Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
![]() |
Hình ảnh tại lễ khai mạc |
Bản sắc châu Phi
Một châu Phi vẫn vẫn còn đầy bí ẩn bởi sự hoang dã của mình, một châu Phi sôi động với lời ca, điệu nhạc và bên cạnh sắc đen truyền thống là sắc màu rực rỡ truyền thống. Những người may mắn có mặt trên SVĐ Soccer City với sức chứa 94.000 chỗ ngồi cùng hàng tỷ người trên khắp hành tinh theo dõi Lễ khai mạc FIFA World Cup 2010 qua truyền hình đã trải qua 30 phút cùng thăng hoa với bản sắc của châu Phi.
Một nét trầm tại lễ khai mạc là sự vắng mặt của cựu Tổng thống Nelson Mandela khi chắt gái của ông (13 tuổi) vừa qua đời do tai nạn ô tô, nhưng tên ông - Vị anh hùng dân tộc của Nam Phi vẫn xuất hiện trên 4 phía khán đài và trong trái tim mỗi người dân chủ nhà.
Trên khán đài của SVĐ Soccer City trong lễ khai mạc có sự hiện diện của Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Kim-moon, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, Tổng thống Mexico Felipe Calderon, Thái tử Monaco Albert, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden... và theo thông báo từ Ban tổ chức, còn có 21 nguyên thủ quốc gia các nước châu Phi cùng nhiều nguyên thủ, quan chức cao cấp khác trên thế giới tới tham dự buổi lễ.
Sau lời phát biểu khai mạc của Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma và Chủ tịch FIFA Sepp Blatter cùng lễ rước cờ của 32 quốc gia có đội tuyển giành quyền tham dự VCK là màn trình diễn hoành tráng của gần 1.500 nghệ sỹ, vũ công, diễn viên, tình nguyện viên...
Với hình tượng cây bao báp, biểu tượng của châu Phi đặt ở giữa sân, SVĐ Soccer City đã thật sự biến thành một carnaval của âm nhạc, những điệu nhảy và màu sắc. Châu Phi chào đón cả thế giới, chào đón World Cup đầu tiên với tư cách chủ nhà.
Và tiếng nói của lịch sử
Ngay sau lễ khai mạc, đội tuyển chủ nhà Nam Phi cùng đại diện đến từ Trung Mỹ, Mexico đã cùng ra sân trong trận cầu khai mạc FIFA World Cup 2010. Trong suốt chiều dài 18 kỳ World Cup đã diễn ra, trận khai mạc không chỉ đặc biệt vì là trận... khai mạc, mà nó còn chứa đựng nhiều dấu ấn riêng biệt.
Cho dù không phải là tên tuổi lớn trên làng cầu thế giới, nhưng Nam Phi với lợi thế thứ 12 là sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng triệu khán giả nhà cùng âm thanh vang vọng từ chiếc khèn Vuvuzela truyền thống còn có cả lịch sử hậu thuẫn phía sau - đó là các trận khai mạc World Cup thường ít bàn thắng, hầu như đều kết thúc hoà và các đội chủ nhà chưa bao giờ thua. 90 phút trên sân Soccer City, lịch sử lại cất tiếng nói.
Mexico, nhà vô địch khu vực Concacaf (Bắc - Trung Mỹ) với 3 ngôi sao chính đang chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh là Javier Hernandez (CLB Manchester United); Carlos Vela (West Ham), Giovanni Dos Santos (Tottenham) bằng lối chơi kỹ thuật đã sớm làm chủ được thế trận trong suốt hiệp 1. Một lần đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà, nhưng bàn thắng của Mexico đã không được trọng tài Ravshan Irmatov công nhận vì lỗi việt vị.
Sang hiệp 2, Nam Phi dường như "lột xác" bằng lối chơi nhanh hơn, quyết liệt hơn và đội chủ nhà đã được đền đáp bằng bàn thắng mở màn đẹp mắt của Siphiwe Tshabalala sau khi phối hợp phá thành công bẫy việt vị vào phút 55.
Mexico dồn lên nhằm tìm kiếm bàn san bằng tỷ số, Nam Phi chơi chắc chắn và trông đợi vào những đợt phản công để bảo toàn chiến thắng, trận đấu trở nên hấp dẫn hơn nhiều. Phút thứ 79, những nỗ lực của Mexico đã thành công nhờ bàn gỡ hoà của Rafael Marquez.
Tiếc cho đội chủ nhà Nam Phi, khi đúng phút cuối của trận đấu, tiền đạo Mphela đã dứt điểm đập cột dọc trong pha dàn xếp tấn công đẹp mắt. Tuy nhiên, tỷ số hoà 1-1 là kết quả đẹp cho cả hai, bởi cũng trong khuôn khổ bảng A, trong trận cầu thứ 2, ứng cử viên của chức vô địch, đội tuyển Pháp đã để Uruguay cầm hoà trong trận cầu không bàn thắng.
Các trận đấu vòng bảng đang tiếp tục và FIFA World Cup 2010 vẫn còn hứa hẹn nhiều bất ngờ ở phía trước.
Một số hình ảnh tại lễ khai mạc World Cup 2010 (Nguồn: Các hãng thông tấn quốc tế):
![]() |
Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma và Chủ tịch FIFA Sepp Blatter phát biểu khai mạc |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Tshabalala (áo vàng) sút bóng mở tỷ số cho Nam Phi |
![]() |
Rafael Marquez (áo đen) vui mừng với bàn gỡ hoà 1-1 |
Hoàng Hà