• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Người có nhiều vườn trúc nhất ở xã Huy Giáp

Ông Đặng Phụ Lìn dân tộc Dao, ở xóm Nặm Cốp, xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc, là một tấm gương vươn lên vượt khó làm giàu. Nhà ông có hơn 50 ha trúc, trong đó, có hơn 20 ha đang cho thu hoạch, hàng năm thu nhập của anh trên 100 triệu đồng. Đồng chí Hoàng Kiềm Phin, Phó chủ tịch UBND xã Huy Giáp nói: ông Đặng Phụ Lìn chính là người có nhiều vườn trúc nhất xã Huy Giáp.

18/01/2012 10:19
Tìm hiểu quá trình làm giàu của gia đình ông, chúng tôi được biết: Ông Đặng Phụ Lìn sinh năm 1968 trong một gia đình có đến 5 chị em, là người con thứ hai trong gia đình nên ngay từ nhỏ, Phụ Lìn cùng bố mẹ và chị gái đã phải cáng đáng công việc như lao động chính trong nhà. Không như những đứa trẻ khác, tuổi thơ của Phụ Lìn chỉ gắn bó với ruộng, vườn, gia đình khó khăn nên anh không được đi học. Anh luôn phải giúp bố mẹ công việc nương rẫy, chăm sóc các em, mỗi khi bố giở sách chữ nho (tiếng của người dân tộc Dao) là Phụ Lìn đến gần để học mót. Vốn thông minh, nên với lượng kiến thức chữ nho ít ỏi học từ bố lại chính là hành trang để anh bước vào đời sau này. Năm 1984, anh lấy vợ là người cùng xóm. Năm 1986, vợ chồng anh sinh đứa con gái đầu lòng là Đặng Mùi Mây, hiện là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Huy Giáp. Khi kể về quãng thời gian này anh rơm rớm nước mắt: Khổ lắm nhà báo ạ! Lập gia đình nhưng chỉ được bố mẹ chia cho 1 đám ruộng 600 m2, 1 đám rẫy 1.000 m2, 1 con bò, 1 con lợn. Nhà luôn trong tình cảnh phải lo ăn từng bữa. Những năm mất mùa, cả nhà lại phải vào rừng chặt Mạy Pảng (cây móc) lấy lõi đem về thái mỏng, phơi khô, khi nào đói mang ra đập để lấy bột nấu cháo. Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nên ở đâu có việc là Phụ Lìn cũng đến xin làm mong kiếm tiền về nuôi gia đình. Bản thân anh cũng đã nhiều năm liền phụ xe khách đường dài Bắc - Nam.

Cuộc đời của Phụ Lìn có thể nói bắt đầu đi lên từ khi cây trúc sào. Những năm 90 của thế kỷ trước, khi Công ty cổ phần chế biến trúc tre xuất khẩu thu mua trúc thì cuộc sống của gia đình anh bắt đầu được cải thiện. Ban đầu, từ vườn trúc của gia đình ông bình quân bán được 5 – 10 xe trúc/năm. Không chỉ trông chờ vào bán trúc của vườn nhà, ở đâu có trúc là anh đến thu gom bán lại cho công ty, tích cóp được bao nhiêu tiền, anh chỉ tậu ruộng, rẫy. Với bản chất hay lam, hay làm, cần cù chịu khó, thấy cây trúc giúp mình thay đổi cuộc sống, khấm khá hơn anh đã vận động vợ con, họ hàng và làng xóm tham gia trồng trúc. Đồng thời, khi bà con xung quanh có ý định bán vườn trúc, bao nhiêu vốn liếng dành dụm được anh cũng dồn hết để mua lại, kể cả vay thêm tiền của người thân. Năm 2000, khi tỉnh triển khai dự án trồng trúc, anh là người đầu tiên trong xóm mạnh dạn tham gia trồng 3.000 gốc trúc. Từ đó, năm nào gia đình anh cũng tham gia trồng trúc, ít thì vài trăm gốc, nhiều đến hàng nghìn gốc. Từ trồng trúc và tích cóp tiền mua lại vườn trúc của người khác, đến nay gia đình anh đã có hơn 50 ha trúc, mỗi năm chỉ khai thác tỉa thưa cũng thu trên 100 triệu đồng. Năm 2006, anh cũng là người đóng góp 200 triệu đồng cùng HTX Vạn Lộc mua được 1 chiếc máy xúc Komatsu trị giá gần 400 triệu đồng.


Có cuộc sống ấm no như hiện nay, Phụ Lìn cũng rất thương những người nghèo trong xóm. Ai khó khăn đến với anh vay tiền, mượn gạo a đều giúp đỡ, có người mượn đến 10 triệu đồng trong thời gian 2 năm mà không phải trả lãi. Riêng năm 2010, anh đã cho 2 hộ trong xóm mượn 30 triệu đồng không tính lãi.anh nói: Ngày xưa mình khổ quá! Nay có của ăn của để bà con đến mượn thì cho thôi, ai lấy lãi làm gì. Khi nào có họ khắc tự giác đem đến trả.


Không chỉ cho người nghèo “con cá”, Phụ Lìn còn mở cho những họ hướng đi thoát nghèo. Anh tích cực vận động nhân dân trong xóm tham gia trồng trúc, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi. Hiện nay, tại xóm Nặm Cốp có 42/42 hộ tham gia trồng trúc, có sản phẩm bán ra thị trường, cả xóm hiện chỉ còn 14 hộ nghèo. Một số hộ có thu nhập khá từ cây trúc như Hoàng Dùn Khuôn, Xiêm Lùng Khiêm, Đặng Quầy Hiang... Hầu hết các gia đình đều mua được xe máy, gần 1 nửa đã có máy thủy điện mini thắp sáng.


Năm 2010, Phụ Lìn đã đứng ra vận động 5 hộ dân của xóm Nặm Cốc và 29 hộ dân của xóm Lũng Pèn đóng góp 120 triệu đồng để mở gần 2 km đường giao thông nông thôn về Lũng Pèn, bản thân đóng góp 40 triệu đồng. Đồng thời cũng là người tự khảo sát, thiết kế và thi công toàn bộ tuyến đường. Anh cho biết toàn bộ tuyến đường đã có cống thoát nước, cơ bản được rải cấp phối, đảm bảo cho xe thu mua trúc đến tận cửa rừng. Trước kia, muốn bán 1 xe trúc cần 30 - 40 người vận chuyển, nay có đường chỉ cần 10 người chặt và vận chuyển.


Phụ Lìn luôn gắn bó với quê hương dẫu còn nhiều gian khó của mình. Anh tâm sự: Quá trình bươn trải trong cuộc sống, khi phụ xe khách Bắc - Nam, năm 1994 anh đã từng bỏ ra 50 triệu đồng để mua 2 ha rẫy ở huyện Krông Nô (Đắk Nông) với ý định chuyển vào sống cùng chị gái và em trai. Khẳng định với chúng tôi, anh cho rằng ai cũng có thể làm giàu trên chính mảnh đất của mình nếu biết chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển những cây, con có tiềm năng lợi thế.
Ngọc Minh