• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Bắc Kạn: Khi lốc xoáy đi qua

Người dân thôn Nà Mằm, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể (Bắc Kạn) vẫn còn bàng hoàng bởi trận lốc xoáy kèm theo mưa xảy ra đêm ngày 17/4 đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho người dân nơi đây. Cả xã Khang Ninh có 230 căn nhà bị tốc mái, hơn chục héc ta ngô xuân, dưa hấu, chuối và các cây ăn quả như mận, mít, xoài... bị tàn phá, gẫy đổ. Thôn Nà Mằm có 78 hộ thì 59 hộ nhà bị tốc mái, nhiều hộ rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

20/04/2011 15:19
Chúng tôi đến thôn Nà Mằm vào sáng 19/3, sau hơn 1 ngày xảy ra lốc xoáy, cuộc sống ở hầu hết các vùng mà cơn lốc đi qua đã trở lại bình yên. Người dân đang tập trung sửa sang nhà cửa, dọn dẹp cây đổ. Tàn dư của trận lốc kinh hoàng chỉ còn lại những đống ngói vỡ vụn. Những cây ăn quả có thể cứu được đều đã được dựng, chống lại; những cây gãy đổ được thu dọn, lác đác vẫn còn những mái nhà chống trơn, chưa được lợp mái do thiếu ngói. Trên tinh thần “bốn tại chỗ”, chính quyền các địa phương đã kịp thời trấn an người dân, ổn định chỗ ở và dồn lực khắc phục hậu quả của trận lốc xoáy.
Bà Triệu Thị Hiền - Thường trực Ban phòng chống lụt bão xã Khang Ninh cho biết: Đến sáng ngày 19/4, 230 hộ bị ảnh hưởng do lốc xoáy đều đã ổn định chỗ ở, những hộ khó khăn, không tự khắc phục được xã đã vận động bà con hỗ trợ, không để hộ nào phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Gia đình bà Triệu Thị Chẹ, ở thôn Nà Niềng, Khang Ninh (Ba Bể) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng mất sớm, hai con còn nhỏ, lãnh đạo xã Khang Ninh huy động lao động tại chỗ và hỗ trợ bạt dựng lại nhà tạm để ổn định chỗ ở. Đi dọc thôn Nà Mằm, xã Khang Ninh (Ba Bể), nơi tâm của cơn lốc xoáy đi qua, với tinh thần tự lực, đa phần người dân đã chủ động khắc phục thiên tai, ổn định cuộc sống. Gia đình ông Hoàng Đức Hàm, có 8 khẩu, đêm lốc qua, khi mái nhà chính bị bay, mọi người chạy tán loạn, may không ai bị thương. Nhà ông bị tốc 3/4 mái nhà chính, mái bếp bay hoàn toàn, nhưng ngay trong ngày 18/4 cùng với sự giúp đỡ của anh em, hàng xóm, đến giờ ông đã lợp xong phần mái nhà chính, chỉ còn phần mái bếp và khu công trình phụ. Ông Hàm cho biết, ngay sau khi xảy ra lốc xoáy đã có nhiều người ở thôn khác không bị lốc đến giúp gia đình khắc phục hậu quả, chính quyền địa phương đã đến thống kê thiệt hại và động viên gia đình vượt qua cơn hoảng loạn do lốc xoáy.
Cùng chung cảnh nhà ông Hàm, gia đình ông Dương Văn Học cũng bị tốc một mái nhà chính, một phần bếp và toàn bộ mái chuồng trâu. Cha con ông cùng với những anh em ở bản khác đến trợ giúp đã lợp lại xong phần mái nhà chính, còn thiếu khoảng 60 tấm lợp prô-xi-măng để lợp lại mái bếp, chuồng trâu vẫn trơ khung. Ông Học cho biết, mái nhà bay nên thóc lúa, ngô bị ướt, nếu không kịp phơi hỏng hết. Gia đình ông Nông Văn Vui, hộ nghèo mới dựng được căn nhà gỗ khang trang từ sự hỗ trợ của Nhà nước theo Chương trình 167 cũng bị tốc hoàn toàn phần mái ngói và dui nhà. Nhưng chỉ sau một ngày ông Vui đã làm xong phần dui trên mái nhà và lợp 1/2 mái nhà bằng ngói pro-xi-măng. Toàn bộ vật liệu sửa lại nhà sau cơn lốc xoáy, các hộ gia đình đều mua chịu tại các đại lý vật liệu xây dựng ở thị trấn Chợ Rã.
Trận lốc xoáy, kèm theo mưa đá chỉ xảy ra gần 10 phút nhưng sức tàn phá thật khủng khiếp, hầu hết những gì nằm trong luồng xoáy đều bị tàn phá và cuốn đi hết. Khu vực thôn Nà Mằm chạy dài theo dãy núi sát với với Vườn quốc gia Ba Bể cũng bị tàn phá nghiêm trọng. Thống kê sơ bộ có khoảng 500 cây có đường kính từ 30 đến 50 cm bị gió lốc bẻ gãy tại khu vực Vườn quốc gia, những vườn cây ăn quả, những cây mít vài chục năm tuổi cũng bị gió lốc quật ngã. Ông Nông Đình Khuê, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Ba Bể cho biết: Thống kê sơ bộ, thiệt hại do lốc xoáy gây ra trong khu vực Vườn quốc gia là khoảng 800 triệu đồng, ngoài những cây rừng bị quật gẫy, toàn bộ tường rào và một nhà để xe của vườn cũng bị lốc xoáy cuốn đổ. Thiệt hại lớn và khó khắc phục hiện nay đối với Vườn quốc gia là hai vườn ươm cây giống với hơn 50 vạn cây mỡ phục vụ vụ trồng rừng năm 2011 bị mưa đá làm dập, ảnh hưởng trực tiếp vụ trồng rừng năm nay.
Khu Khách sạn của Bưu điện bị thiệt hại nặng nề nhất. Ông Hoàng Văn Nghị, Giám đốc Bưu điện huyện Ba Bể cho biết, thiệt hại sơ bộ ước tính khoảng 3 tỷ đồng. Trong số 30 khách đang nghỉ tại đây, có 6 người bị thương nhẹ. Chia sẻ khó khăn do lốc gây ra, khách sạn đã miễn toàn bộ tiền dịch vụ và hỗ trợ thêm 300 nghìn đồng cho một du khách. Ông Hoàng Văn Nghị cho biết thêm: Khó khăn nhất hiện nay là việc khôi phục lại hạ tầng cơ sở để kinh doanh, vì nhà sàn bị lốc nâng ra khỏi các trụ, nhiều cột bị cong gãy nên phải tháo ra làm lại hoàn toàn. Mùa du lịch đang đến gần, thiệt hại do lốc xoáy gây ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của đơn vị.
Trên tinh thần chủ động, nỗ lực, tương trợ, người dân và các đơn vị bị ảnh hưởng do trận lốc xoáy vừa qua đang dần trở lại bình yên. Các đơn vị chức năng của tỉnh cũng đã trực tiếp kiểm tra, khẩn trương thống kê thiệt hại để có hướng hỗ trợ thích hợp cho người dân.
Nguyễn Trình