Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
![]() |
Cánh cửa vào chung kết của đội tuyển Việt Nam đã trở nên khó khăn hơn nhiều, nhưng phía trước vẫn còn trận lượt về trên "chảo lửa Mỹ Đình" ngày 18/12 tới. - Ảnh: Chinhphu.vn |
Và sự thiệt thòi trước đội bóng chủ nhà có lối chơi dựa trên nền tảng thể lực tốt, cùng sự ủng hộ cuồng nhiệt của những khán giả nhà đã hoàn toàn bộc lộ trong hiệp đấu thứ 2.
Sai sót của thủ môn Tấn Trường, người cũng đã từng sai sót trong trận chung kết SEA Games 2009 trước U23 Malaysia, một lần nữa lại bộc lộ.
Phút 60, Malaysia mở tỷ số ở tình huống mà chẳng người hâm mộ Việt Nam nào có thể ngờ, Safee bật cao đánh đầu tiếp bóng ngược từ cú sút phạt cách đó hơn 20 mét, bất chấp bị Như Thành hơi đẩy về phía trước. Bóng đi chuẩn nhưng không mạnh và hiểm, nhưng Tấn Trường đã để bóng bật khỏi tay ngược vào lưới.
Bàn thua đó đã làm hỏng cả thế trận bất chấp sự nỗ lực của các tuyển thủ cùng sự thay đổi người của HLV Calisto. Phút 80, Malaysia vượt lên dẫn 2-0. Tấn Trường chỉ có thể đổ người đẩy cú sút chìm xuyên qua hàng phòng ngự từ hơn 18 mét, nhưng bóng tới đúng chân của Safee và anh đã có bàn thắng thứ hai cho riêng mình trong trận đấu.
Thua 0-2, rõ ràng cánh cửa vào chung kết như mong đợi của đội tuyển Việt Nam đã trở nên khó khăn hơn nhiều, nhưng phía trước vẫn còn trận lượt về trên "chảo lửa Mỹ Đình" ngày 18/12 tới cùng sức cổ vũ cuồng nhiệt của hàng triệu trái tim hâm mộ. Hy vọng thầy trò Calisto sẽ làm nên kỳ tích lớn để xoá đi khoảng cách lớn về tỷ số vừa qua.
Hoàng Hà