Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Thực trạng này là do thời gian gần đây, giá các loại bí đỏ tại huyện Chư Pưh xuống nhanh chưa từng thấy, từ 3.000 đồng/kg quả tươi vào giữa tháng 9-2010 rớt dần xuống 500 đồng/kg vào đầu tháng 10-2010. Sự đại hạ giá này xem ra vẫn chưa dừng lại, vì sức mua ở Chư Pưh đang giảm sút. Nhiều thương lái mua bí đỏ xuất đi TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Trung Quốc… đã dừng mua. Trong khi đó, vụ thu hoạch chính của mùa bí đỏ đang diễn ra- chị Hoa- một tiểu thương chuyên mua gom bí đỏ ở thôn Hòa Thành, xã Ia Phang cho biết. Rớt giá bí đỏ, nhiều nông dân không chỉ vỡ mộng làm giàu, mà còn lâm vào cảnh nợ nần, khốn khó…
Tuy mới trồng bí đỏ khoảng 4 năm nay, nhưng rất nhiều gia đình ở xã Ia Phang như: Trương Thanh Phương (Bốn Phương), Nguyễn Văn Đức, Lê Đình Nam (thôn Hòa Sơn), Nguyễn Bình, Trần Kiệm (thôn Hòa Thành), Rah Lan Krêu, Kpă Mel (Plei Phung), Siu Hil, Rah Lan Tin (Plei Pông)… đã thoát nghèo và trở nên khá giả. Thấy cây bí đỏ dễ trồng, dễ chăm sóc và cho thu hoạch khá hơn các loại cây trồng ngắn ngày khác, bà con huyện Chư Pưh đã đầu tư nhiều công của vào trồng cây bí đỏ.
Năm nay, toàn huyện Chư Pưh trồng khoảng 700 ha bí đỏ các loại (tăng khoảng 300 ha so với năm 2009), trong đó có hơn 300 ha ở xã Ia Phang. Rất nhiều gia đình bất chấp khó khăn đi vay tiền đầu tư vào trồng bí đỏ. Phải chi phí về hạt giống, phân bón, nước tưới…; gần đây bà con lại phải bán đổ, bán tháo sản phẩm thu được từ cây bí đỏ như lá non, đọt non (ngọn), hoa, quả. Một số ít hộ có vốn, có hiểu biết nhiều kinh nghiệm đã gia công lựa chọn những quả bí thật chín già không bị trầy xướt để tích trữ, chờ giá nhích lên mới bán ra. Tuy nhiên, thời tiết đang mưa, quả bí đỏ cao sản này đều có vỏ mỏng, hàm lượng thủy phần cao nên rất dễ bị hư hỏng. Bởi vậy, giải pháp tích trữ, chờ giá lên chỉ là tạm thời, rủi ro rất cao.
Hiện tại, bí đỏ không chỉ chất đống ở hai bên quốc lộ 14 mà còn nằm ngổn ngang, la liệt trong các thôn (làng): Hòa Sơn, Hòa Thành, Chư Pông, Plei Tao, Plei Phung- xã Ia Phang; Phú Bình, Phú An, Kênh Mép, Kênh Siêu- xã Ia Le… Ông Rah Lan Krêu, ở Plei Phung, xã Ia Phang bộc bạch: Những năm trước, thương lái vào tận nương rẫy mua 2.500 đồng đến 3.000 đồng/kg bí đỏ. Khoảng 15 ngày nay, không thấy họ vào mua, bà con phải thuê xe công nông chở ra quốc lộ 14 bán với giá 500 đồng/kg quả bí đỏ tươi. Tuy vậy, cũng chỉ bán được những quả tươi ngon, còn những quả nhỏ, không chín, không đẹp mắt đều ế ẩm, đành phải bỏ đi. Không bán được bí đỏ, không thu lại vốn đầu tư ban đầu, nhiều gia đình không có tiền trả nợ, khó khăn lại chồng chất…
Chư Pưh là vùng đất màu mỡ, rất thích hợp cho các loại cây trồng phát triển, trong đó có bí đỏ cao sản. Nhiều người có thâm niên trồng bí đỏ ở xã Ia Phang nhẩm tính: Ngoài nguồn thu hơn 10 triệu đồng/ha từ việc hái bán lá non, đọt non, hoa; các loại bí đỏ ở xã Ia Phang còn có thể đạt năng suất trên 40 tấn quả tươi/ha. Để phát triển bền vững, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho nông dân và tránh điệp khúc “được mùa mất giá, được giá mất mùa”; thiết nghĩ 4 nhà (nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp) nên có những hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho bà con, không để tình trạng làm ăn manh mún, tự phát như vừa qua.
Báo Gia Lai