• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

World Cup 2014: Brazil chạy đà hoàn hảo

(Chinhphu.vn) - Trận khai mạc World Cup 2014 đã diễn ra không ngoài dự báo khi chủ nhà Brazil (được đánh giá cao hơn) đã có được cú chạy đà hoàn hảo bằng chiến thắng 3-1 trước Croatia.

13/06/2014 07:20
Cầu thủ Brazil (áo vàng) ăn mừng bàn thắng. Ảnh: FIFA.com

World Cup 2014 được bắt đầu với một Lễ khai mạc đầy màu sắc diễn ra trên sân Corinthians của thành phố Sao Paulo, Brazil vào rạng sáng 13/6 theo giờ VN.

Sau đó, trận mở màn World Cup giữa đội chủ nhà Brazil và Croatia (bảng A) cũng đã diễn ra trên SVĐ này.

Mặc cho sức ép của trận cầu khai mạc World Cup luôn được dự báo là khó khăn, Brazil có trong tay quá nhiều lợi thế trong trận khai mạc này. Từ sân nhà, đến sự vượt trội về trình độ so với Croatia.

Vì thế, ngay khi bất ngờ bị thủng lưới ở phút 11 do hậu vệ Marcelo “đốt lưới nhà” sau cú lao về phá bóng, thì những tiếng hò reo vui vẻ của các CĐV Brazil trên khán đài vẫn không tắt, bởi đơn giản họ biết chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian.

Sự tin tưởng ấy còn bởi, dẫu chơi không thực sự hay, nhưng trong đội hình Brazil vẫn có những ngôi sao đủ sức xoay chuyển cục diện trận đấu và ngôi sao đó trong trận cầu khai mạc là tiền đạo Neymar.

Kết thúc hiệp 1, Neymar đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng pha đi bóng kỹ thuật ở giữa sân rồi tung cú sút chéo góc hiểm hóc bằng chân trái hạ gục thủ môn Croatia Pletikosa.

Sang hiệp 2, Brazil vẫn là đội nắm thế chủ động và tới phút 71, sau pha tranh chấp của trung vệ của Croatia với tiền đạo chủ nhà Fred trong vòng cấm, cho là cầu thủ Croatia phạm lỗi (dù không thật rõ ràng), trọng tài người Nhật Bản Yuichi Nishimura thổi phạt và Brazil được hưởng quả 11m. Neymar dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1.

Rồi sau đó, ở phút bù giờ thứ nhất của trận đấu, cầu thủ đang chơi bóng cho CLB Chelsea (Anh) là Oscar đã có pha độc diễn từ giữa sân để dứt điểm thành công ấn định tỷ số 3-1 cho đội chủ nhà.

Sau trận đấu, Neymar với cú đúp ghi vào lưới đội Croatia đã được bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất” trận đấu.

Trong khi đó, HLV Croatia Niko Kovac phản ứng với quyết định thổi 11m của trọng tài , cho rằng hậu vệ Croatia không phạm lỗi.

Thắng trận mở màn, Brazil mở  cánh cửa vào vòng 1/8 của bảng A, trong khi đó, Croatia muốn đi tiếp buộc phải vượt qua 2 đối thủ còn lại của bảng là Mexico và Cameroon.

Trận đấu khai mạc World Cup 2014 có 2 điều thú vị: Tất cả các bàn thắng đều do cầu thủ 1 đội ghi được (bàn thắng của Croatia do cầu thủ Brazil đá phản lưới nhà); số bàn thắng lớn hơn 2 (4 bàn).

*Vào 23 giờ đêm nay 13/6 (giờ Việt Nam), cũng trong khuôn khổ bảng A, đội Mexico sẽ gặp Cameroon.

Hoàng Hà