In bài viết

7 dấu hiệu thế giới tụt hậu

(Chinhphu.vn) - Trong 100 năm gần đây, hành tinh của chúng ta đã trở nên “tối màu” hơn trước bởi 7 chỉ dấu dưới đây.

04/08/2014 15:38

40 năm qua, lượng nước ngọt tính theo đầu người giảm 60%

Mặc dù quyền sử dụng nước sạch đã được Liên Hợp Quốc ghi nhận, nhưng khả năng được tiếp cận với nguồn nước sạch chưa bao giờ trở nên cấp thiết như hiện nay. Dân số thế giới tăng nhanh là nguyên nhân trực tiếp khiến nguồn nước sạch trở nên khan hiếm.

Hiện nay, trên thế giới có khoảng 1,2 tỷ người luôn ở trong tình trạng bị thiếu nước sạch. So sánh con số này với dân số toàn cầu hồi đầu thế kỷ XX, khi đó là 1,6 tỷ người thì mới thấy vấn đề nước sạch sẽ chỉ càng thêm trầm trọng cả trong hiện tại lẫn tương lai.

Nước ngọt đã và sẽ là nguồn cơn cho các cuộc xung đột có vũ trang. Cụ thể, từ năm 1992 đến năm 2002, tranh chấp xung quanh nguồn nước ngọt đã nổ ra giữa 5 nước vùng Trung Á là Kazakhstan, Uzbekistan, Tadzhkistan, Turmenistan và Kyrgizia. Còn hiện nay, sự khan hiếm nước ngọt đang kéo theo nguy cơ bùng phát xung đột tại Yemen. 

1,4 tỷ người độ tuổi trên 20 đang rơi vào tình trạng thừa cân

Nhờ các tiến bộ của khoa học kỹ thuật mà đồ ăn ngày càng ngon hơn và con người cũng ngày càng trở nên lười vận động hơn. Khẩu phần ăn không hợp lý dẫn tới tình trạng thừa cân.

Hiện nay, có khoảng 1/3 số người lớn trên hành tinh bị thừa cân và cứ trong 10 người thì có 1 người mắc bệnh béo phì. Mỗi năm có 3,5 triệu người chết do béo phì. Tình trạng thừa cân ngày nay đã lây lan sang cả trẻ em, thống kê năm 2012 cho thấy có 40 triệu em dưới 5 tuổi bị thừa cân. 

Từ năm 1981 đến nay đã có 36 triệu người chết do mắc bệnh AIDS

AIDS bị coi là bệnh dịch của thế kỷ XXI. Trước năm 1980, virus HIV thậm chí còn chưa được biết đến, tuy nhiên, hiện nay, mỗi năm nó giết chết 1,6 triệu người. Mặc dù đã có rất nhiều tiến bộ trong điều trị, tuy nhiên đến thời điểm này nhân loại vẫn chưa thế đánh bại hoàn toàn được AIDS. Hiện nay, trên thế giới có 35 triệu người bị nhiễm virus HIV. Điều đó có nghĩa là cứ 200 người thì có 1 người bị lây nhiễm HIV.

Những tai nạn thảm khốc

Năm 1975, cơn bão Nina đã tàn phá và làm vỡ một số đập tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Lũ đã cuốn trôi hàng chục nghìn người và sau đó rất nhiều người bị thiệt mạng do bệnh tật và nạn đói hoành hành.  

Cuộc cách mạng công nghiệp đã giúp nhiều quốc gia làm nên những kỳ tích. Tuy nhiên, nó cũng gây nên những mặt trái khó lường. Vụ 1.000 người bị thiệt mạng do sập nhà máy ở Bangladesh hay 18.000 người chết trong vụ nổ nhà máy hóa chất tại Bhopal (Ấn Độ) là 1 minh chứng. Đặc biệt là vụ nổ nhà máy điện nguyên tử tại Chernobyl (Ukraine) và tại Fukushima (Nhật Bản) càng cho thấy mặt trái đó.

5.000 tấn rác thải vũ trụ đang bay lơ lửng trên đầu chúng ta  

Các mảnh vỡ đang bay trong không gian chỉ mới xuất hiện trong thế kỷ XX, kể từ khi nhân loại bắt đầu bước ra không gian. Hiện nay, trong quỹ đạo của trái đất có khoảng 20.000 vật thể có kích cỡ như 1 quả bóng chày trở lên do con người xả ra.

Các cơ quan quản lý không gian đang tìm kiếm và đề xuất các giải pháp thu gom, làm sạch, tuy nhiên, cũng chưa có phương án nào được coi là khả dĩ.

Dù khá nhức nhối, nhưng một số nhà sử học lại cho rằng những mảnh vỡ này sẽ mang lại rất nhiều thông tin hữu ích cho các nhà khảo cổ học trong tương lai.    

Sau khoảng 20 năm nữa , khoảng 47% việc làm trên toàn cầu sẽ biến mất

“Tội vạ” của tình trạng này là do các robot. Nhân loại đã trải qua thời kỳ công nghiệp hóa và về mặt lý thuyết, nhờ nó, tình trạng thất nghiệp sẽ giảm. Tuy nhiên, quá trình tự động hóa đã cho ra đời các robot và những tác động về mặt kinh tế - xã hội từ “nguồn cơn” này chắc chắn sẽ rất lớn. 

 99,6% người dân châu Phi không được tiếp cận với Internet

Internet được coi như một trong những tiện ích căn bản mà thế kỷ XX đã “ban tặng” cho nhân loại. Tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn 1 bộ phận rất lớn cư dân trên hành tinh của chúng ta chưa được biết tới Internet.

Điều này cho thấy những bất bình đẳng đang hiện hữu trên thế giới và đặc biệt là trong lĩnh vực kỹ thuật số thì tình trạng này lại càng nghiêm trọng .

Phạm Hoàng