Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, huyện Tánh Linh (Bình Thuận) từng được Hãng thông tấn CNN (một trong những kênh tin tức hàng đầu thế giới) xếp vào nhóm 10 khu bảo tồn lớn nhất Đông Nam Á. Nguồn tài nguyên ở đây không chỉ là các loại gỗ quý hiếm như: căm xe, cẩm lai, trầm hương, lim xanh… mà còn có nhiều quần thể thực vật và thảm thực vật đa dạng, phong phú với 1070 loài thực vật và 247 loài động vật được ghi nhận. Núi Ông cùng với Thác Bà đã tạo nên bức tranh sơn - thủy hữu tình, là điểm nhấn về du lịch cho huyện Tánh Linh. Vậy nhưng liên tục những năm gần đây, và nhất là giai đoạn hiện nay, khu rừng đặc dụng này đang bị tàn phá nặng nề.
Phá ngày chưa đủ… tranh thủ phá đêm
Trong vai người đi tìm cây rừng làm thuốc (để tránh sự theo dõi), từ thị trấn Lạc Tánh chúng tôi về xã Đức Bình (Tánh Linh) để tới Núi Ông tìm hiểu thực trạng phá rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên này. Đứng từ địa bàn Đức Bình nhìn lên Núi Ông, một dãy núi non trùng điệp, cây cối bạt ngàn màu xanh như một bức tranh tô thêm vẻ đẹp cho đất trời Tánh Linh hùng vĩ. Nhìn bề ngoài ai cũng tưởng Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông đang yên tĩnh, nhưng có thâm nhập sâu vào trong mới biết tài nguyên nơi đây đang bị tàn phá từng ngày.
Nghiêm trọng nhất là tại các tiểu khu 344, 345, 346, diện tích rừng và khối lượng lâm sản bị triệt hạ rất lớn. Theo báo cáo của Hạt kiểm lâm Tánh Linh, chỉ riêng tiểu khu 346, diện tích rừng bị phá trắng đến hơn 17ha, trong số đó diện tích bị phá năm 2010 và 2011 là 10,3 ha. Điều đáng nói là càng về sau, bọn “lâm tặc” càng tăng cường độ “khai thác”.
Cơ quan chức năng bất lực?
Chuyện thường ngày xảy ra ở Núi Ông, rừng bị tàn phá như vậy nhưng lực lượng bảo vệ rừng ở đây không bắt được các đối tượng để xử lý, chỉ có một vụ khai thác trái phép 8,9m 3 gỗ đã được Công an huyện Tánh Linh khởi tố hồi tháng 7 năm 2011, còn lại như chẳng có chuyện gì xảy ra nơi đây! Điều đáng nói hơn là cả 2 đợt kiểm tra trong năm 2011, Hạt Kiểm lâm Tánh Linh đã báo cáo và mời cơ quan Công an huyện cùng Viện KSND huyện Tánh Linh họp xét phân loại đối tượng để xử lý, nhưng các ngành đã thống nhất không khởi tố vụ án hình sự, do không có đủ căn cứ xác định một hay nhiều đối tượng phá rừng. Mặt khác việc khai thác xảy ra trong nhiều thời điểm và khối lượng của từng cây gỗ không vượt quá khung xử phạt hành chính! Để rừng bị tàn phá như vậy mà “lâm tặc” lại lọt lưới pháp luật, nên bọn chúng cứ thế ngang nhiên phá rừng là điều dễ hiểu. Rừng đặc dụng thuộc vào loại rừng cấm nghiêm ngặt, nhưng để cho lâm tặc tàn phá suốt 2 năm liên tục mà hầu như không làm được gì đáng kể trong việc ngăn chặn. Phải chăng hậu quả này là sự buông lỏng công tác quản lý và bảo vệ rừng?
Chính quyền vào cuộc
Được biết, trước tình hình phá rừng ngày càng trầm trọng, UBND huyện Tánh Linh đã thành lập đoàn kiểm tra. Ngày 16/11/2011 Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã “vi hành” về Núi Ông xác định thiệt hại cụ thể để có cơ sở cho việc mời các ngành chức năng phân loại để xử lý. Động thái đó có thể nói là không sớm nhưng là điều rất cần thiết để ngăn chặn nguy cơ tàn phá rừng ở Núi Ông tránh như trường hợp rừng kho báu Biển Lạc bị “xóa sổ” trước đây. Và có lẽ một mình huyện Tánh Linh thôi chưa đủ mà cần có sự chỉ đạo của UBND tỉnh, nhất là trong lúc này đang triển khai thực hiện Chỉ thị số 1685/CT-TTg, ngày 27/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn phá rừng và chống người thi hành công vụ”, để các ngành chức năng của tỉnh như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đồng hành vào cuộc cứu lấy tài nguyên và thắng cảnh ở Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông. Bởi đây không chỉ là khu vực có giá trị về kinh tế, du lịch, môi trường mà còn là địa danh có tên trong lịch sử cách mạng ở Bình Thuận.
Công Lý- B.Thuận