừa qua, toàn xã có 621 hộ gồm 3000 khẩu bị ngập; trên 8.000 con gia súc gia cầm bị chết; 145 ha hoa màu bị ngập và mất trắng; hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm dự trữ của người dân bị lũ cuốn trôi. Trong khi người dân đang chuẩn bị dọn dẹp đống đổ nát mà cơn lũ lịch sử để lại thì trận lũ thứ hai lại về khiến hơn 105 hộ trong xã bị ngập, có nhiều hộ dân bị ngập 2-3m khiến công tác khắc phuc hậu quả đã khó nay càng khó khăn hơn. Ông Đinh Xuân Minh, người dân thôn Yên Thọ, xã Tân Hóa cho biết: cả nhà tui giờ chẳng còn thứ gì giá trị nữa, quần áo, nồi niêu, ngô lúa đều đã mất sạch trong cơn lũ. Ngay cả hai con bò để dùng làm sức kéo cho vụ mùa tới cũng không còn. Khổ lắm! Cả nhà có 5 người nay phải sống nhờ vào hàng cứu trợ. Tân Hóa càng tan hoang hơn khi nhiều nhà vẫn đang cảnh màn trời chiếu đất, hàng trăm ngôi nhà vẫn chưa dựng lại được, mọi người chỉ còn cách dựng tạm mấy lán gỗ để che mưa. Bà Cao Thị Hồng, người dân thôn 1, Yên Thọ, Tân Hóa cho biết: Kinh hoàng lắm chú ơi. Trận lũ vừa qua chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy, ở đây hàng năm lũ có về nhưng chưa bao giờ chúng tôi thấy lũ ghê như thế , bất ngờ hơn là sau khi lũ đã quét sạch hết mọi thứ thì cơn lũ khác lại ập đến. Nhà tui phải chạy lên lèn đá để trú, trong nhà được 5 tạ lúa vừa thu hoạch nhưng sau khi đi trú lũ về thì lúa đã lên mầm và thành cây mạ rồi. Hiện trong nhà chẳng còn gì nữa. Người dân Tân Hóa vừa qua được mùa ngô nhưng chưa kịp mừng thì thiên nhiên cũng lấy đi mất. Khổ chịu khổ, mọi người cố gắng dọn dẹp và đem công đi đãi ngô và cát để thu lại phần nào nhưng vừa đãi xong thì ngô cũng bị thối nát, công sức gây dựng bấy lâu, nay "trở lưng" cho trời xem. *Dân sẽ thiếu đói trong thời gian tới Sáng 18/10, về đến xã Tân Hóa, cơn mưa vẫn chưa dứt, hàng chục người dân đang tập trung để nhận hàng cứu trợ, người ôm, người gồng, người gánh để đưa về nguồn thức ăn cho gia đình. Ông Cao Quý Ninh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hóa cho biết: Hiện tại, nước trong hai cơn lũ đã rút nhưng thiệt hại về tài sản của người dân thì không gì bì đắp được. Đến nay, người dân đã không còn cảnh thiếu đói nữa nhưng đó mới chỉ là tạm thời, còn trong tháng tới người dân sẽ thiếu đói. Đã hơn 10 ngày qua, 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 đã đến tận các hộ gia đình để giúp người dân dọn dẹp sau mưa lũ và tổ chức công tác cứu trợ cho người dân. Cũng trong ngày 18/10, đoàn Cán bộ của Quân khu IV đã về cứu trợ người dân vùng Tân Hóa. Hiện nay, các chuyến hàng mỳ tôm, lương khô, nước sạch ...của Sư đoàn 968 và UBND huyện đã chuyển về bằng thuyền kịp thời cứu trợ cho 120 hộ dân thôn 5 và thôn Rí Rị đang bị chia cắt. Trong khi vụ mùa sắp tới, người dân chỉ mong được sự giúp đỡ của Nhà nước mới có thể ổn định lại. Trước mắt, chính quyền xã Tân Hóa đang đề nghị xin Nhà nước hỗ trợ giống ngô nếp, giông khoai lang để người dân có thể làm vụ mùa, và trồng ngắn ngày giúp người dân nơi đây từng bước ổn định cuôc sống. Dự tính phải mất vài ba năm nữa người dân vùng rốn lũ Tân Hóa mới có thể tự túc được lương thực. Riêng đối với trường học, đợt lũ vừa qua đã làm 16 trường học 3 cấp trên địa bàn xã bị ngập và hư hỏng nặng. Trong đó có một trường bị sập, sách vở đồ dùng của học sinh hầu như trôi và ngập trong bùn đất. Hiện nay, công tác khắc phục vẫn đang được tiến hành, khoảng giữa tuần sau học sinh mới đi học trở lại. Cùng với công tác khắc phục hậu quả lũ lụt, chính quyền địa phương cũng nhanh chóng đưa ra các biện pháp để phòng chống bão lũ trong thời gian tới. Hiện nay, theo ý kiến của UBND huyện Minh Hóa, nên giãn dân, di dời dân lên cùng đồi cao Rị Rị, Tân Hóa cho 4 thôn với hơn 300 hộ dân. Tại đây, sẽ tổ chức xây dựng ổn định đời sống cho người dân, còn địa điểm các thôn khi di dời sẽ để cho người dân canh tác lương thực, chăn nuôi. Chính quyền xã xin cấp 4 ca nô từ 25 đến 35CV để khi có lũ mọi người có thể tự tổ chức di dời , tránh xảy ra thiệt hại về người và tài sản. Một điều đáng mừng cho xã Tân Hóa là trong thời gian diễn ra hai cơn lũ không có người dân nào bị chết. Tuy nhiên, theo ông Đinh Hồng Hộ, Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa thì muốn di dân được như thế thì cũng phải xin trên 100 tỷ đồng mới có thể thực hiện được. Hiện tại, mưa to vẫn cứ thế trút xuống, xã Tân Hóa càng thê thảm hơn. Giờ đây, 621 hộ dân chỉ còn biết sống nhờ hàng cứu trợ, và như lời ông Phó Chủ tịch huyện, đến nhiều năm nữa Tân Hóa mới có thể trở lại như ngày xưa. Nguyễn Đức Thọ