• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Bán kết lượt đi AFF Cup 2010: Vượt khó để làm nên lợi thế

(Chinhphu.vn) - Có mặt ở vòng bán kết, nhưng nếu hướng tới cái đích quan trọng nhất - bảo vệ "ngôi Vương" bóng đá khu vực, thì thách thức cùng khó khăn vẫn còn ở phía trước với đội tuyển bóng đá Việt Nam. Và thách thức hiện hữu nhất chính là trận bán kết lượt đi với chủ nhà Malaysia vào đêm nay 15/12.

15/12/2010 08:46

Bóng đá Việt Nam có nhiều lợi thế để tin vào kết quả thuận lợi nhất trong trận đấu đêm nay.

Bóng đá Việt Nam có nhiều lợi thế để tin vào kết quả thuận lợi nhất trong trận đấu đêm nay dù phải đi làm khách.

Trước hết là sự ủng hộ từ lịch sử, trong 13 lần đã gặp nhau trên nhiều cấp độ, tuyển Việt Nam đã thắng đến 8, hoà 1 và chỉ thua 4. Gần nhất, tại AFF Cup 2008, thầy trò Calisto cũng đã từng thắng Malaysia 3-2 ở vòng bảng. Còn hiện tại, dù có nhiều khó khăn, tuyển Việt Nam vẫn đưa đến sân chơi số 1 đội hình mạnh nhất có thể, trong khi Malaysia hầu hết là những gương mặt trẻ mà việc vào đến bán kết cũng đã là kết quả... nằm ngoài dự báo.

Cuộc hành trình tại vòng đấu bảng cũng là minh chứng nữa. Dù bất ngờ "xảy chân" trước Philippines, nhưng bằng chiến thắng đầy cảm xúc trước Singapore, đội tuyển của chúng ta vững vàng tiến vào bán kết với ngôi nhất bảng B. Còn tại bảng A, sau khi thua Indonesia 1-5, đội bóng của HLV Rajagobal phải hết sức nỗ lực mới kiếm được 1 điểm trước Thái Lan, rồi cuối cùng là thắng đội tuyển Lào để giành chiếc vé nhì bảng vào bán kết.

HLV Calisto (Đội tuyển Việt Nam): Đội tuyển Việt Nam có nhiều khó khăn, nhưng nếu không tin vào chiến thắng thì tôi không có mặt ở đây. Malaysia là đội bóng mạnh và không dễ bị đánh bại, song tôi tin các tuyển thủ Việt Nam sẽ vượt qua được đội chủ nhà.  

Cho đến trước giờ trái bóng của trận bán kết lượt đi lăn trên sân Bukit Jalil của Thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), đội tuyển Việt Nam vẫn nhận được "số phiếu bầu" cao hơn từ giới chuyên môn. Đó là còn chưa kể đến việc thầy trò Calisto sẽ được thi đấu trận lượt về sau 3 ngày nữa.

Tuy nhiên, bóng đá không phải bao giờ cũng giống như phép tính số học thông thường mà luôn tiềm ẩn những bất ngờ ngoài dự báo, cuộc đấu giữa Malaysia và Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Bài học tại SEA Games 25 tại Vientiane (Lào) năm 2009 vẫn chưa hề mất đi tính thời sự khi U23 Malaysia cũng do HLV Rajagobal dẫn dắt dù thua U23 Việt Nam của Calisto 1-3 ở vòng bảng đã bất ngờ thắng lại 1-0 trong trận chung kết quyết định.

Rồi cũng chẳng thể phủ nhận lợi thế lớn khi Malaysia được đá trận lượt đi trên sân nhà với khán giả nhà và trong đội hình trẻ của họ có nhiều gương mặt rất đáng chú ý như thủ môn 21 tuổi Khairu, cặp đôi sắc bén trên hàng công Idlan Tahala (số 9) và Mohd Sali (10).

Hơn thế, như chính HLV Calisto cũng phải thừa nhận rằng, đội tuyển Malaysia là rất "khó lường" dù điểm yếu của họ là khởi đầu các giải đấu vốn chậm chạp, nhưng càng vào sâu thì càng trở nên nguy hiểm. Bên cạnh đó, đến Kuala Lumpur, dù với tư cách đương kim vô địch nhưng tuyển Việt Nam cũng phải đối mặt với không ít khó khăn do thẻ phạt và chấn thương.

HLV Rajagobal (Đội tuyển Malaysia): Với nhiều cầu thủ vô địch của năm 2008, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu hàng tấn công mạnh mẽ, nhiều cầu thủ có kỹ thuật và tốc độ. Tôi cho rằng, đây là trận đấu rất khó khăn cho Malaysia.  Chúng tôi cần phải thắng để tự tin cho trận lượt về.

Theo những thông tin mới nhất thì ngoài Trọng Hoàng phải ngồi ngoài do bị thẻ đỏ trong trận gặp Singapore, hàng thủ sẽ là nỗi lo lớn nhất với ông Calisto khi 2 hậu vệ cánh là Việt Cường, Quang Thanh và tiền vệ trụ cột Tài Em bị chấn thương khó có thể ra sân.

Khó khăn và thách thức là hiện hữu, nhưng vượt lên trên tất cả, tuyển Việt Nam vẫn quyết tâm vào trận với tinh thần quyết tâm cao nhất và vẫn sẽ là chất lửa trong lối chơi bóng ngắn kỹ thuật, tốc độ.

HLV Calisto đã thẳng thắn tuyên bố, tuyển Việt Nam sẽ hướng tới 1 trận thắng chứ không hề là lối chơi tiêu cực để mong 1 trận hoà. Chiến thắng để tạo lợi thế lớn cho lượt về và quan trọng hơn là chiến thắng để khẳng định vị thế của mình. Hàng triệu trái tim Việt cùng chờ đợi chiến thắng đó.

Từ ngày hôm qua 14/12, hàng trăm CĐV Việt Nam đã có mặt ở Kuala Lumpur để hâm nóng bầu không khí bóng đá và được biết vào hôm nay sẽ có nhiều hơn đoàn CĐV tới để cùng "tiếp lửa" cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với Malaysia trên SVĐ Bukit Jalil tại Kuala Lumpur. Theo kế hoạch, Hội CĐV Việt Nam sẽ mang đến SVĐ lá cờ Tổ quốc rộng 40m2 cùng nhiều đạo cụ khác để tiếp sức cho đội nhà.

Lịch thi đấu bán kết, chung kết:

Bán kết:

            - Lượt đi:  Malaysia - Việt Nam (19h00 ngày 15/12, sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur)

                             Philippines - Indonesia (19h00 ngày 15/12, Bung Karno, Jakarta)

            - Lượt về:  Việt Nam - Malaysia (19h00 ngày 18/12, sân Mỹ Đình, Hà Nội)

                             Indonesia - Philippines (19h00 ngày 19/12, Bung Karno, Jakarta)

Chung kết                                         

            - Lượt đi:  Thắng bán kết 1 - Thắng bán kết 2 (ngày 26/12)

            - Lượt về: Thắng bán kết 2 - Thắng bán kết 1 (ngày 29/12)

* Tất cả các trận đấu được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV2, Đài THVN

Hoàng Hà