Văn phòng của Đại tướng tại số 30 Hoàng Diệu ghi nhận nhiều người dân từ Cà Mau, Kiên Giang, Nha Trang, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Lào Cai, Cao Bằng, Quảng Bình, Hà Tĩnh... đã về đây tiễn biệt Đại tướng.
Thiếu tá Nguyễn Chung Hiền, 80 tuổi (cựu chiến binh sống ở An Dương, Hà Nội) cho biết, hình ảnh dòng người đến tiễn biệt Đại tướng gợi nhớ những giờ phút đau thương của cả dân tộc hồi tháng 9/1969, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh về cõi vĩnh hằng.
Rất nhiều người, trong đó có những cựu chiến binh tuổi ngoài 80, đã đi bằng nhiều phương tiện để vượt những quãng đường dài từ Cà Mau, Kiên Giang, Nha Trang, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Lào Cai, Cao Bằng... đến vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Có cả những thương binh đi xe máy cả đêm từ Quảng Bình, Hà Tĩnh ra Hà Nội để tiễn biệt người Anh Cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam:
Người cựu chiến binh này cho biết đây là lần thứ 2 ông đến viếng Đại tướng từ sáng sớm (ông đã đến nơi đây từ ngày Chủ nhật 6/10). Ảnh: VGP/Từ Lương |
Thương binh nặng Trần Minh Tuấn (62 tuổi) được người nhà đưa bằng xe máy từ Hà Tĩnh ra viếng Đại tướng. Ảnh: VGP/Từ Lương |
Nhiều cựu chiến binh viết những dòng thơ xúc động gửi tới anh linh Đại tướng. Ảnh: VGP/Từ Lương |
Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Trúc, từ Đầm Dơi-Cà Mau ( 64 tuổi) ra Hà Nội tiễn biệt Đại tướng. Ảnh: VGP/Từ Lương |
Bao người rơi nước mắt khi tiễn biệt Đại tướng. Ảnh: VGP/Từ Lương |
Nhiều cựu chiến binh Hà Nội rưng rưng hồi tưởng lại tháng 9/1969, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, họ cũng đã đứng trong dòng người vào viếng Bác. Ảnh: VGP/Từ Lương |
Hai bà mẹ từ Bắc Ninh không kìm được nỗi đau. Ảnh: VGP/Từ Lương |
Ảnh: VGP/Từ Lương |
Các cháu thiếu nhi trong dòng người tiễn biệt Đại tướng. Ảnh: VGP/Từ Lương |
Ảnh: VGP/Từ Lương |
Cột cờ Hà Nội như đang chứng kiến một trong những giờ phút đau thương nhất của đất nước. Ảnh: VGP/Từ Lương |
Từ Lương thực hiện