• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Bán kết lượt đi Champions League: Những kết quả khó tin

(Chinhphu.vn) - Diễn biến các trận lượt đi vòng bán kết Champions League vừa diễn ra thật khó tin khi người xem chứng kiến 2 CLB hàng đầu thế giới của Tây Ban Nha là Barcelona và Real Madrid bị các đội bóng Đức quật ngã với tỷ số “khủng khiếp”.

25/04/2013 10:30

Trong trận đấu đêm 24/5 (giờ địa phương), trên sân nhà, đội bóng nước Đức Borussia Dortmund đã giành chiến thắng 4-1 trước Real Madrid, đội vẫn được coi là “chiếu trên”. Điều cũng không thể hình dung được là chỉ một mình cầu thủ Robert Lewandowski (số 9) lại ghi cả 4 bàn thắng này.

Lewandowski ăn mừng bàn thắng thứ 3 trong trận gặp Real đêm 24/5. Ảnh: UEFA.com

Trong hiệp 1, Lewandowski ghi bàn mở tỷ số trận đấu cho Dortmund ở phút thứ 8. Sau đó, trong nỗ lực tấn công, Ronaldo đã gỡ hòa cho Real ở phút 43.

Sang hiệp 2, trận đấu diễn ra với tốc độ khá cao, nhưng cả 2 đội không tạo được những tình huống nguy hiểm về phía cầu môn đối phương. Các cầu thủ Ronaldo và Oezil của Real Madrid bị kèm chặt nên không thể hiện được gì nhiều.

Cơn “ác mộng” bắt đầu đến với CLB Hoàng gia Tây Ban Nha từ phút thứ 5 của hiệp 2 (phút 50 của trận đấu), Lewandowski ghi bàn thắng thứ 2 cho đội bóng Đức. Sau đó, vào các phút thứ 55, 66, cũng chính cầu thủ này hoàn tất “cú ăn 4” vào lưới các học trò của HLV Mourinho.

Real Madrid bại trận và không tránh được “vết xe đổ” của Barcelona, vì trước đó, Barca đã bị Bayern Munich hạ 4 bàn không gỡ.

Trong trận đấu vào đêm 23/4, Hùm xám Bayern Munich giành thắng lợi 4-0 khi tiếp Barca trên sân nhà. Bayern Munich đã cho thấy sức mạnh của mình khi phòng ngự chặt chẽ và tấn công hiệu quả và đã khiến cho Barcelona phải nhận thất bại cay đắng nhất trong những năm gần đây.

Robben (áo đỏ số 10) góp 1 bàn trong chiến thắng 4 sao của Bayern Munich trước Barca. Ảnh: UEFA.com

Tỷ số được mở ở phút 25 sau cú sút chính xác của Thomas Muller. Phút 49, Mario Gomez nhân đôi cách biệt. Đến phút 73, Arjen Robben góp phần đưa tỉ số lên 3-0 và Mueller lại một lần nữa ghi bàn vào phút 82. Tỷ số 4-0 nghiêng về Bayern Munich là kết quả chung cuộc của trận đấu này.

Thua 1-4 trận lượt đi, mặc dù được thi đấu trên sân nhà trận lượt về, nhưng Real Madrid sẽ rất khó khăn khi gặp lại Dortmund. Tình cảnh của Barcelona cũng tương tự khi bị Bayern Munich dẫn 4 bàn.

Có thể nói trước rằng chỉ có phép màu, 2 đội bóng của Tây Ban Nha mới lật được tình thế. Còn trận chung kết Champions Leaguage mùa bóng 2012-2013 trên sân Wembley của nước Anh vào ngày 25/5 với “toàn màu áo Đức” ngày càng hiện hữu.

Thanh Phương