In bài viết

Ai Cập: Khủng hoảng leo thang

(Chinhphu.vn) - Nhà cầm quyền Ai Cập cho biết xung đột giữa lực lượng an ninh và những người ủng hộ Tổng thống Mohamed Morsi bị lật đổ xảy ra ở Cairo và Alexandria làm nhiều người thiệt mạng và bị thương.

28/07/2013 10:48

Theo các hãng tin nước ngoài, cuộc biểu tình diễn ra suốt đêm 26 và kéo đến sáng ngày 27/7, được cho là cuộc đụng độ bạo lực tồi tệ nhất kể từ khi quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Morsi .

Hàng trăm người biểu tình ném gạch đá vào lực lượng an ninh và đốt lốp xe gần các hàng rào dây thép gai được cảnh sát dựng lên để ngăn chặn những người biểu tình tiến lại gần. Cảnh sát buộc phải dùng hơi cay để giải tán đám đông quá khích.

Tại Alexandria, nhà cầm quyền Ai Cập cho biết trong ngày thứ Bảy, những người bên trong một ngôi đền bắn vào khu vực chung quanh, trong khi những người ủng hộ ông Morsi nói nhiều tay súng bắn vào ngôi đền này.

Về con số thương vong, Bộ Y tế Ai Cập xác nhận tổng cộng đã có 75 người thiệt mạng và 748 người bị thương trong các cuộc đụng độ bạo lực nổ ra từ ngày 26/7 trên khắp cả nước. Trong số đó, đã 65 người thiệt mạng và 269 người bị thương trong vụ đụng độ bạo lực tồi tệ giữa cảnh sát và những người ủng hộ ông Morsi diễn ra vào sáng 27/7 tại quận Nasr City ở thủ đô Cairo.

Phát biểu tại một cuộc họp báo vào chiều 27/7, Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập, ông Mohamed Ibrahim đã cáo buộc Tổ chức Anh em Hồi giáo cố tình gây ra cuộc khủng hoảng để giành các lợi ích về chính trị, đồng thời khẳng định cảnh sát không bao giờ sử dụng đạn thật bắn vào người biểu tình.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 28/7, Tổng Công tố Ai Cập, ông Hesham Barakat cho biết Viện Công tố Ai Cập quyết định mở cuộc điều tra về vụ đụng độ bạo lực đẫm máu này.

 

Nguyễn Vũ