• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Những tấm gương vượt khó học giỏi

Hòa trong không khí thi đua sôi nổi kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sĩ và chào mừng ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam những ngày cuối tháng 7 này là hoạt động tuyên dương, khen thưởng con công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) học giỏi sống tốt. Đây là hoạt động đã trở thành thường niên suốt hơn 10 năm qua của tổ chức công đoàn các cấp nhằm biểu dương những tấm gương tiêu biểu của trong học tập, rèn luyện của các cháu học sinh là con em CNVCLĐ. Qua đó cho thấy khá nhiều tấm gương con CNVCLĐ đã không ngừng nỗ lực vượt khó để học giỏi, rèn luyện tốt.

30/07/2011 08:35
Phương Hạ tại lễ tuyên dương của LĐLĐ thành phố vừa qua. *Lê Hồng Phương Hạ, giải nhất văn cấp tỉnh Với sự giúp sức của Ban tổ chức, chật vật mãi mẹ cũng đưa được Phương Hạ lên bục để nhận phần thưởng tuyên dương. Nhưng ít ai biết rằng trên đôi chân tật nguyền ấy, suốt 9 năm qua, Phương Hạ luôn có kết quả học tập dẫn đầu ở cả 2 cấp học. Do ảnh hưởng của tổn thương dây thần kinh nên từ nhỏ Hạ đã liệt cả hai chân. Mặc dù chịu nhiều thiệt thòi từ nhỏ do cơ thể không lành lặn lại không có được hạnh phúc gia đình trọn vẹn như bạn bè cùng trang lứa thế nhưng cô bé đã biết vượt qua chính bản thân, sự khiếm khuyết cơ thể của mình để đạt kết quả cao trong học tập và cuộc sống . “Tôi chưa bao giờ thấy nó khóc vì tuổi thân do khiếm khuyết cơ thể”, cô Lê Thị Trang Đài - mẹ em cho biết. Ngược lại, Phương Hạ còn biến khiếm khuyết của mình thành động lực để luôn đạt kết quả học tập tốt nhất. “Mẹ đã dành cho em tình yêu thương trọn vẹn nên em thương mẹ nhiều và không cho phép mình gục ngã bởi như vậy sẽ làm mẹ buồn. Em cũng không muốn thấy mọi người lo lắng, thương hại em”, Hạ thành thật chia sẻ. Và đúng là khi tiếp xúc với Hạ, người đối diện sẽ cảm nhận được sự tư tin, lạc quan trong từng cử chỉ, ánh mắt của em. Hạ nói em yêu thích môn văn kì lạ. Mỗi khi đọc một bài văn em như cảm thấy mình trong đó được chia sẻ, an ủi và yêu thương. Những câu chuyện của nhân vật cùng cảnh ngộ còn giúp em tìm ra được ý nghĩa cuộc sống và vươn lên sống tốt hơn, Hạ tâm sự. Đó cũng chính là lí do khiến Hạ giành được giải nhất trong kì thi học sinh giỏi môn văn cấp tỉnh năm 2010 – 2011, với số điểm khá cao 17/20 điểm. Trong năm học tới, Hạ còn thi đậu vào chuyên văn trường PTTH Lương Thế Vinh. Ngoài ra, với niềm tin, ý chí và nghị lực của chính mình, không chỉ nỗ lực học tập, hàng ngày Hạ còn kiên trì tập luyện đôi chân bằng phương pháp vật lí trị liệu để có thể tư tin đi được trên đôi chân của mình và thực hiện ước mơ làm một cô giáo dạy văn trong tương lai. *Vũ Thị Kim Yến – cô học trò 12 năm liền đạt học sinh giỏi Không quá nổi bật so với bạn bè cùng trang lứa về hình thức song điều khiến bạn bè nể phục ở Kim Yến, cô học trò trường PTTH Lương Thế Vinh lại là kết quả học tập của mình. Vũ Thị Kim Yến (bên phải, ngoài cùng). Suốt 12 năm qua, Kim Yến luôn đạt kết quả học tập xuất sắc; năm học vừa rồi Yến còn “rinh” thêm giải 3 học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh. Thế nhưng khi đề cấp đến kết quả học tập của mình, Yến bẽn lẽn cho rằng đó vẫn chưa thấm vào đâu so với nhiều bạn cùng trường. Yến học khá đều các môn nhưng nổi trội là Anh văn “vì yêu và thích được khám phá nền văn hóa mới lạ”, theo lời Yến chia sẻ. Với lợi thế về ngoại ngữ và ước mơ được trở thành một nữ doanh nhân thành đạt nên trong kì thi đại học năm nay, Yến quyết định lựa chọn trường đại học Ngoại Thương TPHCM. Kim Yến chia sẻ, nắm chắc kiến thức là bí quyết để học và làm bài đạt kết quả cao. Ngoài thời gian học ở trường, em còn cùng bạn bè tham khảo, trao đổi thêm từ những kênh thông tin như: sách tham khảo, Internet… từ đó nắm bắt bài học đầy đủ và phong phú hơn. Theo Yến, cần chăm chỉ, học đều tất cả các môn, nắm chắc kiến thức từ lớp dưới cũng là điều hết sức quan trọng bởi giúp em hiểu dễ dàng hơn những bài học sâu và khó khi chương trình ngày càng lên cao. N.L