Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Những con số thống kê từ FIFA đã nói lên cục diện của trận đấu này. Theo đó, kể từ năm 1966 đến nay, Argentina cùng Thụy Sĩ đã có 6 lần đối đầu và đội bóng Nam Mỹ đã thắng đến 4, chỉ hòa 2.
Tại sân chơi World Cup, đó chính là trận đấu ở vòng bảng năm 1966, Argentina đã thắng 2-0 và lần gặp gần nhất, trong trận giao hữu tại Berne, đội chủ nhà Thụy Sĩ cũng thua 1-3 với cú hat-trick của Messi.
Xét về thực lực và phong độ hiện tại, Argentina cũng được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu một dàn sao với ngôi sao sáng nhất Messi đã giúp họ vượt qua vòng đấu bảng với 9 điểm trọn vẹn. Còn Thụy Sĩ, sau khi thua Pháp đến 2-5, chỉ giành được quyền đi tiếp tại bảng G với trận thắng cuối 3-0 trước Honduras.
Nhưng trái bóng vốn luôn tròn và World Cup 2014 cũng đã chứng kiến quá nhiều bất ngờ nằm ngoài mọi dự báo của giới chuyên môn. Vì thế, trước thềm trận đấu, HLV Ottmar Hitzfeld tự tin Thụy Sĩ sẽ đánh bại Argentina để tái lập kỳ tích lọt vào tứ kết World Cup cách đây 60 năm.
Sự chênh lệch về đẳng cấp là có thật, nhưng Thụy Sĩ cũng có cho riêng mình "vũ khí" để đối mặt với Argentina, đó cũng là... Messi, nhưng là “Messi vùng Alpine” - tiền đạo Xherdan Shaqiri.
Tiền vệ cánh đang chơi cho CLB Bayern Munich chính là ngôi sao sáng nhất mà Thụy Sĩ mang tới Brazil mùa hè này. Chính cú hat-trick của Shaqiri đã giúp Thụy Sĩ giành thắng lợi chung cuộc 3-0 trước Honduras, qua đó giành tấm vé vào vòng 1/8.
"Messi của Thụy Sĩ" được chờ đợi tỏa sáng để làm nên bất ngờ lớn, nhưng với Messi đích thực, anh sẽ phải thể hiện phong độ cao nhất khi gánh trên vai trọng trách chiến thắng cho cả đội tuyển Argentina.
Trong trận đấu này, HLV Alejandro Sabella buộc phải có sự thay đổi trên hàng công khi chân sút Aguero dính chấn thương chưa hồi phục, nhưng chắc chắn với bộ ba gồm Messi, Higuain và Lavezzi, sức tấn công của Argentina vẫn đủ mạnh để bù đắp cho hàng thủ vốn không được đánh giá cao.
Còn Thụy Sĩ, ngoài việc chờ vào "Messi" của riêng mình, HLV Ottmar Hitzfeld rất tự tin vào lối chơi tập thể, sòng phẳng với Messi "xịn": “Một kèm một với Messi ư? Không. Chúng tôi phải để mắt tới tất cả các cầu thủ của Argentina để sẵn sàng ngăn chặn và phòng ngừa những sai lầm không đáng có".
Bỉ - Mỹ: Cơ hội chia đều
Trước khi World Cup 2014 khởi tranh, đội tuyển Bỉ bất ngờ được giới chuyên môn xếp vào top 5 ứng cử viên vô địch. Lý do không phải bởi đại diện châu Âu này là tên tuổi lớn của làng cầu thế giới mà là HLV Wilmots đang có trong tay một đội hình gồm nhiều ngôi sao sáng.
Với thủ thành xuất sắc Courtois; trung vệ đội trưởng Kompany và các tiền vệ xuất sắc như: Fellaini, Hazard,... bóng đá Bỉ có một thế hệ xuất sắc nhất trong vòng 30 năm trở lại đây. Tuy nhiên, những gì mà đội bóng được mệnh danh là "Quỷ đỏ" này thể hiện tại vòng bảng là chưa thực sự thuyết phục.
Trước các đối thủ nhẹ ký hơn như Hàn Quốc, Algieria, Nga, dù toàn thắng cả 3 trận ở bảng H, nhưng đó chỉ là những chiến thắng có cách biệt tối thiếu và đội bóng của HLV Wilmots cũng không thể hiện được nhiều về mặt lối chơi.
Chính vì vậy, trong trận đấu ở vòng 1/8 này, Mỹ được xem là có cơ hội để làm nên cuộc lật đổ lớn sau những màn trình diễn xuất sắc của xứ cờ hoa tại vòng bảng khi vượt qua Ghana và Bồ Đào Nha để cùng Đức giành vé đi tiếp.
Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Đức Jurgen Klinsmann, điểm mạnh của tuyển Mỹ không hẳn là trình độ hay lực lượng mà chính là niềm tin, ý chí và khát vọng chiến thắng cao độ.
Tình yêu bóng đá được thổi bùng tới cả nước Mỹ. Phó Tổng thống Joe Biden có mặt tại Brazil để theo dõi từng trận đấu của thầy trò Klinsmann, còn Tổng thống Obama trong bài phát biểu tại thành phố Minneapolis tại một sự kiện cộng đồng nhấn mạnh rằng: "Chúng ta vẫn còn cơ hội chiến thắng World Cup!".
Những ngôi sao sẽ đối mặt với sức mạnh của tập thể. Đó chính là tâm điểm được chờ đợi của trận đấu này.
Hoàng Hà