• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1-6-2011

Vì nụ cười trẻ thơ

29/05/2011 08:38
Vì nụ cười trẻ thơ

Là một tổ chức phi Chính phủ - Operation Smile Việt Nam (Tổ chức phẫu thuật nụ cười Việt Nam) đã đến Nghệ An lần thứ 3 trong vòng 5 ngày (từ 16 đến 20/5/2011), thông qua Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An phối hợp với Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (Hà Nội), Bệnh viện 115 (Nghệ An) tổ chức phẫu thuật miễn phí cho gần 100 trẻ em bị dị tật sứt môi hở vòm đến từ 10 huyện trên địa bàn tỉnh. Chương trình đã thực sự đem lại niềm vui trẻ thơ cho các em kém may mắn.

Mt ca phu thut ti Bnh vin 115 (Ngh An)
Trong thời gian 5 ngày gần 100 trẻ em bị khuyết tật khe hở vòm miệng của các huyện Tân Kỳ, Thanh Chương, Đô Lương, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nam Đàn và Thành phố Vinh. đã được các y, bác sỹ, kỹ thuật viên, tình nguyện viên Bệnh viện Việt Nam Cu Ba (Hà Nội ), Bệnh viện 115 (Nghệ An) phẫu thuật miễn phí. Không biết đến thời gian, giờ giấc, chỉ được nghỉ 15 phút vào buổi trưa để kịp ăn cơm hộp rồi lại tiếp tục vào bàn mổ, bởi các y, bác sỹ, các kỹ thuật viên, tình nguyện viên của cả hai bệnh viện đều thấu hiểu được tâm trạng của người nhà rất nóng lòng chờ đợi cái giây phút đến lượt con, cháu của mình được phẫu thuật. Tất cả các bậc phụ huynh có mặt tại Bệnh viện 115 (Nghệ An) vào những ngày nắng và nóng của triền đất miền Trung bỏng cháy đều lo âu, hy vọng thể hiện rõ trên từng khuôn mặt, họ đều có chung một hoàn cảnh nghèo khó.

Theo các bác sỹ Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba thì mỗi ca phẫu thuật môi, hở vòm phải chi phí trên 5 triệu đồng trở lên. Trong khi đó trên địa bàn tỉnh ta hiện nay còn khoảng 500 em mắc dị tật này (chưa kể số phát sinh mới hàng năm), và mới chỉ khoảng 15% trong số đó có điều kiện để đưa con đi phẫu thuật. Số còn lại chưa thực hiện được chủ yếu ở những gia đình eo hẹp kinh phí.

Đây là lần thứ 3 tổ chức Operation đến Nghệ An. Trong ngày đầu của đợt phẫu thuật nhân đạo, chúng tôi được chứng kiến những giọt nước mắt sung sướng, biết ơn của các bậc phụ huynh, khi các bác sĩ hoàn thành ca mổ đầu tiên với dị tật hở vòm của cháu Bùi Văn Ngân (4 tuổi, xóm 7 xã Quỳnh Phương - Quỳnh Lưu). Ông nội của Ngân ôm chặt cháu mình vào lòng nghẹn ngào: "Vì nghèo đói mà suốt 5 năm nay cháu phải chịu nhiều thiệt thòi, ăn cái gì cũng bị rơi ra ngoài. Bây giờ cháu đã bình thường rồi, thật phúc đức quá. Ơn này ông cháu mình sẽ ghi nhớ suốt đời". Gia đình em Ngân cũng như bao gia đình ngư dân khác ở đất biển Quỳnh Phương quanh năm sống cậy nhờ vào biển khơi. Bố Ngân ngày ngày bám biển, bám thuyền, mẹ Ngân (chị Lê Thị Hằng) ở nhà một tay lo chăm sóc các con nhỏ, ông bà nội già yếu rồi chăm lo cho Ngân nên không có thời gian để buôn bán thêm như một số chị em khác trong vùng. Vì thế, tất cả các khoản chi tiêu, học hành cho con cái... đều nhìn vào chuyến ra khơi của chồng. Chị Lê Thị Hằng cho biết: "Nhiều bận dự tính đưa cháu đi chữa trị nhưng do không đủ tiền nên gia đình đành lỡ hẹn với con. Cháu Ngân được phẫu thuật là niềm hạnh phúc lớn cho cả nhà. Thú thật, khi đón cháu từ phòng mổ ra cả nhà không nhận ra cháu, trông khác quá, ông nội của cháu không kìm được, vội ôm cháu vào lòng mà khóc..."

Nhìn vào hành trang của chị Hằng trong chuyến đi này đủ nói lên nỗi cơ cực của gia đình. Trong chiếc ba lô cũ kỹ chỉ có mấy bộ quần áo cũ của chị và hai ông cháu, mấy gói cháo ăn liền và lọ vừng lạc. Chị Hằng cho biết thêm: sau khi phẫu thuật, cháu chưa ăn được cơm nên mang cháo gói đi theo.

Ca phẫu thuật thứ hai là cháu Thái Thị Lục (6 tuổi, xóm 15 xã Quang Thành- Yên Thành) bị sứt môi, hở vòm. Chị Đặng Thị Quỳnh - mẹ cháu không tin vào mắt mình khi gặp lại con sau ca phẫu thuật. Chị cảm động trào nước mắt và chỉ biết nói với chúng tôi rằng: "Cảm ơn Đảng, cảm ơn Nhà nước đã đem lại niềm vui và hạnh phúc cho gia đình chúng tôi. Năm học tới cháu tới lớp, tới trường không còn mặc cảm với bạn bè".

Niềm hạnh phúc của gia đình chị Hằng, chị Lục... cũng là hạnh phúc của gần 100 gia đình có con vừa được phẫu thuật trong tháng 5 này. Ai cũng nặng lòng biết ơn các tổ chức, doanh nghiệp đã sẻ chia với các gia đình đến tận cùng, đã cho con, cháu của mình trở lại nụ cười như bao trẻ thơ bình thường khác, đó là niềm vui, hạnh phúc mà suốt cả cuộc đời này họ không bao giờ quên. Ngoài phẫu thuật, mỗi cháu còn được hỗ trợ thêm 650 nghìn đồng tiền ăn và tiền xe đi lại. Theo anh Nguyễn Hữu Minh- Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh thì từ nay đến năm 2015, Quỹ bảo trợ trẻ em sẽ cơ bản phẫu thuật hết số trẻ em bị dị tật khe hở vòm miệng còn lại (từ 2005-2010 đã phẫu thuật được trên 400 ca). Trước mắt, sau gần 100 ca đã phẫu thuật đợt này, sẽ tiếp tục phẫu thuật 1 đợt nữa vào cuối năm với khoảng 70 ca.

Bác sỹ Nguyễn Thành Thái - Trưởng khoa Răng - Hàm - Mặt bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, người trực tiếp mổ cho các cháu, vừa lau nhanh những giọt mồ hôi, xúc động cho biết: Đây là lần thứ 10 Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba về với trẻ em nghèo khuyết tật Nghệ An. Với mục đích góp một phần nhỏ bé tìm lại nụ cười cho các em, đội ngũ bác sỹ bệnh viện không quản ngại khó khăn, vất vả quyết tâm không những mổ thành công mà còn mổ đẹp, làm thế nào để các cháu có được nụ cười tươi tắn như bao trẻ em bình thường khác.

Bà Nguyễn Thị Đức - điều phối viên Operation Smile Việt Nam cho biết: Mục đích của Operation Smile Việt Nam là tiến hành những việc làm có ý nghĩa nhân đạo, từ thiện. Trong thời gian qua, tổ chức đã giúp đỡ rất nhiều trẻ em kém may mắn trên phạm vi cả nước. Riêng Nghệ An - là một tỉnh còn nghèo, hơn nữa số lượng các em bị di tật bẩm sinh lớn nên chúng tôi đã quyết định đến Nghệ An lần thứ 3 để tổ chức phẫu thuật với một mong muốn duy nhất: tất cả vì trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. Gần 100 cháu được phẫu thuật lần này là món quà ý nghĩa đối với các em nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6, giúp các em không còn phải đối diện với khó khăn bởi dị tật lâu nay mang bên mình, để các em tự tin hòa nhập cộng đồng, cùng vui chơi, học hành như bao trẻ em khác.

Những ngày cuối cùng của đợt phẫu thuật, thay vào nỗi niềm lo âu, trăn trở là những ánh mắt sáng ngời niềm vui trên khuôn mặt của các bậc phụ huynh, của những người làm công tác trẻ em từ tỉnh đến huyện, xã và xóm. Có được niềm vui này, hạnh phúc này, trước tiên phải kể đến tập thể y, bác sĩ, kỹ thuật viên của Bệnh viện Việt Nam- Cu Ba, Bệnh Viện 115 Nghệ An. Các y, bác sĩ của hai bệnh viện đã nỗ lực làm việc đến tận đêm khuya. Bởi họ thấu hiểu rõ nỗi mong ngóng, trông chờ, hy vọng của các bậc phụ huynh được gặp lại con mình sau khi phẫu thuật.

Người và hoa tràn ngập ngày chia tay đầy lưu luyến của đoàn y, bác sỹ Thành phố Hà Nội. Cái nắng nóng của gió Lào như bị xua tan bởi bầu không khí ấm áp tình người. Ai cũng nhận ra rằng cuộc sống thật đẹp đẽ và ý nghĩa biết bao khi mỗi chúng ta được hưởng tình thương yêu, sự sẻ chia của những người xung quanh và được nhìn thấy trên môi các em thơ sáng mãi những nụ cười.

Thu Hương
Nguồn: Báo Nghệ An

» Chung kết UEFA Champions league 2010/2011, BARCELONA-MAN UTD: 3-1(30/05/2011) » Hoạt động khai thác mỏ: "Kiểm tra đâu, sai phạm đó"(30/05/2011) » Những dấu ấn khó quên(30/05/2011) » Xây dựng nông thôn mới ở Nghĩa Đàn - Từ mục tiêu đến hành động(29/05/2011) » Giao thông Việt Nam trong mắt một nhà văn nước ngoài(29/05/2011) » Lễ hội Làng Sen - Sản phẩm du lịch mang đậm đặc trưng văn hóa xứ Nghệ(29/05/2011) » Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2011)(29/05/2011) » Trọng Hoàng- "đứa con của thần gió"(29/05/2011) » Một số hình ảnh Giải Bóng đá TN - NĐ Cúp Báo Nghệ An(29/05/2011) » Về xây dựng ngõ phố văn minh ở Thành phố Vinh(29/05/2011) » Nơi khơi nguồn tài năng bóng đá(29/05/2011) » Khu mộ Cụ bà Hoàng Thị Loan, công trình văn hóa tâm linh đặc biệt(29/05/2011) » Nơi cung cấp tài năng trẻ cho Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam(27/05/2011) » Một giải đấu nhiều ý nghĩa(27/05/2011) » Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi: Sẽ "cán đích" vào năm 2012(27/05/2011) » Vinh dự và trách nhiệm(27/05/2011) » Chào mừng Giải bóng đá TN - NĐ Cup Báo Nghệ an lần thứ XV - 2011(27/05/2011) » Triển khai công tác bảo vệ Lễ khánh thành công trình bảo tồn, tôn tạo Khu mộ Cụ Bà Hoàng Thị Loan(27/05/2011) » Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa 16(27/05/2011) » Giao lưu tiếng hát Làng Sen toàn quốc năm 2011 và tổng kết 30 năm "Lễ hội Làng Sen"(27/05/2011)