Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
"Tôi muốn toàn thể thế giới biết sự thật về những gì đã xảy ra ở Việt Nam trong chiến tranh, những sự thật đã bị bưng bít", tác giả Allen Hassan nói.
Năm 1968, bác sỹ Allen Hassan cùng 200 bác sỹ Mỹ đã đến Việt Nam trong chương trình bác sỹ tình nguyện, là một bác sỹ người Mỹ hiếm hoi chữa trị cho những người bị thương ở cả hai phía, bác sỹ Allen Hassan cảm nhận sâu hơn sự thảm khốc của cuộc chiến và khi còn là bác sỹ thủy quân lục chiến ông không hình dung được. Niềm tự hào cho đất nước của mình đã dần thay đổi khi mỗi ngày ông phải chứng kiến những người dân vô tội Việt Nam vật lộn với tử thần. Chính vì vậy, sau 3 năm trăn trở, ông đã viết lên cuốn sách "Không thể chuộc lỗi".
Trong bài phát biểu của mình tại buổi lễ ra mắt, ông nói: "Hầu như người dân Mỹ nghĩ về cuộc chiến tranh Việt Nam rất là đơn giản, vì thế tôi muốn cho người ta biết cảnh thảm sát ở Việt Nam. Bao nhiêu năm qua, tôi đã bị ám ảnh bởi quá khứ, tôi luôn tự hỏi mình vì sao quân đội Mỹ lại đến Việt Nam, vì sao sau biết bao nhiêu tội ác dã man mà nước Mỹ gây ra ở mảnh đất này, nước Mỹ không hề nhìn lại sự thật và làm một điều gì cụ thể để chuộc lại phần nào tội ác và lỗi lầm của mình".
Cũng trong buổi lễ ra mắt cuốn sách, bác sỹ Allen Hassan đã dành 25.000USD để trao tặng cho Quỹ không thể chuộc lỗi vừa được Pháp thành lập. Trung tướng Nguyễn Việt Thành được bầu là Chủ tịch danh dự của Quỹ. Ngoài ra, bác sỹ Allen Hassan đã lập riêng một trang Web mang tên cuốn sách và dành 10% lợi nhuận của cuốn sách để giúp đỡ những nạn nhân chiến tranh Việt Nam.
"Chúng ta chưa chuộc lỗi với những thiệt hại mà bom đạn và hóa chất của chúng ta gây ra tại Việt Nam. Tôi hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể giúp đất nước tươi đẹp này tẩy xóa hết những hóa chất độc hại, những bom mìn chưa nổ và rồi tạ lỗi cùng nhân dân Việt Nam vì tất cả những gì chúng ta đã gây nên. Tôi hy vọng là chúng ta sẽ không quá kiêu hãnh và ngạo mạn để có thể thốt lên bằng tiếng Việt : Chúng tôi chân thành xin lỗi!". Đây là một đoạn trích từ cuốn sách "Không thể chuộc lỗi" của tác giả Allen Hassan. Có thể hiểu đây là một lời kêu gọi, cũng có thể hiểu đây là tấm lòng của một người Mỹ dành cho Việt Nam.
Theo VTV