Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
****
Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011
Kính gửi: Anh Nguyễn Xuân Việt
Nhân viên Hãng taxi Tuấn Linh
Qua các phương tiện thông tin đại chúng trong những ngày qua, tôi rất vui mừng được biết: “Trưa ngày 3-11, khi anh vừa trả khách tại khu vực Ô Cách - Đức Giang (quận Long Biên, Hà Nội) thì thấy một người phụ nữ bế con nhỏ vẫy xe về nhà ở tỉnh Bắc Giang với vẻ mặt hốt hoảng cùng những dấu hiệu không bình thường của người phụ nữ đó đã làm anh thắc mắc. Ba ngày sau, khi đang lái xe taxi, anh đã nghe tin trên đài VOV giao thông về việc có một cháu bé bị bắt cóc tại Bệnh viện Phụ sản trung ương khiến nghi ngờ trong anh lại trỗi dậy. Và ngày 7/11/2011, anh đã đến số 7 Thuyền Quang, trụ sở của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội để trình báo. Nhờ có lời khai của anh mà các đồng chí công an nhanh chóng tìm ra manh mối thủ phạm và trả cháu bé về với gia đình”.
Thay mặt Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, tôi đánh giá cao tinh thần chủ động tố giác tội phạm và có trách nhiệm với cộng đồng của anh. Tôi mong rằng trong thời gian tới, ngoài những nỗ lực trong công tác chuyên môn, anh tiếp tục làm nhiều việc có ích gia đình và cho xã hội. Tôi cũng hy vọng rằng, từ tấm gương của anh sẽ xuất hiện thêm nhiều điển hình mới trong việc chủ động tố giác tội phạm, phát huy tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ lái xe taxi cũng như lái xe đường dài để mang đến sự an ninh, an toàn cho cộng đồng và xã hội.
Xin chúc anh cùng gia đình dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.
Thân ái,
Đinh La Thăng
Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải