Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
|
Trao đổi với phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ, Đại tá Bùi Quang Tiến khẳng định, đào tạo nguồn nhân lực là chiến lược lâu dài để thực hiện khai thác nguồn khoáng sản bauxite - Ảnh Chinhphu.vn |
Trao đổi với phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ ngày 14/5, Đại tá Bùi Quang Tiến, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Alumin Nhân Cơ, Đắk Nông khẳng định: “Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cũng như Tổng Công ty đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực và coi đây là chiến lược lâu dài để thực hiện khai thác nguồn khoáng sản bauxite”.
Theo Đại tá Bùi Quang Tiến, TKV cũng như Công ty cổ phần Alumin Nhân Cơ rất chú trọng việc đào tạo nghề cho người dân địa phương, nhất là những gia đình phải di dời, nhường đất cho dự án.
Ngay từ khi bắt tay thực hiện dự án, Công ty cổ phần Alumin Nhân Cơ đã tuyển 39 học sinh đã tốt nghiệp đại học chủ yếu ở 2 tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng đưa đi đào tạo thêm 3 năm ở nước ngoài để trở về làm việc ở nhà máy.
|
Trường Trung cấp Kinh tế-kỹ thuật Phương Nam, nơi góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho nhà máy Alumina - Ảnh Chinhphu.vn |
Tính riêng năm 2008, hơn 300 em đã được cử tuyển đi học nghề tại Trường Cao đẳng kinh tế Đắk Nông và Trường Cao đẳng công nghiệp Việt Bắc, Thái Nguyên.
Năm 2009, Công ty cổ phần Alumin Nhân Cơ dự định sẽ tuyển tiếp 450 học sinh là người địa phương, trong đó ưu tiên hàng đầu con em những gia đình phải di dời, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc để đưa đi đào tạo nghề. Số lao động được đào tạo bài bản này sẽ là chủ nhân tương lai của nhà máy Alumin.
Có mặt ở Trường Trung cấp Kinh tế-kỹ thuật Phương Nam, đóng trụ sở tại phường Nghĩa Phú, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ đã chứng kiến không khí dạy và học rất nhiệt tình, hăng say.
|
Thầy Đinh Ngọc Hà , Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế-kỹ thuật Phương Nam - Ảnh Chinhphu.vn |
Thầy Đinh Ngọc Hà , Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường đã ký kết hợp tác đào tạo nghề với TKV và liên kết với Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Việt Bắc tại Thái Nguyên để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho nhà máy Alumina.
Năm thứ nhất, học sinh sẽ học tập tại trường Trung cấp Kỹ thuật Phương Nam, năm thứ 2 và 3 sẽ học tại Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Việt Bắc. Toàn bộ kinh phí học tập trong 3 năm do TKV tài trợ.
Trò chuyện với em Rơ-Chăm-Y-Quyên, dân tộc Ê Đê, phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ thấy rõ nét tươi vui ở một học sinh con em đồng bào các dân tộc Tây Nguyên được tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai.
|
Lớp đào tạo thợ nguội sửa chữa của Trường Trung cấp Kinh tế-kỹ thuật Phương Nam - Ảnh Chinhphu.vn |
Rơ-Chăm-Y-Quyên bày tỏ, điều kiện phục vụ học tập như ăn, ở, giảng dạy ở đây rất tốt. “Em rất yên tâm và tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của mình”.
Y Văn Ủy, dân tộc Mơ Nông cũng có chung niềm lạc quan về tương lai. “Nhà máy Alumina đã cho chúng em đi học cái nghề mà không phải đóng học phí và khi ra trường lại có việc làm. Em quyết tâm học thật tốt, nắm vững cái nghề để sau này phục vụ nhà máy, xây dựng quê hương”.
Trao đổi với chúng tôi, bà Tạ Thị Lý, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nhân Cơ cho biết, người dân địa phương đã thấy rõ lợi ích của việc khai thác bauxite đem lại và tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương của Đảng, Nhà nước.
|
Học viên Y Văn Ủy và Rơ-Chăm Y Quyên cho biết, điều kiện phục vụ học tập như ăn, ở, giảng dạy rất tốt- Ảnh Chinhphu.vn |
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nhân Cơ cho biết thêm, trước kia bà con ở đây chủ yếu sống bằng nghề làm nương rẫy với thu nhập bấp bênh, cuộc sống khó khăn. Từ khi có dự án nhà máy Alumina, nhiều người được nhận vào làm việc tại dự án với thu nhập cao, ổn định. Tất cả mọi thứ khác từ đất đai, hoa màu… đều trở nên có giá trị hơn, cuộc sống thay đổi rõ rệt.
Đặc biệt, người dân địa phương đang đứng trước nhiều cơ hội có việc làm ổn định, thu nhập cao hơn.
Trước đây, nhiều học sinh thường học nửa chừng rồi chọn con đường tìm việc làm dưới thành phố, không có nghề, thu nhập thấp, cuộc sống bấp bênh. Nay, rất nhiều cháu được cho đi học nghề và sau khi học xong sẽ về nhà máy làm việc…
"Chúng tôi nói với nhau, cứ như một giấc mơ", bà Lý kể với phóng viên./.
Nhóm phóng viên Cổng TTĐT Chính phủ