In bài viết

"Xe tăng" Đức: Cẩn trọng vẫn hơn

(Chinhphu.vn) - Sau khi Costa Rica bất ngờ đánh bại cựu vương Italy ở bảng D, thì sự thận trọng đang bao trùm lên các trận đấu kế tiếp tại World Cup 2014 là điều dễ hiểu và người Đức không là ngoại lệ.

21/06/2014 17:14

Tại bảng G, "cỗ xe tăng" Đức cũng có trận đấu quyết định với Ghana mà thêm 1 trận thắng nữa, đại diện châu Âu cũng mở ra cánh cửa vào vòng 1/8, nhưng thay vì sự tự tin, HLV Joachim Loew có nhiều lý do để lo ngại.

Thứ nhất là tiếng nói từ lịch sử, khi tuyển Đức phải đối mặt với cái "dớp" thường chơi chật vật trong trận thứ 2 tại mỗi kỳ World Cup mà gần nhất năm 2010 là minh chứng. Khi đó, trên đất Nam Phi, Đức đã thua trận thứ 2 trước Serbia để rồi phải chật vật vượt qua chính Ghana ở vòng cuối mới qua nổi vòng bảng.

Thông tin trận đấu: 
 - Địa điểm: Sân vận động Castelão, thành phố Fortaleza
 - Sức chứa: 67.037 chỗ ngồi
 - Thời gan: 2h00 ngày 22/6
 - Trọng tài:  Sandro Ricci (Brazil)
 - Đây là kỳ World Cup thứ hai liên tiếp Đức và Ghana xếp cùng bảng đấu. Tại World Cup 2010, Đức đã giành chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Mesut Ozil. Một trận đấu khác của hai đội là trận giao hữu năm 1993, xe tăng Đức đã giành chiến thắng với tỷ số 6-1. 

Thứ hai, trước cuộc đối đầu với Ghana tới đây, tuyển Đức cũng sẽ không có sự phục vụ của trung vệ đã chơi rất hay trong chiến thắng 4-0 Bồ Đào Nha là Mats Hummels do chấn thương.

Trung vệ Per Mertesacker của Arsenal, người sẽ lần thứ 100 khoác áo đội tuyển Đức, nhấn mạnh: “Lịch sử đó chính là lời cảnh báo. Chúng tôi biết phải làm gì và sẽ bước vào trận đấu thứ 2 với tất cả sự nghiêm túc của mình”.

Sau chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Bồ Đào Nha, một chiến thắng nữa sẽ đưa “cỗ xe tăng” tới ngưỡng cửa vòng 1/8. Đội tuyển sẽ vượt qua vòng bảng nếu đánh bại Ghana trong khi Mỹ không thua trước Bồ Đào Nha vào ngày 23/6 tại Manaus. Nhưng đó mới chỉ là... lý thuyết!

Còn với Ghana, sau khi để thua đầy tiếc nuối trước tuyển Mỹ 1-2 trong trận mở màn, chỉ đánh bại được đội tuyển Đức, "Những ngôi sao đen" của châu Phi mới hy vọng giành quyền đi tiếp.

Vấn đề của Ghana lúc này là lực lượng tại hàng tiền vệ khi trụ cột Michael Essien dính chấn thương ở ngón chân cái, khiến HLV Kwesi Appiah phải tính toán đến các phương án dự phòng. Ngoài ra, đại diện châu Phi cũng cần hơn sự tỏa sáng của tiền đạo Asamoah Gyan.

Trong trận đấu này, còn có cuộc "đấu riêng" khá thú vị giữa tiền vệ Ghana là Kevin-Prince Boateng với anh trai mình Jérôme Boateng ở hàng hậu vệ của Đức với tuyên bố: “Sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng” của người em.

Hoàng Hà