• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

World Cup 2010: Kẻ ở, người đi

(Chinhphu.vn) - 5/8 bảng đấu đã khép lại loạt trận thứ 2. "Chuyến tàu" vào vòng 16 đội đã xác định được những chủ nhân đầu tiên và cũng đã có đội phải nói lời tạm biệt đất Nam Phi.

20/06/2010 11:30

"Cơn ... gió nhẹ da cam" chiến thắng nhọc nhằn

   

Cùng ghi bàn, nhưng trong khi Eto’ (trái) phải nói lời tạm biệt, thì Wesley Sneijder giúp Hà Lan giành quyền đi tiếp.

Sau Argentina toàn thắng ở bảng B và coi như đã giành 1 suất của bảng đấu này vào vòng 16, đêm qua, trong khuôn khổ loạt trận thứ 2 của bảng E, Hà Lan cũng có 6 điểm trọn vẹn.

"Cơn lốc màu da cam" như dự báo đã không tới trong suốt 90 phút trên SVĐ Moses Mabhida của thành phố Durban mà chỉ là... cơn gió thoảng. Dù nắm được ưu thế nhờ khả năng vượt trội trong lối chơi cùng đội hình đầy sao, Hà Lan vẫn không thể phá vỡ được lối chơi gắn bó, kỷ luật của đại diện châu Á Nhật Bản. Chỉ nhờ đến khoảnh khắc loé sáng của tiền vệ Wesley Sneijder, người vừa giúp Inter Milan giành chức vô địch Champions League, đội bóng màu da cam mới có được bàn thắng duy nhất ở phút 53 để giành chiến thắng chung cuộc.

Có thể lối chơi còn chưa thực sự thuyết phục, nhưng quan trọng là Hà Lan đã có được 2 chiến thắng liên tiếp để qua đó giành quyền đi tiếp, điều mà không ít ứng cử viên vô địch khác tại World Cup lần này mơ chẳng thấy.

Và cũng trong đêm qua, ở bảng đấu này, Cameroon chính thức nói lời chia tay World Cup khi để Đan Mạch ngược dòng thắng lại 2-1, dù ở phút 11, siêu tiền đạo Eto' đã mở tỷ số cho đại diện châu Phi.

Sau loạt trận thứ 2 này, bóng đá châu Phi chỉ còn trông vào 2 đại diện cuối là Ghana, đội bóng đã chia điểm đáng tiếc với Australia tại bảng D và Bờ Biển Ngà ở bảng G. Còn với chủ nhà Nam Phi (bảng A), Nigeria (B) và Algeria (C), cơ hội đi tiếp là quá nhỏ.

Brazil với "liều thuốc thử" Bờ Biển Ngà

Ai sẽ tỏa sáng, Didier Drogba (trái) của Bờ Biển Nga hay Kaka của Brazil?

Cả 2 trận thứ 2 của bảng F sẽ diễn ra vào tối nay 20/6, nhưng do loạt đầu đều kết thúc với tỷ số hoà 1-1, nên từ ĐKVĐ Italia, Paraguay, tới Slovakia và New Zealand vẫn đứng ở "vạch xuất phát". Cũng vì thế nên đêm nay, ai giành chiến thắng sẽ có nhiều cơ hội giành quyền vào vòng 16.

Trong lúc cặp đấu Paraguay - Slovakia làm giới chuyên môn khá đau đầu bởi sự cân bằng cùng nhiều ẩn số, thì chẳng thể phủ nhận là Italia vượt trên New Zealand quá xa cả về danh tiếng lẫn trình độ. Có thể, Italia chơi chưa thật hay tại VCK lần này, nhưng có lẽ chỉ cần với 60% phong độ thì đoàn quân của HLV Lippi cũng có thể có 3 điểm.

Tâm điểm của ngày thi đấu này là trận mở màn vòng 2 bảng G, bảng đấu được mệnh danh là "tử thần", khi Brazil gặp Bờ Biển Ngà tại Soccer City (Johannesburg). Sau chiến thắng khá chật vật với tỷ số 2-1 trước CHDCND Triều Tiên, sức mạnh và cả mục tiêu chinh phục chức vô địch lần thứ 6 của các vũ công samba như: Kaka, Robinho, Fabriano... đang bị đặt dấu hỏi lớn mà lời giải sẽ có trong đêm nay trước "liều thuốc thử" có tên Bờ Biển Ngà.

Hoà Bồ Đào Nha 1-1 trong trận ra quân với lối chơi đầy sức mạnh cùng những cầu thủ đã thành danh tại làng cầu châu Âu như: Didier Drogba, Salomon Kalou, Kolo Toure..., Bờ Biển Ngà được xem là đối thủ khá khó chơi cho dàn sao Brazil bởi sự tương đồng về lối đá tấn công, kỹ thuật, thể lực và cả sự thực dụng.

Brazil có thể thắng, nhưng chắc chắn đó sẽ là chiến thắng không dễ dàng trong trận thư hùng của bóng đá tấn công với 2 đại diện xuất sắc nhất 2 châu lục - Nam Mỹ và châu Phi.

Vài con số về hai đội

* Brazil và Bờ Biển Ngà chưa bao giờ gặp nhau.

* Brazil từng thắng 23 trong 24 trận trước các đại diện châu Phi, ghi 65 bàn và chỉ thủng lưới 7 bàn. Thất bại duy nhất là trận thua 0-1 trước Nigeria tại Cup các liên đoàn châu lục 2003.

* Brazil chưa bao giờ thua tại World Cup trước các đại diện đến từ bên ngoài Nam Mỹ và châu Âu. Toàn thắng 5 trận gặp các đại diện châu Phi tại World Cup mà không thủng lưới.

* Brazil chỉ thua 1 trong 27 trận quốc tế gần nhất (thua Bolivia).

* Bờ Biển Ngà ghi được trung bình 3,2 bàn mỗi trận khi có tiền đạo đang khoác áo CLB Chelsea (Anh) là  Drogba, hơn hẳn tỷ lệ 1,9 khi không có anh. Trong trận đấu này  với Brazil, Drogba sẽ thi đấu chính thức.

* Bờ Biển Ngà chưa bị thủng lưới 8/ 16 trận tại các giải đấu chính thức gần nhất.

Hoàng Hà