Mặc dù cả hai đội đã sớm giành quyền vào bán kết nhưng việc tranh ngôi nhất, nhì bảng vẫn diễn ra sôi động.
Sau bàn thắng mở tỷ số của cầu thủ đội sinh viên Hàn Quốc, Lee Young Jae (phút 35), B.Bình Dương quyết ghi bàn thắng gỡ hòa.
HLV B.Bình Dương đã tung vào sân 2 át chủ bài là Trọng Hoàng và Anh Đức. Sự có mặt của 2 cầu thủ này, cùng sự thúc giục từ ban huấn luyện đã giúp B.Bình Dương giành lại thế trận, tạo được một số cơ hội ghi bàn.
Tuy nhiên, khi những nỗ lực tấn công chưa hiệu quả, lại do nôn nóng, B.Bình Dương đã phải nhận thêm bàn thua thứ 2 ở phút 89.
Vào phút bù giờ cuối trận đấu (phút 91), sau khi Anh Đức bị phạm lỗi trong vòng cấm, Trọng Hoàng đã rút ngắn tỷ số trận đấu còn 1-2 từ chấm 11m.
Thời gian trận đấu còn lại là quá ngắn nên B.Bình Dương không ghi được thêm bàn thắng nào còn đội sinh viên Hàn Quốc bảo toàn được tỷ số và chiếm ngôi đầu bảng A.
Cùng bảng đấu này, CLB Đồng Tâm Long An và CLB REAC Sportiskola (Hungary) đã bị loại.
Trong khi đó, ở bảng B, chiều nay (30/10), U23 Việt Nam thi đấu trận thứ 3, gặp CLB Bangu Atletico (Brazil), đội bóng được đánh giá rất mạnh ở giải đấu này.
Trước đó, do chưa kịp quen với khí hậu nước ta, đội bóng đến từ Brazil đã chơi không tốt ở trận gặp Đồng Nai (hòa 1-1). Nhưng sau đó, họ đã khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục trước Semen Padang của Indonessia (3-1), trong khi đó, U23 Việt Nam thủ hòa với Semen Padang (2-2).
HLV Hoàng Văn Phúc hy vọng trận gặp Bangu Atletico chiều nay sẽ giúp U23 Việt Nam có thêm kinh nghiệm quý trên hành trình hướng đến SEA Games 27.
Thanh Phương