![]() |
Các cầu thủ Việt Nam (áo trắng) đã chơi một trận đấu với quyết tâm cao độ. Ảnh: Chinhphu.vn |
Những chiếc áo trắng thấm đẫm mồ hôi trong đêm lạnh mùa đông của Hà Nội; những giọt nước mắt nóng lăn dài từ khán đài, xuống sân cỏ... khi đội tuyển của chúng ta dừng bước trên con đường bảo vệ ngôi vô địch bóng đá Đông Nam Á.
Vẫn biết tỷ số thua 0-2 ở lượt đi là bài toán khó, nhưng tuyển Việt Nam đã bước vào cuộc với tinh thần quyết tâm cao nhất cùng sự ủng hộ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả trên SVĐ Mỹ Đình.
Sự trở lại của hậu vệ Việt Cường và đặc biệt là 2 tiền vệ Tài Em, Trọng Hoàng ngay lập tức đã giúp đội chủ nhà tạo được thế áp đảo lên phía khung thành Malaysia.
Tuy nhiên, những khó khăn lớn về lực lượng vẫn cứ là nỗi ám ảnh với HLV Calisto, khi mà trận đấu vừa trôi qua chỉ 12 phút, tiền vệ Tài Em đã phải rời sân do tái phát chấn thương sau pha va chạm với cầu thủ đối phương. Tấn Tài, cũng chưa thực sự bình phục 100% được đưa vào trám chỗ, nhưng trước đối thủ chơi phòng ngự có chiều sâu với số đông và cực kỳ kín kẽ, 45 phút đầu tiên đã trôi qua mà không đội nào ghi được bằn thắng…
Hiệp 2 bắt đầu vẫn với ưu thế trên sân hoàn toàn thuộc về phía tuyển Việt Nam khi bóng chỉ lăn trên phần sân Malaysia và các đợt tấn công dần trở nên sắc nét với các pha xử lý táo bạo hơn của các cầu thủ chủ nhà.
Phút 61, tỷ số đã có thể được mở nếu tiền đạo Việt Thắng tận dụng tốt hơn pha đánh đầu cận thành. Chỉ tiếc cái ưu thế ấy cũng không duy trì được lâu hơn, phút 71, tuyển Việt Nam chỉ còn thi đấu với 10 người khi tiền vệ Thành Lương bị phạt thẻ đỏ (thẻ vàng thứ 2) sau cú ngã trong vòng cấm đối phương.
Và trong 20 phút cuối của trận đấu, đội chủ nhà vẫn chơi áp đảo và chí ít Quang Hải, chân sút vào thay cho Việt Thắng đã có thể ghi bàn ở tư thế thuận lợi, nhưng rồi anh cũng không thắng nổi thủ môn Khairul chơi quá xuất sắc cùng hàng thủ Malaysia dày đặc tạo bức tường quá vững chắc.
Hoà 0-0 trận lượt về, đội tuyển Việt Nam đành nói lời tạm biệt với chức vô địch Đông Nam Á để dừng lại với tấm HCĐ đầy tiếc nuối…
Kể từ ngày mai khi AFF Cup 2010 chỉ còn là kỷ niệm nhưng những thành công và thất bại ở giải đấu này sẽ còn phải được chính những người có trách nhiệm mổ xẻ để có được bài học hữu ích cho tương lai ...
Với bóng đá Việt Nam, phía trước đã là SEA Games 2011 tại Indonesia nơi mà chúng ta vẫn còn giấc mơ chưa thỏa …
Đứng dậy sau thất bại để thành công trở thành quả ngọt, đó cũng là lòng quyết tâm cần hun đúc ngay từ giờ phút tạm biệt AFF Cup 2010 này...
Hoàng Hà