• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Cao Bằng: Cần "mạnh tay" với nạn khai thác vàng trái phép

Khó khăn lắm chúng tôi mới tiếp cận được hai trong số nhiều bãi vàng nằm ở xóm Bản Khiếu, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc (Cao Bằng).Tại đây, hoạt động đào đãi vàng diễn ra hết sức rầm rộ, khiến nhiều diện tích đất nông nghiệp ven suối bị xới tung, tạo thành từng gò, đống và hố sâu.

29/04/2011 14:39
Tuy trời đã nhá nhem tối nhưng tại đây vẫn còn 3 chiếc xe múc làm việc hết công suất, cạnh đó là những chiếc máy bơm đang hút bùn đất vươn cao vòi đưa vào máng lọc. Xa xa trên những triền đồi là những túp lều xiêu vẹo, hoang tàn là nơi ở của “vàng tặc”.
Ông Trương Văn Long, một người dân ở xóm Pù Mô, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc tiết lộ: “Bãi vàng này là của một ông chủ tên Phong người tận Pắc Nặm, Bắc Cạn sang đây khai thác. Từ khi có bãi vàng, cuộc sống của người dân nơi đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng, ruộng đất bị mất do một số người hám lợi bán cho bưởng vàng, những người không bán thì bị quậy phá chẳng làm ăn được gì. Nghiêm trọng nhất là nạn hút hít do đám "thổ phỉ" mang về khiến cho làng xóm đang yên bình bỗng trở thành hỗn hoạn bởi nạn trộm cắp và đánh đấm nhau…”
Càng đi sâu vào trong xóm mới thấy mức độ nghiêm trọng do “vàng tặc” gây ra. Những mảnh ruộng, mảnh rẫy mầu mỡ ngày nào giờ biến thành hố, thành gò. Nghiêm trọng hơn, tất cả các dòng suối vốn trong xanh và là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho người dân cả xóm Pù Mô giờ trở nên đục ngầu bùn đất. Có ai chắc rằng trong dòng nước đục ngầu kia không có dư lượng thủy ngân, một chất độc chết người được “vàng tặc dùng để cô vàng?
Có một điều mà lãnh đạo xã Sơn Lộ và huyện Bảo Lạc, cũng như tỉnh Cao Bằng cần phải quan tâm là: Khi chúng tôi vừa vào đến trung tâm xóm Bản Khiếu, thì nhận được một cuộc điện thoại của một đồng nghiệp, qua điện thoại anh cho biết, vừa nhận được một lá đơn do anh Nông Văn Hồng, trú tại xóm Bản Khiếu, huyện Bảo Lạc tố cáo ông Nông Văn Long Chủ tịch UBND xã Sơn Lộ, (huyện Bảo Lạc) về hành vi câu kết với các bưởng vàng ở Pắc Nặm, Bắc Cạn để khai thác vàng trái phép ở khu vực xóm Bản Khiếu, xã Sơn Lộ.
Ngay lập tức chúng tôi đi xác minh nguồn tin này. Gặp 7 người dân thì có tới 5 người cho biết là có hiện tượng này, chỉ có hai người nói là không biết. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi là có bằng chứng gì không thì mọi người trả lời là không.
Đem những thông tin của người dân, chúng tôi đi tìm gặp lãnh đạo xã Sơn Lộ để "xác minh"thì không may, hôm đó vào ngày Chủ nhật nên trụ sở xã không làm việc. Vậy là chúng tôi lại phải ngậm ngùi vượt hơn 100 km quay ra tỉnh lỵ Cao Bằng để tìm hiểu quan điểm của tỉnh trong việc chống “vàng tặc”. Dọc đường trở ra chúng tôi có cơ hội đi qua bãi vàng Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, Than Thanh Nguyên Bình, rồi dọc sông Thể Dục… Tất cả những nơi chúng tôi đi qua, nạn khai thác vàng và khoáng sản trái phép đều hết sức nóng bỏng. Nhưng một điều làm chúng tôi hết sức trăn trở là đến đâu cũng nghe được sự than thở của bà con đại loại như: Họ làm luật hết rồi, dẹp làm sao được. Hay như: Các ông ấy dẹp để tự chặt chân à?... Chẳng biết thực hư của những câu nói bóng gió ấy thế nào, có đúng hay không? Nhưng nhưng điều chắc chắn rằng nạn khai thác khoáng sản trái phép ở Cao Bằng đang diễn ra một cách hết sức công khai, ai ai đi qua cũng có thể nhìn thấy. Nhưng một điều kỳ lạ là cứ hễ có đoàn thanh tra, kiểm tra là mọi phương tiện máy móc biến mất hút, hoặc nằm im không hoạt động, cứ như có người báo trước vậy.
Tiếp chúng tôi, tại trụ sở, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Nguyễn Hoàng Anh cho biết: “Chiều nay (26/4-pv) chúng tôi vừa triển khai gấp cuộc họp về giải pháp quản lý hiệu quả các nguồn khoáng sản. Trong đó bàn rất sâu về giải pháp chống nạn khai thác vàng trái phép. Trong thời gian qua, tỉnh cũng đã tổ chức rất nhiều đợt kiểm tra tuy quét, tấn công “vàng tặc” nói riêng và nạn khai thác trái phép khoáng sản nói chung. Tuy nhiên, sau khi ra quân cũng chỉ yên ắng được một thời gian, sau đó do lợi nhuận cao nên nạn khai thác trái phép lại tái diễn. Sắp tới, chúng tôi dùng biện pháp mạnh như xử phạt nặng những trường hợp cố tình vi phạm, kiên quyết tịch thu phương tiện khai thác để bán đấu giá cho vào công quỹ.” Hy vọng là sau cuộc họp này, chính quyền và các ngành chức năng ở Cao Bằng sẽ "mạnh tay" với " vàng tặc".
Mạnh Hà