![]() |
Các bé đang say sưa chơi trò chơi trên máy vi tính. Ảnh: Chinhphu.vn |
Nhiều em mới mấy tháng tuổi đã phải sống chung với ống kim tiêm truyền máu, truyền dịch. Những đứa trẻ thơ ngây đầu trọc lốc vì mới xạ trị, gương mặt và ánh mắt buồn bã, mệt mỏi vì cơn đau quái ác dày vò. Các em vẫn chưa kịp nhận ra Tết đang đến rất gần.
Mẹ bé Phạm Văn Chung (3 tuổi ở Đoàn Đào – Hưng Yên) gạt nước mắt cho biết, bé mới chuyển từ Bệnh viện Nhi Trung ương vào đây được hơn 3 tháng, các bác sỹ chẩn đoán bé bị ung thư vòm họng. Chị làm thợ may, còn chồng làm công nhân xây dựng, công việc lại không ổn định, lương tháng cả hai vợ chồng cộng lại được hơn 3 triệu, giờ tất cả dồn vào để chữa chạy cho con. Hai mẹ con thuê trọ ở ngoài, cả tiền ăn ở hết 60.000 đồng mỗi ngày. Niềm an ủi duy nhất của chị là bé rất ngoan, không hề kêu khóc, kể cả khi xạ trị.
Bé Linh Chi (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) ở phòng bên mới bước vào lớp 1 thì phát hiện bị ung thư máu. Những lúc cơn đau hành hạ, bé chỉ biết gọi mẹ và bé rất thèm trở lại trường. Đây là cái Tết đầu tiên bé không được về nhà.
![]() |
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên thăm bé bị ung thư. Ảnh: Chinhphu.vn |
Tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, nhiều bệnh nhân nhi cũng phải đón Tết trên giường bệnh. Bệnh nhi nhỏ tuổi nhất viện, bé Yến Nhi (quê Yên Khánh, Ninh Bình) mới 7 tháng tuổi nhưng điều trị tại đây được hơn 3 tháng. Bà của bé cho biết, nhà không có điều kiện nên bố mẹ bé phải đi làm kiếm tiền chữa chạy cho con.
Các em không đơn độc
Điều đáng mừng là các em không phải đơn độc trong hành trình chống lại căn bệnh ung thư . Vào những ngày lễ, các cơ quan, đoàn thể Trung ương và địa phương, nhiều nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội và bệnh viện đều dành cho các em những gì tốt đẹp nhất. Phòng bệnh của các em đang trang trí rực rỡ với bóng bay, giấy dán tường với những hình ảnh ngộ nghĩnh, xua đi cái lạnh lẽo của mùa đông và bệnh tật.
Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương còn dành riêng một phòng chơi với nhiều máy tính, đồ chơi, bàn học, bàn vẽ, bút màu, sáp nặn… cho các em. Bệnh viện K Trung ương cũng xây dựng một phòng thư viện để các em có thể đến đọc truyện, xem tranh.
Bác sĩ Mai Lan, Trưởng khoa Bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết, dù chưa đủ nhưng bệnh nhi luôn được ưu tiên máu. Hầu hết các bệnh viện đều có đơn vị y xã hội để hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo, dù không nhiều cũng là chỗ dựa đáng quý.
![]() |
Chương trình “Mang âm nhạc tới bệnh viện” đã đem đến niềm vui cho các bé. Ảnh: Chinhphu.vn |
Trước Tết, Quỹ “Ngày mai tươi sáng” đã dành tặng các em những món quà ấm áp. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên – Chủ tịch Qũy đã đến từng giường bệnh tại Viện, trao tận tay các bé và người nhà các em những món quà, ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên các em và người nhà hãy kiên trì điều trị.
Cùng với đó, chuỗi chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” do Đoàn Thanh niên Bộ Y tế tổ chức cũng được khởi động trước Tết Nguyên đán tại điểm đầu tiên là Bệnh viện Nhi Trung ương đã làm vơi đi những nỗi đau của các bệnh nhi ung thư. Chương trình có sự sự tham gia của các ca sỹ, nghệ sỹ trẻ Hà Nội, nghệ sỹ hài Xuân Bắc; nhạc sỹ Đặng Châu Anh, nhóm Đồrêmí …
Mai Chi