In bài viết

Xuân Đại Thắng

(Chinhphu.vn) – Dâng trào cảm xúc sau chiến thắng 3-1 của Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam trước Đội tuyển Trung Quốc tối mùng Một, Tết Nguyên Đán Nhâm Dần - 2022, đồng chí Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng đã có bài thơ “Xuân Đại Thắng”. Báo Điện tử Chính phủ xin được chia sẻ cùng bạn đọc.

03/02/2022 15:11
Xuân Đại Thắng - Ảnh 1.

Trái bóng bay cao cao đêm nay

Đang tỏa rạng bầu trời tổ quốc

Thành muôn vạn vì sao thân thuộc

In trên nền gấm vóc non sông

Bay tràn lên muôn cờ đỏ sao vàng

Màu cờ triệu trái tim hòa nhịp

Vỡ oà bao yêu thương cảm xúc

Khi trái bóng bắt đầu lăn

Cả đất nước hướng về đội tuyển

Mỹ Đình gọi Đống Đa xung trận

Cả tinh thần ý chí bừng sôi

Lòng quyết tâm dâng ngập bầu trời

Trách nhiệm lớn nặng vai cầu thủ Việt

Khi mai vàng nở rộ đất phương Nam

Chồi lộc biếc hoa đào tươi thắm thiết

Nhớ Tết xưa Thăng Long bất diệt

Cùng đất nước vào trận đêm nay

Phút giây này cả dân Việt đắm say

Thầy Park ơi! Đội tuyển đã lên đường

Những chiến binh Sao Vàng đại thắng!

Trương Hòa Bình

(Đêm mùng một Tết)