Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
![]() |
Ảnh: Chinhphu.vn |
Buổi “Gặp gỡ, giao lưu anh hùng quân đội và những ký ức về Bác” diễn ra sáng 18/12 do Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức.
Cách đây 55 năm, ngày 19/12/1954, Bác Hồ đã về sống và làm việc tại Phủ Chủ tịch. Khuôn viên Phủ Chủ tịch, nơi Bác Hồ đã sống và làm việc trong 15 năm trước khi đi xa nay lại được đón những Anh hùng quân đội tiêu biểu trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, từng vinh dự được gặp Bác Hồ, về báo công với Bác.
Buổi giao lưu đã diễn ra trong không khí ấm áp, thân mật với những câu chuyện thật đời thường, giản dị, về những chiến công của các Anh hùng quân đội và về những lần được gặp Bác.
Những Anh hùng quân đội như Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, Trung tướng Trần Hanh, Đại tá Nguyễn Văn Bảy, Đại tá Tạ Thị Kiều (Mười Lý), Đại tá La Văn Cầu, Đại tá Lưu Huy Chao, Trung tá Hồ Đức Vai, Trung tá Nguyễn Thị Chiên, Thiếu tá Bùi Xuân Chiến… còn nguyên vẹn những ký ức về Bác, về thời điểm được gặp Bác Hồ.
![]() |
Ảnh: Chinhphu.vn |
Trung tá Nguyễn Thị Chiên là người đã tổ chức đội nữ du kích với tên gọi “Trung đội nữ du kích Nguyễn Thị Chiên”, trực tiếp huấn luyện cho chị em cách đánh du kích, gài mìn, ném lựu đạn, mưu trí tay không bắt địch và cũng là người phụ nữ đầu tiên được phong Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Người anh hùng đã vinh dự 6 lần được gặp Bác Hồ bồi hồi nhớ lại: Lần thứ nhất được gặp Bác là tại Đại hội Anh hùng chiến sỹ thi đua toàn quốc tại Việt Bắc tháng 5/1952. Người mặc bộ quần áo nâu, đầu đội mũ lá cọ, chân đi đôi dép cao su.
![]() |
Anh hùng Tạ Thị Kiều (thứ hai từ trái qua) và Anh hùng Hồ Đức Vai (thứ tư từ phải) trong lần được gặp Bác tại Phủ Chủ tịch - Ảnh tư liệu |
Còn Đại tá La Văn Cầu vẫn giữ những ký ức không thể nào quên lần được gặp Bác tại An toàn khu. Lần đó, ông cùng đồng đội vừa lập chiến công ở chiến dịch Biên giới, vết thương chưa lành.
Ông được dùng cơm cùng với Bác và các đồng chí Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt. Bác giới thiệu ,"thực đơn hôm nay có thịt gà Bác nuôi, rau Bác trồng, nên mọi người đều phải ăn hết, tránh lãng phí".
Ông kể lại: "Lúc chia tay, Bác đã ân cần căn dặn, trong thời gian dưỡng bệnh, phải tranh thủ học để nâng cao kiến thức". Sau lần gặp Bác và nghe Bác dặn dò “Các cháu tuy tàn mà không phế”, tinh thần của mọi người như được tiếp thêm sức mạnh, phấn chấn và vững vàng hơn.
Được gặp Bác Hồ trên 10 lần, Trung tướng Trần Hanh nhớ lại, trong những lần Bác đến thăm đơn vị, không lần nào Bác đi theo sự sắp đặt từ trước, lúc nào Bác cũng xuống thăm bếp ăn, khu ở của chiến sỹ đầu tiên…
Kiều Liên