In bài viết

Tuyển Việt Nam trước thách thức "phải thắng"

(Chinhphu.vn) - Lần thứ hai trong cuộc hành trình của mình tại AFF Cup, đội tuyển bóng đá Việt Nam lại phải đối mặt với cái thế "phải thắng" mới giành được quyền đi tiếp và rõ ràng, thách thức lần này lớn hơn nhiều khi không chỉ thắng, mà còn là phải thắng đậm.

17/12/2010 20:44

Cái giá của sai lầm

Một pha bóng trong trận Việt Nam - Malaysia - Ảnh Chinhphu.vn

Có mặt ở bán kết với ngôi đầu bảng A đúng như dự kiến ban đầu, tuy nhiên, chẳng ai có thể ngờ là cái vòng loại đầy vất vả đã khiến tuyển Việt Nam phải trả giá đắt khi AFF Cup bước vào hồi quyết định.

Rõ ràng là nếu không có trận thua bất ngờ trước Philippines, thì thày trò Calisto đã không phải căng sức ra quá nhiều để tìm kiếm chiến thắng trước Singapore ở loạt cuối, vòng bảng. Và dù chiến thắng mong đợi cũng đã đến để giành quyền đi tiếp, nhưng chiếc thẻ đỏ khá "vô duyên" của tiền vệ trẻ Trọng Hoàng, chấn thương của 3 vị trí trụ cột là 2 hậu vệ cánh: Quang Thanh, Việt Cường cùng tiền vệ Tài Em đã khiến đội hình của tuyển Việt Nam "sứt mẻ" trầm trọng trong chuyến đi làm khách tại Kuala Lumpur.

Và trong trận bán kết lượt đi hôm 15/12 trên sân Bukit Jalil, khi mà cả đội tuyển còn phải đang căng sức để bù đắp những thiếu hụt lớn về lực lượng trước một chủ nhà Malaysia trẻ trung cùng lối đá phản công lợi hại, thì một lần nữa sai lầm lại xoá đi những nỗ lực ấy.

Chỉ trong vòng hơn 30 phút cuối trận đấu, 2 sai lầm của thủ môn Tấn Trường - người đã chơi cực kỳ ấn tượng trong trận đấu với Singapore, đặc biệt là ở bàn thua thứ nhất đã đẩy tuyển Việt Nam rơi vào thế khó dù phía trước vẫn còn trận lượt về.

Chiến đấu với tất cả niềm tin

Ngay sau trận bán kết lượt đi, chính HLV Calisto thừa nhận đó là thất bại của những sai lầm, nhưng ông thày người Bồ Đào Nha vẫn khẳng định, các tuyển thủ Việt Nam đã chơi nỗ lực hết mình và Tấn Trường không phải chịu lỗi về những sai sót của mình bởi đơn giản đó là bóng đá. Malaysia hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng khi họ chơi bóng tốt hơn.

HLV Calisto cũng thừa nhận, việc thắng Malaysia với khoảng cách 3 bàn là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, nhưng không phải là không thể nếu tuyển Việt Nam vẫn giữ vững được niềm tin, cùng khát khao chiến thắng được tiếp sức bằng sự ủng hộ cuồng nhiệt từ hàng triệu trái tim hâm mộ vào đêm 18/12 này trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình.

Niềm tin ấy là hoàn toàn có cơ sở, khi theo những thông tin mới nhất từ các buổi tập luyện chuẩn bị cho trận lượt về, đội tuyển Việt Nam sẽ vào cuộc với đội hình mạnh nhất khi 4 trụ cột vừa vắng mặt sẽ cùng trở lại.

Sự hiện diện của những gương mặt này chắc chắn sẽ giúp cho ông Calisto có nhiều hơn những phương án tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Và khi thất bại đã đi qua, sự tự tin cần thiết cũng đã trở lại với đội tuyển cùng bầu không khí cuồng nhiệt lại được hâm nóng lên đến đỉnh điểm mà "cơn sốt vé" trong những ngày qua tại Hà Nội là minh chứng.

Khó khăn và thách thức là hiện hữu, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn không hề mất đi điểm tựa lớn từng tạo nên nhiều kỳ tích - Sự cổ vũ của người hâm mộ.

Chìa khoá mở "cửa hẹp"

Trong 14 lần gặp Malaysia ở sân chơi khu vực, tuyển Việt Nam dù thắng 8 (hoà 1, thua 5), nhưng quả thật chưa bao giờ có được chiến thắng cách biệt đến 3 bàn. Rồi Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV K.Rajagobal dù chỉ là tập thể trẻ nhưng càng đá càng lên chân với những gương mặt xuất sắc như: thủ môn 21 tuổi Khairu, cặp đôi sắc bén trên hàng công Idlan Tahala (số 9) và Mohd Sali (10) - người đã ghi cả 2 bàn trong lượt đi.

Vậy nên, trong trận lượt về này, chắc chắn tuyển Việt Nam sẽ sớm phải tràn lên tấn công để sớm giải quyết bàn thắng, còn Malaysia là thế phòng thủ để bảo toàn tỷ số, thậm chí là hy vọng vào các đợt phản công. Tuy nhiên, nếu thày trò Calisto sớm mở được tỷ số, thì khả năng lật ngược thế cờ là hoàn toàn có thể, bởi lúc đó, chúng ta mới là những người có được tất cả các yếu tố thuận lợi, từ chuyên môn đến tâm lý. Hy vọng sẽ là như vậy...

Phát biểu trước trận đấu:

HLV Calisto (Đội tuyển Việt Nam): Trong bóng đá chẳng ai có thể nói trước điều gì, Malaysia đã thắng Việt Nam 2-0 thì chúng ta cũng đủ sức làm được điều tương tự khi về thi đấu trên sân nhà. Đây là việc không dễ dàng, nhưng tôi tin các tuyển thủ sẽ đảo ngược được tình thế…”..

HLV Rajagobal (đội tuyển Malaysia): Đội tuyển Việt Nam trở về sân Mỹ Đình thi đấu sẽ rất đáng sợ, nhưng nếu cầu thủ Malaysia vẫn thi đấu giống như ở trận lượt đi tôi tin chúng tôi sẽ giành vé thi đấu trận chung kết…

Hoàng Hà