• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

U23 Việt Nam thua đối thủ đầy duyên nợ

(Chinhphu.vn) - Trong thế trận đối phương không hề vượt trội, nhưng một sai lầm của trung vệ Mạnh Hùng đã khiến thày trò HLV Hoàng Văn Phúc phải trả giá bằng trận thua sát nút 0-1 trước đối thủ đầy duyên nợ Singapore.

10/12/2013 22:19

U23 Việt Nam đã có sự khởi đầu tương đối tốt trong những phút đầu tiên của trận đấu. Có vẻ như chiến thắng trước Brunei đã giúp cho các học trò ông Hoàng Văn Phúc tự tin hơn trong cuộc đối đầu với đối thủ U23 Singapore, vốn cũng thi đấu không  tốt trong trận khai màn bảng A, trước U23 Lào.

Sự tự tin cùng những đợt lên bóng khá nhịp nhàng của U23 Việt Nam đã khiến đối phương lâm vào thế lúng túng. Họ buộc phải sử dụng những pha phạm lỗi nhằm giảm độ hưng phấn của các cầu thủ Việt Nam. Các cầu thủ áo đỏ đã liên tiếp tấn công ngay sau còi khai cuộc với những pha hãm thành của Hà Minh Tuấn, Văn Thắng, Quang Hùng. Đáng tiếc nhất chính là pha bay người đánh đầu trong vòng cấm của Hà Minh Tuấn sau đường chuyền của đội trưởng Văn Quyết.

Không sớm ghi được bàn thắng, U23 Việt Nam bắt đầu như đá chững lại. Đối phương cũng chủ động dâng cao đội hình, chơi áp sát nhằm giảm áp lực cho hàng phòng ngự. Từ giữa hiệp 1, thế trận trở nên khá cân bằng.

Khi mà tất cả đều tin, kết quả của hiệp 1 trận đấu sẽ là 0-0 thì trong một pha đá phối hợp đá phạt góc tưởng chừng vô hại của Singapore ở phút bù giờ đầu tiên trong hiệp 1, tiền đạo Sahil Suhaimi sút nối không mấy hiểm hóc nhưng Mạnh Hùng phá hụt để bóng đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Bửu Ngọc .

Bàn thua bất ngờ đã khiến U23 Việt Nam bị căng cứng. Họ không còn tự tin trong các pha triển khai tấn công trong hiệp 2 dù đang ở tình thế phải dâng cao và tìm kiếm bàn thắng. Bóng thường được chuyền qua chuyền lại giữa các cầu thủ ở giữa sân chứ không có nhiều những pha phối hợp tiếp cận khung thành đối phương.

Sự bị động trong ý tưởng tấn công cùng áp lực tâm lý và việc đối phương tổ chức phòng ngự dày đặc  khiến U23 Việt Nam lâm vào thế bế tắc. Ngay cả những nỗ lực thay người của HLV Hoàng Văn Phúc vào sân nhằm chuyển hóa cục diện trận đấu cũng bất thành. Mạc Hồng Quân, Danh Ngọc, Phi Sơn không thể vực dậy lối chơi của U23 Việt Nam khi mà các đồng còn lại đang trình diễn một lối chơi gò bó thiếu cảm hứng.

Thua trận 0-1, U23 Việt Nam  vẫn còn cơ hội đi đến vòng bán kết nếu thắng trong hai trận còn lại (gặp Lào và Malaysia). Tuy nhiên, với màn trình diễn nhạt nhòa vừa rồi, giới chuyên môn tin rằng, ông Hoàng Văn Phúc còn rất nhiều việc phải làm. Ngoài việc vực dậy tinh thần của các học trò, ông Phúc có thể cần phải có những giải pháp nhằm đang dạng hóa lối chơi, nâng cao hiệu quả trong cách tiếp cận khung thành đối phương.

Hy vọng  U23 Việt Nam sẽ rút ra được bài học sau trận thua này để sớm trở lại trong trận tiếp theo gặp U23 Lào vào 15/12 tới.

Hùng Nam