Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Barcelona vĩ đại!
Wembley 20 năm trước, Barcelona lần đầu tiên bước lên bục cao nhất của bóng đá Châu Âu, bàn thắng muộn mằn của Koeman đã đưa Barca bước ra ánh sáng của đấu trường danh giá. Wembley của buổi tối 28/5/2011 còn lộng lẫy hơn, Baca ngạo nghễ đứng trên đỉnh Châu Âu, Dream Team 2.0 với những Messi, Xavi, Iniesta... trở thành đội bóng vĩ đại nhất lịch sử. Quá xứng đáng và công bằng cho những người yêu bóng đá đẹp.
MU rất xuất sắc, không có đội bóng nào ở Châu Âu đánh bại được Quỷ đỏ” trong mùa bóng này (MU không thua cho đến trận chung kết), nhưng đơn giản là Baca hiện tại quá mạnh so với phần còn lại của thế giới.
Làm khách trên đất Anh, Barcelona rất tôn trọng đối thủ và trong khoảng mười phút đầu, MU mới là đội nắm thế chủ động với những đợt tấn công phủ đầu, nhưng đó cũng là thời gian ngắn ngủi để Rooney và đội chứng tỏ được rằng, họ là đối thủ xứng đáng của đội bóng xứ Catalan trong trận chung kết. Vì trong thời gian còn lại, Baca đã chơi như thể họ là đội bóng đến từ hành tinh khác.
Vẫn lối chơi Tiqui-taca “thêu hoa dệt gấm”cùng sự mê hoặc trong từng đường lên bóng như thể Wembley là sân khấu riêng của Messi, Xavi, Iniesta. MU hoàn toàn lép vế trước những pha phối hợp nhỏ đẹp mắt trên khắp mặt sân. Bàn thắng đến với Baca như một tất yếu, pha kiến tạo mang nhãn hiệu Xavi đã đưa Pdero vào một tư thế không thể thuận lợi hơn. Có bàn thắng, Messi càng tự tin phô diễn và cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay cũng kịp ghi dấu ấn của riêng mình bằng một bàn thắng, bàn thắng trong trận chung kết và ngay trên sân bóng nước Anh (nơi Messi chưa từng làm được) để đưa tên anh trở thành huyền thoại. Số phận của MU được định đoạt khi trận đấu còn đến mười phút, Villa khẳng định đẳng cấp bằng pha cứa lòng điệu nghệ, cú bay người của Van der sar tô vẽ cho vẻ đẹp của Baca và cũng là hình ảnh cho thấy sự thua kém và bất lực của MU. Barcelona quá hoàn hảo, sai lầm dẫn đến bàn gỡ hòa của Rooney chỉ làm cho trận đấu thêm hấp dẫn.
Dù rất tiếc cho MU, món nợ từ trận chung kết năm 2009 chưa trả được, nhưng Sir Alex và các học trò đã tâm phục khẩu phục, bại trận trước Baca bây giờ đâu có gì phải xấu hổ.
Ngã mũ trước Baca của Guadiola, nhà vô địch vĩ đại!
Trọng Hải
Nguồn: Báo Nghệ An