• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Lần đầu tiên Malaysia vô địch bóng đá Đông Nam Á

(Chinhphu.vn) - 10 vạn khán giả Indonesia lấp kín SVĐ Bung Karno bằng 2 màu trắng, đỏ cùng sức ép khủng khiếp từ phía đội chủ nhà, nhưng tuyển Malaysia đã đứng vững trong suốt 90 phút của trận chung kết lượt về để rồi xứng đáng lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch AFF Cup.

29/12/2010 21:01

Lần đầu tiên Malaysia vô địch bóng đá Đông Nam Á

1 năm trước, cũng dưới sự dẫn dắt của HLV tài năng K. Rajagobal, lứa U23 Malaysia có cú xuất phát không thực sự ấn tượng tại SEA Games 25 (tổ chức tại Vientiane, Lào) khi để thua U23 Việt Nam 1-3. Nhưng rồi, càng đá càng hay, Malaysia vào đến trận chung kết và làm nên bất ngờ lớn khi thắng lại U23 Việt Nam của HLV H. Calisto bằng bàn thắng duy nhất.

Kịch bản đó lại được lặp lại và với cấp độ cao hơn khi AFF Cup là sân chơi dành riêng cho cấp đội tuyển. Thua Indonesia 1-5 trong ngày khai mạc, Malaysia phải chật vật mới có mặt tại vòng bán kết, nhưng kể từ thời điểm đó, thầy trò HLV K. Rajagobal thực sự trở thành ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch với lối chơi đầy bản lĩnh.

Thắng ĐKVĐ Việt Nam 2-0 qua 2 trận bán kết, thắng tiếp Indonesia 3-0 ở trận chung kết lượt đi và đêm nay giữa "chảo lửa" Bung Karno, tuyển Malaysia hoàn tất cuộc hành trình tuyệt vời của mình khi bảo vệ được lợi thế lớn để qua đó lần đầu tiên giành chức vô địch AFF Cup, kể từ năm 1996 khi giải đấu này được tổ chức.

Kết quả chung cuộc của AFF Cup 2010:

- Vô địch: Malaysia

- Hạng Nhì: Indonesia

- Hạng Ba: Việt Nam và Philippines.

- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Mohd Safee (Malaysia) - 5 bàn.

Trở lại với trận chung kết. Dù phải thắng cách biệt 4 bàn mới lật ngược được tình thế, nhưng các CVĐ Indonesia vẫn đặt niềm tin vào đội bóng của HLV A.Riedl bởi đơn giản, ngoài lợi thế sân nhà thì cũng tại sân Bung Karno, họ đã từng 5 lần xuyên thủng hàng thủ đối phương bằng lối chơi tấn công đa dạng.

Và trận lượt về đã hoàn toàn thuộc về Indonesia nếu nhìn vào thời gian kiểm soát bóng, số đợt tấn công, hay số lần dứt điểm... rõ ràng là đội quân của HLV A.Riedl đã có được cơ hội lớn để vượt lên ngay từ phút thứ 18 nếu đội trưởng Firman thực hiện thành công quả phạt 11m.

Nhưng sự nôn nóng đến bất lực trước đối phương chơi phòng ngự phản công cực kỳ sắc bén, đã không thể giúp Indonesia có đủ số pha làm bàn cần thiết. Chỉ thắng được 2-1 trong thế bế tắc ở lượt về, thầy trò A. Riedl chỉ còn biết tự trách mình khi đã để thua quá đậm trong trận lượt đi.

Tiền đạo Mohd Safee (Malaysia)- Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất

Với Malaysia, chức vô địch AFF Cup 2010 chính là cái kết đẹp không chỉ với họ mà còn cho cả nền bóng đá khu vực. Sau nhiều năm dài chấp nhận sự thua thiệt về mặt thành tích, tập trung cho công tác đào tạo trẻ và tại giải đấu này, bóng đá Malaysia trình làng một dàn cầu thủ trẻ cực kỳ xuất sắc với những gương mặt như thủ môn Fahmi, cặp tiền đạo Mohd Safee, Talaha... trưởng thành qua từng trận đấu, nét nổi bật trong lối chơi của đội bóng này không hẳn đã thực sự vượt trội về thể lực hay kỹ, chiến thuật mà chính là bản lĩnh tuyệt vời dù ở bất cứ thời điểm nào.

Trận bán kết lượt về với tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình và đặc biệt là trận chung kết lượt về ở Bung Karno là minh chứng rõ nhất. Không chỉ đứng vững trước mọi sức ép, mỗi khi có cơ hội, Malaysia lại tung ra những đòn phản công cực kỳ nguy hiểm mà bàn thắng mở tỷ số của Safee ngay đầu hiệp 2 đã đóng dấu chấm hết cho trận đấu cuối cùng của giải. Và cũng không thể không nhắc đến dấu ấn lớn của HLV K. Rajagobal qua chức vô địch này với đầy sự khiêm tốn, nhưng cũng thừa sự khôn ngoan và đầy quyết tâm giành chiến thắng.

Chúc mừng bóng đá Malaysia và rõ ràng qua chiến thắng ấn tượng đó, chính bóng đá Việt Nam dù không thành công nhưng cũng có được bài học quý - bài học từ việc biết phát huy chính nguồn nội lực với bản lĩnh và tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Hoàng Hà