
Đến trụ sở UBND xã để đọc danh sách, tiểu sử các ứng cử viên.
Về xã Rờ Kơi (huyện Sa Thầy) trong cái nắng nóng hanh người của mùa khô vùng biên giới, chúng tôi ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại. Thế nhưng, tại trụ sở UBND xã cũng là trụ sở Ủy ban bầu cử xã người đông nghịt. Hỏi ra mới biết bà con cử tri đến xem danh sách và đọc tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND 3 cấp được niêm yết tại phía bên ngoài trụ sở, nơi dễ nhìn nhất.
Một ông cụ ngoài 80 tuổi, tay chống gậy bước đến bảng dán danh sách, ông đang nhờ một bé gái học sinh đọc cho ông nghe từng cái tên, tiểu sử vắn tắt của những ứng cử viên. Ông cụ ở làng Kram, ông nói tiếng Việt không được rõ ràng lắm, nhưng ông cũng trả lời câu hỏi của tôi khá rành rọt: “ Già không nhớ rõ là đã bao nhiêu lần được cầm lá phiếu thực hiện quyền công dân của mình, nhưng lần này già cảm thấy vui lắm, vì có thể đây là lần cuối cùng được tận tay cầm lá phiếu bầu người đại biểu (vì già đã cao tuổi, không biết mình còn sống được bao nhiêu năm nữa- PV)”.
Chị Y Phel ở làng Khúc Loong tâm sự: “ Đây là lần thứ hai mình được vinh dự cầm lá phiếu trên tay để thực hiện quyền công dân, lựa chọn bầu người đại biểu xứng đáng nhất. Mình chỉ mong mỏi, sau khi được trúng cử, các đại biểu sẽ tạo mọi điều kiện có ý kiến với Đảng, Nhà nước để bà con xã Rờ Kơi nhanh chóng thoát nghèo”.
Thiếu tá BĐBP Trần Hải Thanh- Phó Bí thư Đảng ủy xã- cho biết: “ Mặc dù dân tộc H’Lăng ở xã Rờ Kơi chiếm đa số (98%) trình độ hoạc vấn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với mặt bằng chung của toàn tỉnh, nhưng tính tự giác và lòng nhiệt tình của người dân ở đây rất cao. Để chuẩn bị cho ngày bầu cử, các đảng viên BĐBP sinh hoạt tạm thời tại các chi bộ thôn đã cùng với cán bộ trong từng thôn rà soát lại toàn bộ danh sách cử tri trước khi niêm yết, toàn xã có 5 thôn với trên 3.830 nhân khẩu nhưng nhờ sự tận tình giúp đỡ của các đoàn thể trong thôn, nên việc niêm yết danh sách cử tri đúng quy trình, thẻ cử tri cũng đã viết xong chỉ chờ ngày phát thẻ. Hiện tại tất cả đã sẵn sàng chờ ngày bầu cử.”
Bí thư Đảng ủy xã A Đin thì nói: “ Để cho ngày bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân, công tác tuyên truyền về ngày bầu cử được xã chú trọng. Ngoài việc tuyên truyền trên phương tiện truyền thong công cộng, cán bộ xã, thôn cùng với BĐBP đến từng thôn, làng, từng nhà giải thích, chỉ dẫn cho bà con hiểu và nắm bắt được quyền lợi của mình khi đi bầu cử, hiểu về Luật và các văn bản, quy định về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Hiện tại ở mỗi thôn, làng đều niêm yết danh sách các ứng cử viên và danh sách cử tri. Mọi người có thể đến xem và kiểm tra tên tuổi của mình tại các danh sách đó.”
Anh A Thảo ở thôn Ya Xiêng thì hồ hởi: “ Tôi mong chờ ngày bầu cử đã lâu, vì những ngày đó bà con đi bỏ phiếu đông vui lắm. Đến này đó, tôi sẽ vận động bà con trong làng đi bỏ phiểu đầy đủ và nghiêm túc. Tôi tin rằng bà con sẽ đi bỏ phiếu đông đủ và sẽ hoàn thành công việc bỏ phiếu sớm nhất”.
Nắng trải dài trên từng con đường làng ở xã vùng biên giới, xa xa tại ngôi nhà rông của làng Khúc Loong, bà con đang tập họp đông đúc để đọc tiểu sử các ứng cử viên. Ai cũng cố gắng chọn người đại biểu tiêu biểu nhất, xứng đáng nhất để họ có cơ hội thực hiện quyền công dân công dân của mình.
Bài và ảnh: Dương Đức Nhuận