• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Cử tri khắp nơi phấn khởi, tin tưởng thực hiện quyền công dân

(Website Chính phủ) - Qua những lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội ngày hôm nay (20/5), cử tri cả nước không chỉ thể hiện ý thức trách nhiệm với vận mệnh đất nước mà còn thể hiện tình cảm sâu sắc với Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, mong muốn Quốc hội có những đại biểu ưu tú đủ đức, đủ tài, tận tâm, tận lực phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển của đất nước.

20/05/2007 15:06
 

Đường phố Hà Nội trong ngày bầu cử
Ảnh Website Chính phủ

Tại đơn vị bầu cử số 4 quận Ba Đình, Hà Nội, cụ Phạm Thị Hồng, 99 tuổi, đại diện cho cử tri người cao tuổi thành phố Hà Nội đã bỏ lá phiếu để lựa chọn các đại biểu cho mình ngay sau Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Cụ Hồng cho biết, đây là lần thứ 12 cụ bầu cử Quốc hội. Cụ đã từng bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên năm 1946. Theo cụ, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XII hầu hết có trình độ cao, trẻ tuổi, là những người có thành tích tốt được ghi nhận trong quá trình công tác. Cụ tin rằng, cuộc bầu cử lần này sẽ chọn được đại biểu xuất sắc góp phần xây dựng một Quốc hội Việt Nam trí tuệ và sáng suốt.

Cũng tại đơn vị bầu cử này, cử tri Nguyễn Thị Thu Trang, sinh năm 1989, cho biết: đây là lần đầu tiên em được vinh dự thực hiện quyền công dân. Em rất hồi hộp và mong muốn các đại biểu Quốc hội quan tâm hơn nữa đến giáo dục, đời sống sinh viên và vấn đề học phí.

Bác Nguyễn Duyên Tĩnh, cán bộ Đài Truyền hình Việt Nam, cư trú tại tổ 66 phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội cũng cùng chung suy nghĩ: Tôi mong rằng, các đại biểu trúng cử lần này sẽ nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, thực hiện những lời hứa trước dân bằng các hành động cụ thể, góp phần giải quyết những vấn đề mà cử tri cả nước hiện đang quan tâm như vấn đề nước sạch, ô nhiễm môi trường; giải quyết việc làm, xây dựng cơ sở hạ tầng...

Nhà báo lão thành Lý Văn Sáu, năm nay 84 tuổi, ở 128C Đại La, nhận xét: Lần bầu cử đại biểu Quốc hội này được tổ chức tốt, trang trọng và chu đáo. Ông nhận thấy cử tri rất phấn khởi. Trong không khí nô nức của ngày bầu cử, ông Sáu nhớ lại lần đầu tiên đi bầu cử đại biểu Quốc hội, thực hiện quyền công dân của mình - Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946. "Đồng bào ta lúc bấy giờ tuyệt đại đa số là nông dân, họ chưa biết chữ, nhưng nhìn hạt thóc, họ biết hạt nào mẩy, hạt nào lép. Họ nhìn con người cũng vậy. Đối với cử tri, người có đức là người liêm khiết, không phạm vào điều xấu. Người có tài là người đã làm được việc tốt cho đất nước. Từ đó mà họ lựa chọn. Đó là sự lựa chọn rất tự nhiên và rất dân chủ".

Trong không khí phấn khởi của ngày bầu cử, những người dân ở các huyện đảo xa xôi cũng góp chung ước vọng với nhân dân cả nước. Anh Nguyễn Tất Đạt, 33 tuổi, cử tri huyện đảo Bạch Long Vỹ, Hải Phòng cho biết, vừa qua được Nhà nước, Chính phủ quan tâm rất nhiều nhưng hiện huyện đảo vẫn còn một số khó khăn. Cử tri mong muốn, các đại biểu trúng cử với chức năng và nhiệm vụ của mình hãy quan tâm, chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của những người dân sống ở các huyện đảo cả nước nói chung, huyện đảo Bạch Long Vỹ nói riêng.

“Tôi nghĩ đại biểu Quốc hội, trước tiên phải là người hiểu sâu sắc quan điểm: quyền lực của đại biểu Quốc hội thực chất là quyền lực của nhân dân; vì thế mỗi việc làm của họ phải theo lợi ích của đất nước, dân tộc. Chúng tôi tin rằng, qua lá phiếu của mình sẽ lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, tận tâm, tận lực phấn đấu vì hạnh phúc của người dân và sự phát triển của đất nước” - một sỹ quan quân đội nhân dân tại khu vực bỏ phiếu Quận Đống Đa nói với phóng viên Website Chính phủ.

 

Tăng ni phật tử tham gia thực hiện nghĩa vụ bầu cử . Ảnh Website Chính phủ

Tại Quảng Ninh, cụ Vi Văn Bằng, 78 tuổi, người dân tộc Tày, xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ, tự hào nói: Mình đi bầu cử vui lắm, đời sống bà con dân tộc ở đây đã khá hơn nhiều. Mình tin từ kỳ bầu cử Quốc hội lần này, đời sống người dân miền núi sẽ được cải thiện hơn nữa.

Ở các khu vực bầu cử có đông bà con theo đạo, qua quan sát thấy, hầu hết đều đi bầu cử sớm với tâm trạng phấn khởi, háo hức. Mục sư tin lành R’Maloan, thành viên Tổng Liên hội Hội thánh tin lành miền Nam Việt Nam cho biết: Tôi thấy năm nay, cuộc bầu cử có nhiều điểm mới hơn, các ứng cử viên Quốc hội Khóa XII gần gũi với dân hơn, tiếp thu ý kiến của dân hơn. Tôi hy vọng, sắp tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ sẽ có nhiều chính sách giúp đỡ bà con giáo dân phát triển kinh tế, đặc biệt là bà con giáo dân dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.

Tại Pleiku, Gia Lai, mục sư Huỳnh Duy Linh, chi hội Tin Lành Pleiku sau khi bỏ lá phiếu của mình cũng đã cho biết, trước bầu cử, mục sư và các tín hữu đều tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt về bầu cử, tiếp xúc với các ứng cử viên. Mục sư mong rằng, Quốc hội Khóa XII sẽ có nhiều chính sách về tôn giáo, dân  tộc quan tâm hơn nữa đến địa bàn Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Huyện Chưpăh, tỉnh Gia Lai là địa phương từng có nhiều bà con các dân tộc thiểu số bị dụ dỗ, lôi kéo vượt biên trái phép và tham gia các cuộc gây rối trật tự ở địa bàn trước đây. Nhờ chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hầu hết số bà con này đều tái hòa hợp cộng đồng, ổn định cuộc sống. Kỳ bầu cử này, bà con bảo nhau đi bầu đầy đủ, bầu bằng được những đại biểu xứng đáng nhất vào Quốc hội. Ngay từ sáng sớm, cả nhà anh Rơ Chăm Hyhoa đã có mặt tại tổ bầu cử làng Bới, xã Phú Hòa để bỏ phiếu bầu cử. Vợ con anh xúng xính trong bộ trang phục đẹp nhất của dân tộc Gia Rai. Anh Rơ Chăm Hyhoa nói chân tình: “Mình năm nay 34 tuổi, theo đạo Tin Lành. Mình đã sai lầm nghe theo kẻ xấu xúi giục vượt biên sang Cam-pu-chia, cực khổ quá. Được chính quyền khoan hồng, bà con yêu thương giúp đỡ, đời sống hết khổ rồi. Nay mình đã tỉnh ngộ và tin tưởng vào đường lối, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Mình sẽ giữ trọn niềm tin vào Quốc hội”.

Không khí trên các công trường xây dựng  các Công trình thủy điện trên sông Sê Rê Pốc, những ngày này luôn sôi động. Cơ quan điều hành công trường xây dựng thủy điện Buôn Kuốp được bố trí làm điểm bầu cử cho 1.700 cử tri là cán bộ, công nhân kỹ thuật đang tham gia lao động trên công trường và các cử tri sống ở những thôn lân cận của xã Ea Na (huyện Krông Ana). Trong niềm vui ngày bầu cử, Đại tá Nguyễn Bá Mân, Chỉ huy trưởng công trường thuộc Tổng công ty xây dựng Trường Sơn-Bộ Quốc phòng cho biết: đến hơn 9 giờ sáng đã có 100% cử tri công trường tham gia bầu cử. Sau khi làm xong nghĩa vụ công dân, các cán bộ, kỹ sư, công nhân lại hối hả, khẩn trương ra công trường, tiếp tục những công việc của các hạng mục công trình thủy điện.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó giám đốc Bưu điện TP.HCM, một trong 6 ứng cử viên tại Đơn vị bầu cử số 5, thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết cảm nhận của mình: Nghe được những điều mà nhân dân muốn nói và nói được những điều dân muốn nghe là tâm nguyện của tôi. Dù được lựa chọn là đại biểu Quốc hội khóa này hay không, tôi cũng sẽ luôn tích cực tham gia giám sát và có kiến nghị cụ thể với các đại biểu Quốc hội và trong các phiên họp Quốc hội, đồng thời đề xuất giải pháp chống tham nhũng, cải cách hành chính, phát triển giáo dục để phát triển đất nước mạnh mẽ và bền vững.

Cùng chung với niềm vui chung của nhân dân Việt Nam, một số khách nước ngoài sang thăm và làm việc tại Việt Nam lần này cũng có những ý kiến nhận xét chân thành. Ông Kraichitti, một doanh nhân Thái Lan bày tỏ: "Sang thăm Việt Nam lần này đúng vào dịp nhân dân Việt Nam thực hiện nghĩa vụ cao nhất đối với đất nước, tôi thấy mọi người đều mang tâm trạng háo hức, đường phố được trang hoàng rực rỡ với cờ đỏ sao vàng và hoa. Tôi chúc cho cuộc bầu cử Quốc hội thành công tốt đẹp và đất nước Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ".

Giang Oanh & TTXVN