Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Ông Lương Xuân Bình bên bức tượng cẩm thạch về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh Chinhphu.vn |
Khi còn là một người lính, Lương Xuân Bình rất ngưỡng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những câu chuyện về vị tướng huyền thoại được truyền tụng trong bộ đội càng khiến ông thêm tôn kính Đại tướng.
Ông Bình dành thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu khá kĩ lưỡng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông sưu tầm những bộ sách viết về Đại tướng để một nơi trân trọng trong tủ sách gia đình. Ông muốn làm một việc gì đó để thể hiện tình cảm ấp ủ trong lòng bấy lâu nay, nhất là khi ông được gặp Đại tướng trong một lần Đại tướng về thăm quê ở Quảng Bình cách đây 7 năm.
“Hình ảnh Đại tướng cứ chập chờn trong đầu tôi hàng đêm, cuối cùng tôi nghĩ tại sao mình không tạc một bức tượng của Tổng tư lệnh nhân dịp kỉ niệm Hà Nội ngàn năm tuổi?”.
Thế là từ hôm ấy, ông sưu tầm đủ các loại sách liên quan tới chạm khắc phù điêu trên đá, trên gỗ, thậm chí ông còn ra Hà Nội, Nam Định, vào Thành phố Hồ Chí Minh… lăn lộn học nghề các nghệ nhân.
Sau khi nắm vững các kiến thức cơ bản, ông bắt tay vào công đoạn tìm vật liệu để hoàn thành mơ ước của mình. “Phải mất một năm tìm kiếm và mất nhiều công sức, tiền của tôi mới tìm được khối đá mình mong muốn trong hàng chục khối đá quí được mang về".
Với tất cả tâm huyết
Thoạt nhìn bề ngoài khối đá hàng mấy tấn ấy không giá trị, nhiều người khuyên ông không nên bỏ cả đống tiền để mua, “nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại có một linh cảm đặc biệt đó là thứ tôi tìm kiếm bấy lâu nay”, ông Bình cho biết.
Một tháng trời ông đánh vật với khối đá khổng lồ, cứ đục đẽo mãi cho tới khi viên đá chỉ còn là một khối 300kg nhưng phần quí nhất của viên đá vẫn chưa thấy đâu cho tới một buổi sáng, một màu xanh lá cây lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời hiện ra.
"Tôi hạnh phúc không sao kể xiết khi linh cảm của tôi đã đúng và đồng nghĩa là tác phẩm đã hoàn thành một nửa”, ông Bình nhớ lại.
Tuy vậy công đoạn khó khăn nhất là chạm trổ, đòi hỏi sự công phu tỉ mẩn cũng như một trình độ khéo léo.
Những tác phẩm của ông Lương Xuân Bình trưng bày tại khuôn viên Bảo tàng Hà Nội - Ảnh Chinhphu.vn |
Bức tượng nặng 200kg chiều rộng 50 cm, dài 70cm. Là hình ảnh vị Đại tướng nắm tay quyết tâm đánh thắng giặc Mĩ trong hội nghị toàn quân năm xưa, phía dưới là hình ảnh hầm De Castries và dòng sông Nậm Rốm. Tất cả đều một màu xanh lá cây. Đó là màu xanh của áo bộ đội, của dòng sông Nậm Rốm, màu xanh của “rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”.
Bên cạnh là bức thư pháp đề từ do chính ông đề tặng: “Thương người yêu lính, bách chiến bách thắng, kỉ niệm nghìn năm, tướng trăm tuổi chẵn”. Đó là một món quà tâm huyết mà ông muốn thay mặt cho những đồng đội gửi tặng tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp như một lời ngợi ca, một lời chúc thọ Đại tướng tròn trăm tuổi đúng dịp thủ đô Hà Nội cũng tròn ngàn năm tuổi.
Ông Bình cho biết trong triển lãm sinh vật cảnh tại Bảo tàng Hà Nội, ông có 10 tác phẩm đá quý, có cả những bức hoàn toàn từ tự nhiên sinh ra và có những bức được con người tác động, song mỗi tác phẩm đều mang những dấu ấn xuyên suốt chặng đường dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, tiêu biểu từ thời kì các vua Hùng như tác phẩm: "Tản Viên Huyền thoại " cho tới các giai đoạn Lý Thái Tổ với tác phẩm "Bóng người dời đô" và đến thời đại Hồ Chí Minh qua tác phẩm: "Vĩ nhân" và tác phẩm "Người mẹ"...
Tất cả 10 tác phẩm này được hoàn thành trong vòng 7 năm trời, mỗi tác phẩm thể hiện cho 100 năm tuổi của Thăng Long - Hà Nội . Những bức tượng ông mang triển lãm lần này là món quà ông dành tặng Hà Nội trong dịp kỉ niệm Thủ đô tròn 1000 năm tuổi
Sao Chi