• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Thua 1-3, đội tuyển Việt Nam còn nhiều việc để làm

(Chinhphu.vn) - Đội tuyển Việt Nam đã để thua Palestine - đối thủ xếp hơn gần 30 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA với tỷ số 1-3 trong trận đấu giao hữu chiều 9/11.

09/11/2014 19:54
Đội tuyển Việt Nam chỉ có bàn thắng danh dự vào những phút cuối cùng. Ảnh: Tiền Phong
Trong nỗ lực chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014, đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu giao hữu với đội tuyển Palestin - đối thủ cũng đang cần rèn luyện để dốc sức cho lần đầu tiên tham dự vòng chung kết Asian Cup.

Đội tuyển Palestine đã dễ dàng đánh bại đội tuyển Việt Nam với tỷ số 3-1 với chiến lược phòng ngự phản công hiệu quả. Như vậy, thầy trò HLV Miura sẽ còn nhiều việc cần giải quyết trong cả tấn công lẫn phòng ngự.

Trước những “quân xanh” không thật sự chất lượng là các đội tuyển U23 Bahrain và Sinh viên Hàn Quốc, các cầu thủ của chúng ta đã giành được chiến thắng một cách dễ dàng.

Xếp trên Việt Nam gần 30 bậc trong bảng xếp hạng mới nhất của FIFA, với đội hình vừa giành chức vô địch AFC Challenge Cup 2014 và nỗ lực chuẩn bị cho lần đầu tiên tham dự Asia Cup, Palestine là đối thủ xứng tầm để cọ xát.

Nhập cuộc đầy hưng phấn, các cầu thủ của chúng ta đã tạo được không ít các tình huống nguy hiểm. Trong 20 phút đầu của trận đấu, thủ môn đội bạn đã khá vất vả để cản phá các pha treo bóng của Phước Tứ hay tình huống đối mặt với Công Vinh.

Không hề kém cạnh, các cầu thủ Palestine cũng có nhiều tình huống khiến cổ động viên Việt Nam “thót tim”. Tuy vậy, hiệp 1 kết thúc mà không đội nào ghi được bàn thắng.

Vào hiệp 2, đội tuyển Palestine bứt tốc. Phút thứ 55, tận dụng sai lầm của hàng thủ đội tuyển Việt Nam, Abdulhamid đã thoải mái dứt điểm vào lưới trống, mở tỷ số trận đấu.

Tới phút thứ 71, bằng một cú vô-lê cực mạnh, Mousa đã hạ gục Vĩnh Lợi nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Palestine.

Và mọi chuyện dường như đã an bài khi các cầu thủ đội khách có được bàn thắng thứ 3 khi cầu thủ Mahmoud Eld tung ra cú sút dứt điểm hạ gục thủ môn Tô Vĩnh Lợi.

Vào những phút cuối cùng của trận đấu, đội tuyển Việt Nam nỗ lực dâng cao hòng kiếm được một bàn thắng danh dự. Sự thay đổi Công Vinh bằng Văn Quyết vào phút thứ 73 đã đem lại hiệu quả. Vào phút thi đấu chính thức cuối cùng, Văn Quyết đã táo bạo cầm bóng xuyên thẳng trung lộ đối phương, tung ra cú sút hạ gục thủ môn đội bạn.

Phút thứ 90 2, Văn Quyết tiếp tục tung ra cú dứt điểm sau tình huống lộn xộn trước khung thành đội tuyển Palestine. Tuy nhiên, thủ môn đội bạn đã xuất sắc cản phá.

Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam chấp nhận thua cuộc với tỷ số 1-3.

* Chiều 9/11, trận đấu cuối cùng của đội tuyển U19 nữ VN với đội tuyển Úc đã diễn ra tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Dù hết sức cố gắng nhưng sự thua kém về thể hình, thể lực khiến các cầu thủ U19 VN để thua 0- 3 và bị loại khỏi vòng chung kết Giải U19 nữ châu Á 2015.

Mặc dù không vào được vòng chung kết nhưng HLV trưởng đội U19 nữ VN Nguyễn Duy Hùng cho biết ông khá hài lòng về các cầu thủ U19 VN khi các cầu thủ đã học hỏi được nhiều sau trận thua đối thủ mạnh như tuyển nữ U 19 Úc.

PV