In bài viết

Euro 2012: Thần may mắn “mỉm cười” với Tây Ban Nha

(Chinhphu.vn) - Khi không thể hiện được sức mạnh của đội bóng số 1 thế giới thì người Tây Ban Nha lại được "thần may mắn" giải cứu để có mặt trong trận chung kết Euro 2012. Còn Bồ Đào Nha nói lời chia tay Euro 2012 thật bi tráng khi thứ duy nhất họ không thể chiến thắng, là định mệnh.

28/06/2012 08:57

ĐT Tây Ban Nha lại được hưởng niềm vui chiến thắng

Tây Ban Nha đến với VCK Euro 2012 vẫn là thứ bóng đá tiqui-taka huyền ảo, nhưng theo đánh giá chung của giới chuyên môn, đội bóng xứ bò tót dưới thời Vicente del Bosque trở nên khó lường hơn rất nhiều với những biến thể trong sơ đồ chiến thuật trong từng trận đấu, trước từng đối thủ.

Tây Ban Nha sẵn sàng chơi với 6 tiền vệ mà không có 1 trung phong thực sự để khống chế được thế trận mà bằng chứng là lần chia điểm với Italia ở vòng bảng. Nhưng trước đối thủ yếu hơn, sự trở lại của tiền đạo Torres giúp Tây Ban Nha dễ dàng giành chiến thắng áp đảo (thắng 4-0 trước CH Ireland).

Thậm chí, ngay khi chơi với cái sơ đồ lạ lẫm 4-6-0, ĐT Tây Ban Nha lập tức có thứ vũ khí đáng sợ từ tuyến 2 để sẵn sàng giải quyết trận đấu - cú đúp của tiền vệ phòng ngự Alonso trong trận thắng Pháp 2-0 ở vòng tứ kết là minh chứng.

Trở lại với trận bán kết 1 diễn ra trên sân Donbass (Ukraine) rạng sáng nay, thêm lần nữa, ông thầy có biệt danh "Ngài râu kẽm" của Tây Ban Nha đã trao suất trung phong cho Negredo để trở lại với đội hình 4-5-1. Thế nhưng, sự xuất hiện của tiền đạo CLB Sevilla, người đã có 14 bàn thắng trong mùa vừa qua không có nghĩa là Tây Ban Nha muốn tìm kiếm trận thắng bằng lối chơi tấn công áp đảo, mà bằng sự thận trọng, tính bất ngờ của các pha phản công.

Chính kịch bản đã từng giúp Tây Ban Nha đánh bại Bồ Đào Nha với chỉ 1 bàn tại vòng 1/8 World Cup 2010, giải đấu mà sau đó họ giành ngôi vô địch thế giới. Nhưng đã 2 năm trôi qua và người Bồ đã thay đổi, thay đổi không chỉ bởi tiến bộ qua từng trận đấu tại Euro 2012 này mà Ronaldo cùng các đồng đội đã biết cách để khắc chế được thứ bóng đá có tên tiqui-taka.

Bồ Đào Nha khóa chặt khu trung tuyến bằng bộ ba tiền vệ chơi kiểu "công nhân" gồm Veloso - Meireles - Moutinho khiến những nghệ sỹ Tây Ban Nha như: Xavi, Iniesta, Silva, Fabregas... trở nên "vô hại". Thế trận chỉ giằng co ở giữa sân trong suốt 120 phút với sự cân bằng trên mọi chỉ số kỹ thuật đã khiến không có 1 cơ hội nào thực sự rõ rệt được tạo ra.

Ronaldo chìm nghỉm trước những chiếc áo đỏ chơi quá chặt chẽ. Tây Ban Nha cũng không gây được sự đột biến nào bất chấp việc thay đổi đội hình... cả 2 đành phải đặt số phận vào tay thần may mắn ở trên chấm đá luân lưu 11m.

Và trên sân Donbass, vị “thần may mắn” đã đứng về phía người Tây Ban Nha. Bất chấp Alonso đá hỏng cú đầu thì lần lượt Iniesta, Pique, Ramos và Fabregas thành công để ấn định chiến thắng 4-2 khi phía Bồ Đào Nha có đến 2 cú sút không thành công của Moutinho (bị cản phá) và Bruno Alves (sút đập xà ngang ra ngoài).

Alves đã sút hóng 1 quả penalty

Có thể tấm vé vào trận chung kết Euro thứ 2 liên tiếp và là thứ 4 trong lịch sử của Tây Ban Nha không dễ dàng, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận, nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới là hoàn toàn xứng đáng.

Không còn cực mạnh như lần lên ngôi tại World Cup 2010 và Euro 2008 khi hàng loạt những ngôi sao đã bước qua thời kỳ đỉnh cao, nhưng rõ ràng, tại VCK lần này, Tây Ban Nha  lại được bù đắp bằng kinh nghiệm, bằng tài cầm quân và những điều chỉnh hợp lý từ một HLV lão luyện.

Cũng chính khi mà Tây Ban Nha không còn quá mạnh đã khiến trận chung kết Euro 2012 với đội thắng ở cặp bán kết còn lại giữa Đức - Italia trở nên khó lường, do vậy cũng sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều.

Nếu bảo vệ thành công ngôi vô địch, ĐT Tây Ban Nha sẽ lập nên kỳ tích mới, còn ngược lại, bóng đá châu Âu sẽ được đón “nhà vua” mới.

Hoàng Hà