• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Báo động tình trạng sạt lở ở xã biển Nhân Trạch, Quảng Bình

Người dân Nhân Trạch luôn nơm nớp lo lắng trước sự đe dọa từ biển. (Nguồn: Báo Tuổi Trẻ)

29/07/2011 22:15
Tại xã biển Nhân Trạch (huyện BốTrạch, Quảng Bình), tình trạng sạt lở đángbáo động. Chỉ khoảng 10 tháng trở lại đây, có lẽ do biển đổi khí hậu nên biển lấn nhanh và dữ dội vào bờ làm sập nhà dân, khiến nhiều hộ phải chạy thoát thân. Hiện ở đây vẫn còn có khoảng 100 gia đình đang sống chênh vênh bên bờ cát thẳm với nỗi lo nơm nớp.
*Chuyện biển "đuổi" dân
Anh Võ Thông ở thôn Bắc, xã Nhân Trạch không thể nào quên giây phút những cơn sóng cao ngất liên tục xô vào bờ trong những ngày biển động dịp cuối tháng 10 năm 2010. Ngôi nhà của anh vừa đổ xong tầng hai đang trong quá trình hoàn thiện chờ ngày làm lễ tân gia thì tai họa ập đến. Bờ biển phía trước cách nhà anh Thông cả vài trăm mét chỉ trong mấy ngày đã cuốn hết cát để xâm thực, tiến ngay sát chân móng nhà anh. Ngôi nhà là niềm tự hào của hai vợ chồng trong giây lát bỗng dưng biến thành nỗi lo hiểm họa xảy ra bất cứ lúc nào, hai người đành dắt díu các con đi ở nhờ nhà họ hàng trong thôn. Hết đận sóng to, gió lớn năm 2010, nước biển hạ xuống, bờ biển rút ra gần cả trăm mét nhưng về lại nhà chẳng ai dám vào vì ngôi nhà của họ đã trở nên quá chênh vênh bên các bờ cát lở.
Đi dọc bờ biển ở phía Nam Sông Dinh đoạn qua xã Nhân Trạch, chúng tôi đã gặp rất nhiều ngôi nhà để trống, nằm như bấp bênh trên những đồi cát với vách tường xiêu vẹo đang chờ ngày đổ ụp xuống. Chị Hồ Thị Thuận gặp chúng tôi như cởi nỗi lòng. Chị Thuận lấy chồng nghề biển, hai vợ chồng chí thú làm ăn lắm mới làm được ngôi nhà cấp 4 nên chị quyết bảo vệ nó đến cùng. Theo chị phải có cách nào để kiềm chế được việc biển "đuổi", để các gia đình trong thôn Bắc nói riêng và trong xã Nhân Trạch nói chung yên tâm sản xuất.
Ông Võ Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Nhân Trạch nhắc đến hoàn cảnh 13 gia đình trong xã đã bị biển "đuổi". Theo ông, 13 hộ này đã tạm di ra khỏi nhà, đã cơ bản an toàn nhưng còn ít nhất gần 100 gia đình nữa cũng đang chênh vênh sống với nỗi lo biển nuốt mất nhà. Cả xã Nhân Trạch sống nhờ biển, lại là nơi ít đất nên người dân cứ làm nhà tràn lên bờ cát theo kiểu càng gần bờ càng tiện sản xuất, vì vậy hiểm họa xảy ra đúng là đỡ không kịp - ông Thái tâm sự.
* Nghĩa tình người vùng biển
Chia sẻ nỗi đau với những người bị biển "đuổi", người dân ở xã Nhân Trạch cùng chung tay giúp đỡ. Người nhiều thì vài ba trăm ngàn đồng, người ít thì vài chục, thậm chí chỉ là chiếc áo, con cá, bát gạo, viên gạch để san sẻ khó khăn. Trong những đơn vị làm tốt việc giúp đỡ người gặp nạn ở xã Nhân Trạch có thôn Bắc Dinh. Người dân ở đây mỗi hộ xung phong góp trung bình 500 ngàn đồng để chia sẻ cùng các hộ có nhà bị sập trong thôn, 4 hộ có tàu chìm, dựng lại nhà và mua sắm lại tài sản, phương tiện phục vụ sản xuất.
Chủ tịch UBND xã Nhân Trạch Võ Hồng Thái tâm sự: Đạo lý "thương người như thể thương thân" của người vùng biển luôn được phát huy và đó chính là cộng đồng sức mạnh giúp chúng tôi vượt qua khó khăn, đương đầu với sóng to, gió lớn. Hiện nay, 13 hộ trong xã bị biển "đuổi" đã được cấp đất di dân, nhiều hộ đã dựng được nhà cũng nhờ cái nghĩa, cái tình làng xóm, họ hàng mà có. Không dừng lại ở đó, việc giúp sức ở Nhân Trạch không chỉ đơn thuần là của cải vật chất mà còn là công việc nghề biển. Ở xã Nhân Trạch nghề biển chủ yếu thuộc vùng lộng với gần 300 thuyền công suất trung bình chỉ 40-90 CV nhưng bà con biết thành lập các tổ đoàn kết để giúp nhau sản xuất, cứu trợ nhau trong khó khăn và cùng nhau đương đầu với bao hiểm nguy trên biển. Cũng nhờ đoàn kết giúp đỡ nhau mà cuộc sống dẫu bao khó khăn vất vả người dân vẫn kiên cường bám trụ để vượt qua và vươn lên...
Cùng cộng đồng trách nhiệm trong việc chống xâm thực, ngăn xói lở, người dân ở Nhân Trạch đã huy động hàng trăm ngày công, hàng ngàn bao cát, gốc cây, gốc tre đã để dựng kè bên biển. Tuy nhiên, sức dân ở Nhân Trạch có hạn mà biển thì mạnh bạo và bờ cát xói lở thì dài nên nhiều khi bất lực. Thiết nghĩ, các cấp, ngành chức năng của tỉnh Quảng Bình cần xem xét để có hướng đầu tư và giúp đỡ người dân Nhân Trạch, nhất là khi mùa mưa bão đang đến rất gần.
Mạnh Thành