Sau chức vô địch World Cup 2006, bóng đá Italy tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng với những scandal tại giải nội địa và hệ quả là 4 năm sau đó, trên đất Nam Phi, đội bóng Thiên thanh không qua được vòng đấu bảng.
4 năm sau đến với Brazil, Italy không có được sự chuẩn bị tốt nhất mà trận giao hữu hòa Luxembourg trước giờ khai cuộc là lời cảnh báo sớm. Tuy nhiên, ánh hào quang từ 4 lần vô địch thế giới cùng vị thế của ứng viên vô địch, thày trò HLV Cesare Prandelli vẫn được đặt nhiều kỳ vọng.
Sau trận thắng tuyển Anh 2-1 tại bảng D "tử thần", sự kỳ vọng ấy còn lớn hơn, khi 1 kịch bản như World Cup 2006 lại được nghĩ tới - khởi đầu chật vật, nhưng càng đá càng hay, để đi đến ngôi vô địch.
Phải tới cú ngã đau trước "chú lùn" Costa Rica (thua 0-1) và đặc biệt là trận thua định mệnh trước một nhà cựu vô địch thế giới khác, đội Uruguay ở loạt cuối trong thế chỉ cần hòa, Italy hoàn toàn bộc lộ những yếu kém của mình.
Những ngôi sao già nua, lối chơi chỉ đơn giản dựa trên kinh nghiệm và không đủ nền tảng phong độ, thể lực... Italy dừng bước lần thứ 2 liên tiếp tại vòng bảng, xét cho cùng cũng hoàn toàn là sự hợp lý về chuyên môn.
Không dừng với thất bại tại 1 giải đấu, trận thua Uruguay còn khiến bóng đá "xứ mỳ ống" rung chuyển đến thượng tầng. HLV Cesare Prandelli ngay lập tức đệ đơn từ chức, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) Giancarlo Abete cũng quyết định ra đi.
Tương lai bóng đá Italy mù mịt, nhưng ở chiều ngược lại là niềm vui lớn cho 1 cựu vương khác - Uruguay khi giành được tấm vé thứ 2 của bảng D vào vòng 1/8 với bàn thắng duy nhất của trung vệ đội trưởng Godin vào phút 81 trong trận cầu quyết định với Italy.
Cũng tại loạt trận cuối bảng D, đội tuyển Anh đã kết thúc một kỳ World Cup bằng trận đấu thất vọng. Hòa 0-0 với một Costa Rica đã hoàn thành sớm mục tiêu, tuyển Anh rời Brazil chỉ với vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận.
*Cũng trong đêm 24 và rạng sáng 25/6, bảng C cũng đã diễn ra loạt trận cuối cùng. Colombia đã bảo vệ thành công ngôi đầu bảng của mình với chiến thắng đậm đà 4-1 trước đại diện châu Á - Nhật Bản.
Trong cặp đấu còn lại, Hy Lạp bất ngờ viết thêm câu chuyện thần thoại khi đánh bại Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-1 với bàn quyết định trên chấm 11m ở phút 90 5 của Samaras để giành nốt tấm vé vào vòng 1/8.
Hai cặp của vòng tứ kết: - 3h00 ngày 29/6: Colombia - Uruguay - 23h00 ngày 29/6: Costa Rica - Hy Lạp |
Hoàng Hà